Xã hội

Lần theo ánh sáng trong nhà hàng sập xuống biển, cứu người mắc kẹt

Lặn dưới nhà hàng đã chìm gần hết, Ny men theo hướng ánh sáng được luồn qua khe hở mái tôn, phát hiện 2 cô gái cầm tay nhau chới với khi nước đã dâng quá đầu.

Lặn dưới nhà hàng đã chìm gần hết, Ny men theo hướng ánh sáng được luồn qua khe hở mái tôn, phát hiện 2 cô gái cầm tay nhau chới với khi nước đã dâng quá đầu.

Thân hình rắn chắc, đen nhẻm, Nguyễn So Ny (20 tuổi) cười hiền khi nhắc tới những phút ngụp lặn để cứu người, trong đó 2 cô gái kẹt trong nhà bè. Ny kể, sáng 23/7 cùng cha và anh trai đậu thuyền trên vịnh Vĩnh Hy, chuẩn bị ăn cơm để lặn mò ốc như thường ngày thì nghe tiếng động lớn và nhốn nháo từ xa.

Cách thuyền của Ny vài chục mét, nhà hàng nổi bị chìm, hàng trăm khách đang hoảng loạn, la ó. "Cha bảo anh trai nổ máy. Đến gần, chúng tôi thấy dày đặc người chới với dưới nước. Cha con tôi thật sự bị khớp, ném vội 3 chiếc áo phao trên boong thuyền xuống để mọi người níu", nam thanh niên nói.

lan-theo-anh-sang-trong-nha-hang-sap-xuong-bien-cuu-nguoi-mac-ket

Lần theo ánh sáng le lói từ mái tôn hắt xuống lòng biển, Ny tìm được hai cô gái kẹt bên trong. Ảnh: Xuân Ngọc

Bè bị sập làm bằng ván gỗ, mái lợp tôn, nổi trên biển nhờ các thùng nhựa cỡ lớn gắn xung quanh. Lúc cha con Ny tới nhiều người đã thoát được lên bờ, rất đông người đứng trên mái tôn (phần duy nhất chưa bị chìm), sau đó cũng lần lượt được cứu. Biết còn nạn nhân kẹt bên trong nhà hàng, mọi người tìm cách vào trong nhưng áp lực nước khá lớn lại không có bình oxy nên đành bất lực.

Ny vớ bình oxy, ống thở, lao mình xuống biển. Vào trong nhà hàng, chàng trai xứ biển không phát hiện được dấu hiệu của nạn nhân. "Bàn ghế ngổn ngang, vật dụng cùng thức ăn chắn hết mọi ngõ ngách. Nước đen kịt che khuất tầm nhìn, tôi chỉ thấy được chút ánh sáng lóe ra từ khe hở của mái tôn ở giữa bè", Ny nhớ lại.

Dòng nước nhiều lần vỗ mạnh, nhà hàng lắc lư, thỉnh thoảng Ny bị xô ngã. Men theo vệt sáng, anh ngụp lặn chừng 10 phút ở độ sâu hơn 3 m. Khi đến giữa nhà hàng bị chìm, Ny phát hiện có người vùng vẫy. "Hai cô gái bị nước dâng quá đầu. Họ cầm tay nhau, tay còn lại cố với những khung chắn trên mái tôn nhưng không được và bị kẹt lại do bàn ghế chắn hết lối", chàng trai xứ biển cho biết.

Hai nạn nhân vẫn còn thở, nhưng một người có dấu hiệu đuối sức. Ny vội choàng tay qua người một cô gái, tay còn lại bơi theo lối cũ ra. Chuyển nạn nhân cho mọi người, anh liền quay lại đưa cô gái còn lại ra ngoài. Họ đều được mọi người sơ cứu, thoát hiểm.

Thân thể rã rời nhưng Ny vẫn ngụp lặn một lúc lâu, đến khi không còn tìm thấy ai. "Dù không thân quen nhưng nhìn họ được cứu tôi thấy hạnh phúc", Ny nói giọng đặc sệt miền biển.

Ngoài cha con Ny, thời điểm đó còn có hàng chục người dân ở Vĩnh Hy lao mình xuống nước cứu du khách. Trên bờ cũng có rất đông ngư dân chờ để sơ cứu nạn nhân.

