Xã hội

Lao vào cứu con, 3 người trong gia đình cùng bị bỏng nặng

Thấy ngọn lửa bốc lên bùng bùng, anh chị cố lao vào cứu con khiến gia đình 3 người đều bị bỏng. 

Thấy ngọn lửa bốc lên bùng bùng, anh chị cố lao vào cứu con khiến gia đình 3 người đều bị bỏng. Xót xa chị bị bỏng 2 chân nhưng vẫn cố lết chăm con trai đang trong tình trạng thập tử nhất sinh ở tầng 2, còn anh nằm một mình trên tầng 6 với hai hàng nước mắt lúc nào cũng nhòe nhoẹt vì khóc thương con.
Em Nghĩa bị bỏng 63%, trong đó có 34% bỏng sâu độ 2,3,4 mặt, thân chi, bỏng hô hấp rất nặng.
Em Nghĩa bị bỏng 63%, trong đó có 34% bỏng sâu độ 2,3,4 mặt, thân chi, bỏng hô hấp rất nặng.
 
Hiện em đang trong tình trạng sốc bỏng nặng với chi phí điều trị tốn kém.
Hiện em đang trong tình trạng sốc bỏng nặng với chi phí điều trị tốn kém.
 
Gương mặt thẫn thờ vẫn còn đầy vẻ hoảng hốt, mẹ của em là chị Trần Thị Hùy không còn giữ được bình tĩnh khi nhớ lại tai nạn kinh hoàng xảy ra tại chính ngôi nhà của mình.

“Hôm đó là 26/9, anh chị đang ở bên ngoài, còn cháu nó vừa đi mua xăng về để đổ vào máy nước thì tự nhiên thấy ngọn lửa cứ bùng bùng lên kèm tiếng kêu cứu của con. Lúc đó anh chị không còn nghĩ được gì nữa, cùng lao vào để lôi con ra nên là giờ cả 3 người cùng ở đây”.

Chị Hùy bị bỏng 2 chân nhưng vẫn cố chăm con.
Chị Hùy bị bỏng 2 chân nhưng vẫn cố chăm con.
 
Nhiều lúc đau quá chị phải ngồi phịch xuống đất để nghỉ ngơi.
Nhiều lúc đau quá chị phải ngồi phịch xuống đất để nghỉ ngơi.
 
Tai nạn bỏng kinh hoàng khiến cho Nghĩa phải cấp cứu ở tầng 2 còn bố em là anh Đỗ Văn Tình đang điều trị trên tầng 6. Chị Hùy bị nhẹ hơn khi bỏng 2 chân nhưng trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng nên chị vẫn cố để chăm con. Tuy nhiên việc đi nhiều khiến chân chị đau tấy nên chỉ được 1 lúc là chị lại phải ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi rồi mới đi được tiếp. Nhìn chị ai cũng lo lắng bởi vết thương cử động nhiều sẽ đau và khó lành nhưng biết làm sao được bởi nỗi lo lớn nhất của chị lúc này chính là tính mạng của con.
 
Chồng chị là anh Đỗ Văn Tình bị bỏng hiện đang điều trị tại tầng 6.
Chồng chị là anh Đỗ Văn Tình bị bỏng hiện đang điều trị tại tầng 6.
 
Về tình trạng bỏng của Nghĩa, khi nhắc đến, bác sĩ Ngô Tuấn Hưng đầy vẻ lo lắng: “Bệnh nhân bỏng lửa xăng 63%, trong đó có 34% bỏng sâu độ 2,3,4 mặt, thân chi, bỏng hô hấp rất nặng. Hiện bệnh nhân đang duy trì đặt ống, thở máy và sử dụng nhiều thuốc kháng sinh mạnh cũng như truyền dinh dưỡng, abumin, chế phẩm máu với chi phí khoảng 15 triệu đồng/ngày.

Bệnh nhân bỏng sâu toàn bộ thân trước, thân sau và 2 tay nên ảnh hưởng trực tiếp đến cơ quan hô hấp và tuần hoàn. Việc lấy da của bệnh nhân là rất khó nên như ngày hôm qua chúng tôi phẫu thuật cắt hoại tử 2 tay, bênh nhân phải mua da đồng loại với giá 750.000 đồng/ miếng, mà phải mua đến 20 miếng nhưng ghép vẫn không đủ. Tính tổng tất cả chi phí cho những hôm phải phẫu thuật lên đến 35.000.000 đồng/ngày nên gia đình kiệt quệ lắm rồi. Đây là điều khiến chúng tôi vô cùng lo lắng và mong muốn được các đơn vị giúp đỡ cho em”.

Được bác sĩ giải thích về tình hình bệnh của con khiến cho chị Hùy càng nóng ruột. Thân hai vợ chồng chỉ làm ruộng, cố lắm cũng chỉ bám trụ được vài mấy sào ruộng để có cái ăn, giờ đùng cái tai họa ập đến khiến chị phải giật gấu vá vai đi vay đã hàng trăm triệu đồng nộp viện phí nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể. Con đang trong tình trạng sốc bỏng nặng, cần điều trị tích cực, nhưng chị thì không biết bấu víu vào ai.

Tính mạng của Nghĩa hiện giờ rất nguy kịch, cần tiếp tục điều trị tích cực nhưng gia đình không có tiền.
Tính mạng của Nghĩa hiện giờ rất nguy kịch, cần tiếp tục điều trị tích cực nhưng gia đình không có tiền.
 
21 tuổi có lẽ em sẽ phải ra đi vì bố mẹ nghèo kiệt quệ rồi.
21 tuổi có lẽ em sẽ phải ra đi vì bố mẹ nghèo kiệt quệ rồi.
 
“Kinh khủng quá em ạ. Con chị nằm kia kìa, nó có biết gì nữa đâu. Nếu nhà chị không chữa tiếp cho nó thì nó chết chắc rồi mà nếu chữa tiếp chị không biết lấy tiền ở đâu ra nữa. Rồi còn bố nó đang ở trên tầng 6 nữa, lúc nào bố nó cũng đòi xuống thăm con nhưng mà làm sao mà đi được, anh ấy bỏng hết lưng và hai chân giờ phải nằm úp cả ngày cả đêm”.

Chị Hùy tâm sự khi hai hàng nước mắt đã nhau tuôn ra ào ạt. Thương chồng, thương con nhưng trong hoàn cảnh này chị không thể làm được gì hơn. Chân đau như cứa da, cứa thịt nhưng có là gì đâu với nỗi đau trong tim chị khi con trai ở ngay trước mặt nhưng chị lại không thể kéo sự sống về cho con. Đứng lặng một hồi, chị bỗng rùng mình, sợ hãi khi nghĩ đến đường về nhà, đường ra nghĩa địa với chiếc quan tài của chàng thanh niên trẻ…. Chỉ vì bố mẹ nghèo không thể cứu được con!

Theo Phạm Oanh (Dân Trí)