Xã hội

Không có cha, mẹ bỏ đi, bé trai 10 tuổi chờ chết vì không có tiền mổ u não

Không có cha, mẹ bị thần kinh bỏ đi từ khi mới lọt lòng, cuộc sống của Trung có lẽ vẫn sẽ bình thường bởi em sống trong tình thương đùm bọc của ông bà ngoại. Thế nhưng, bất hạnh tiếp tục đeo bám cậu bé 10 tuổi khi em mắc phải chứng bệnh u não.

Không có cha, mẹ bị thần kinh bỏ đi từ khi mới lọt lòng, cuộc sống của Trung có lẽ vẫn sẽ bình thường bởi em sống trong tình thương đùm bọc của ông bà ngoại. Thế nhưng, bất hạnh tiếp tục đeo bám cậu bé 10 tuổi khi em mắc phải chứng bệnh u não.

 

Bà Vụ xót xa chăm sóc cháu ngoại bị u não nằm mê man trên giường bệnh.

 
Cần mẫn chăm đứa cháu ngoại tội nghiệp đang nằm mê man trên giường bệnh, bà Nguyễn Thị Vụ (54 tuổi) như lặng người đi khi phải chứng kiến cháu mình nằm chờ chết vì không có tiền mổ bệnh u não. Người con gái bị bệnh thần kinh của bà là chị Nguyễn Thị Hương (31 tuổi) cũng là mẹ của bé Trung, bao năm nay mất tích không một tin tức.
 
 Trên người em đầy thương tích.
 

 Vết mổ, vết bầm tím khắp vùng đầu.

Tâm sự với chúng tôi, bà Vụ bắt đầu kể về nỗi bi cực gia đình: “Mẹ cháu bị bệnh thần kinh từ hồi thanh niên rồi đi lang thang, mang bầu cháu lúc nào chúng tôi không biết. Khi cháu được khoảng hơn 1 tuổi thì mẹ bỏ đi, để cháu lại cho vợ chồng tôi nuôi dưỡng. Ban đầu cứ nghĩ nó bỏ đi ngày một ngày hai rồi về, ai ngờ nó biệt tích đến tận bây giờ, gia đình đi khắp nơi tìm kiếm mà không có manh mối gì”.

Nghĩ đến cảnh cháu thiệt thòi vì không có bố, mẹ lại mất tích, ông bà cố chăm bẵm nuôi dạy cháu nên người.
 

 Con gái bị thần kinh bỏ đi không chút tin tức, bà vừa là bà, vừa là mẹ của đứa cháu ngoại tội nghiệp.

Càng lớn, bé Trung càng ngoan ngoãn, học giỏi. Thế nhưng tai họa bất ngờ ập đến khi vào tháng 4/2015, Trung phải nhập viện cấp cứu vì chứng bệnh u não.

“Các bác sĩ chỉ định mổ để giữ mạng sống cho cháu. Tuy nhiên, sau ca mổ không lâu, bệnh của cháu tiếp tục tái phát, phải nhập viện trở lại. Từ đó đến nay, cháu luôn phải đi viện cấp cứu và mổ”, bà Vụ tâm sự.

Nhìn những vết mổ, vết bầm tím tụ máu chi chít trên đầu cháu ngoại, người bà nghèo khó không kìm được nước mắt. Cứ nghĩ đến số phận của Trung đang phải chống chọi từng ngày để giữ mạng sống và số tiền lớn để lo cho cháu, bà càng thêm não lòng bởi điều kiện gia đình vô cùng khó khăn, quanh năm bám vào mấy sào ruộng chỉ đủ chi tiêu hằng ngày.
 

 Theo bà Vụ, dù còn ít tuổi nhưng bé Trung suy nghĩ rất chín chắn.

“Cháu nó bị nhưng ngoan lắm, rất biết lo cho bà, rồi bảo bà ơi không có tiền chữa trị thì về nhà đi bà, cháu không sao đâu. Về để cháu được đến trường học với các bạn. Lâu rồi không được đi học cháu nhớ các bạn lắm. Những lúc như thế tôi chỉ biết động viên cháu chóng khỏe để bà cháu được về nhà”, bà Vụ kể tiếp.

Trao đổi về trường hợp của bé Trung, bác sĩ Dương Đại Hà, Khoa phẫu thuật thần kinh bệnh viện Việt Đức, cho biết: “Bệnh nhân bị u hố sau, hiện tại khối u đã lớn quá nhưng gia đình không có tiền đóng để mổ. Cách đây 9 tháng, bé Trung đã mổ 1 lần ở đây rồi, sau mổ chúng tôi có hướng dẫn gia đình phải cho cháu đi xạ trị nhưng cũng vì nghèo quá mà ông bà phải đưa cháu về”.
 

 Số tiền mổ cho cháu ngoại quá lớn khiến bà Vụ không thôi lo lắng.

Theo bác sĩ Hà, lần này tiếp nhận lại cháu Trung, các bác sĩ trong khoa ai cũng thương xót. Cậu bé dường như cũng biết hoàn cảnh của mình khi không có bố, không có mẹ bên cạnh nên rất ngoan.

“Lần nào các bác sĩ vào thăm cháu, dù rất đau nhưng cháu không kêu la gì cả, cậu bé quả thật là một người rất kiên cường. Nghĩ đến cảnh ông bà ngoại nghèo khó chăm lo, nhịn ăn để dành tiền chữa bệnh cho cháu, ai cũng động lòng thương”, bác sĩ Hà chia sẻ.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình bé Trung, ông Đỗ Kim Tưởng, Chủ tịch xã Quỳnh Lâm cho biết: “Gia đình cháu Trung thì ở đây ai cũng biết, bố không có, mẹ bị bệnh đi lang thang, cháu ở với ông bà ngoại nhưng ông bà ngoại cũng nghèo, làm ruộng chỉ đủ ăn giờ phải đóng mấy chục triệu mổ cho cháu thì lấy đâu ra. Người dân ở đây ai cũng lo lắng và thương cho họ”.
 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Bà Nguyễn Thị Vụ, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Hiện bà đang chăm bé Trung tại khoa Phẫu thuật thần kinh 1 – Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội.

Số Điện thoại: 01638.365.767

Số tài khoản: 2611.0000.185.237 (Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hà Nội, chủ tài khoản: ông Nguyễn Xuân Huệ, ông ngoại bé Trung).

Theo Định Nguyễn (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)