Sau một ngày bị sập, nhiều nhân viên nhà hàng nổi tìm lại tài sản bị chìm. Ảnh: Xuân Ngọc

Nhiều nhân viên nhà hàng nổi tìm lại tài sản bị chìm. Ảnh: Xuân Ngọc

Anh Nguyễn Thất Tấn (25 tuổi) phát hiện sự việc khi đang lặn mò hải sản. Nam thanh niên đã hô hoán cùng nhiều ngư dân ở gần đấy chạy lấy áo phao rồi lao xuống biển vớt người. Trong đám đông hoảng loạn, Tấn nghe tiếng kêu cứu phát ra từ trong nhà hàng chìm dưới biển. Gần 10 phút lặn trong bóng tối, tận cuối nhà hàng, anh phát hiện người phụ nữ khoảng 60 tuổi và người đàn ông đang bồng đứa trẻ.

"Nước dâng quá ngực hai người lớn, cụ bà sắp chìm còn cậu bé được bố đưa lên trên cao. Hai nạn nhân run rẩy, bật khóc khi thấy tôi", Tấn kể và cho biết sau khi đưa cụ bà ra khỏi khu vực nguy hiểm anh quay lại giúp cha con bé trai ra ngoài.

Là người có mặt khá sớm tại hiện trường, anh Nguyễn Văn Nhanh (22 tuổi) cho hay rất buồn vì tai nạn khiến 2 người tử vong. Anh kể, khi hầu hết đã lên bờ an toàn thì một đoàn khách du lịch bất ngờ thông báo nữ thành viên mất tích. Ngư dân trẻ này và mọi người tiếp tục lặn ngụp trong và ngoài nhà hàng để tìm kiếm.

"Chúng tôi mò mọi ngõ ngách nhưng không phát hiện thêm được gì. Một lúc sau cô ấy được tìm thấy ở độ sâu hơn 3 m, ngoài bè, trong tư thế đầu chúi xuống đáy. Lúc được đưa lên cô gái tím tái, mọi người sơ cứu nhưng bất thành", anh Nhanh kể.

Một du khách nam cũng tử vong trong sự cố này. Thi thể nạn nhân được ngư dân tìm thấy dưới đáy biển, khu vực bên ngoài bè chìm. Theo nhân viên một tàu du lịch đáy kính, anh này đi tour cùng vợ con. "Khi sự cố xảy ra, anh ấy đưa vợ con đến nơi an toàn, rồi tiếp tục xuống biển cứu những người trong đoàn khách đi cùng nhưng không may thiệt mạng", nam nhân viên nói.

lan-theo-anh-sang-trong-nha-hang-sap-xuong-bien-cuu-nguoi-mac-ket-2

Ngoài đưa các du khách rơi xuống bên lên bờ an toàn, Tấn còn giải cứu ba người kẹt bên trong bè chìm. Ảnh: Xuân Ngọc

Trưa hôm qua, khoảng 300 khách lên nhà hàng nổi ở vịnh Vĩnh Hy, huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) ăn uống. Bất ngờ bè làm bằng ván gỗ, lợp mái tôn nổi trên biển nhờ các thùng nhựa cỡ lớn gắn xung quanh bị sập. Hàng trăm người rơi xuống biển. Ngoài 2 người tử vong còn có 4 người bị thương.

Nhà chức trách Ninh Thuận cho biết, nguyên nhân tai nạn là khi tàu đáy kính chở khoảng 20 du khách đã va vào góc phải của bè nhà hàng nổi. 300 khách lúc đó hoảng loạn, chạy về mạn trái khiến bè bị nghiêng, rồi sập.

Ông Võ Đức Triều - Giám đốc Sở GTVT Ninh Thuận - cho biết, nhà hàng này ban đầu chỉ là bè nuôi thủy sản, dần dần chuyển sang hoạt động kinh doanh du lịch. Theo quy định quản lý nhà nước về giao thông thủy nội địa các nhà hàng nổi ở khu vực này phải thực hiện đăng ký, đăng kiểm. Nhưng thực tế, các nhà hàng nổi này không đủ điều kiện. 


Theo Xuân Ngọc (VnExpress.net)