Xã hội

Khi xe sang xem đường phố như đường làng

Một chiếc Camry đời mới biển số xanh tỉnh bơ chạy ngược chiều, và thế là theo sau nó một loạt xe gắn máy; rồi những chiếc xe hơi xịn đậu tỉnh bơ giữa đường để... đái bậy, như đi giữa đường làng...

 

Một chiếc Camry đời mới biển số xanh tỉnh bơ chạy ngược chiều, và thế là theo sau nó một loạt xe gắn máy; rồi những chiếc xe hơi xịn đậu tỉnh bơ giữa đường để... đái bậy, như đi giữa đường làng...

Né kẹt xe, một chiếc Lexus tỉnh bơ chạy ngược chiều - Ảnh: otosaigon

Xe sang, xe xịn đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các tuyến đường. Ai có tiền, thích thì thì mua xe xịn, cũng bình thường thôi nếu đó là tiền túi của mình, xe của mình.

Tuy nhiên, có lẽ ai cũng từng chứng kiến hình ảnh những chiếc xe hơi to lớn nhưng cũng lạng lách, vượt ẩu, chạy ngược chiều...

Mới đây vào ngày 22-4, bạn moimuaxe2013 chia sẻ đoạn phim ngắn trên diễn đàn otofun với dòng bức xúc: “Camry 80A-XXXX đời mới chạy ngược chiều, ngay cổng công viên Lê Nin (phố Trần Nhân Tông) - điều này không lạ vì xe biển xanh nổi tiếng: đi nghênh ngang, lạng lách đánh võng, bấm còi inh ỏi trong những tình huống không cần ưu tiên... tài xế có vẻ khá gấu và khệnh”.

Cũng không biết từ lúc nào, không hiếm những tài xế trong những chiếc ôtô biển xanh cho mình cái quyền được ưu tiên, vượt ẩu, bất chấp tính mạng người tham gia giao thông cùng.

Dễ hiểu là theo sau chiếc bốn bánh biển xanh Camry 80A-XXXX này là một loạt xe hai bánh của thường dân “bắt chước”... đi vào đường cấm.

Nguồn: Youtube

Một trường hợp khác được ghi nhận bởi bạn jet enginee, đoạn video hành trình ngày 11-6 được chia sẻ trên diễn đàn otofun với dòng tâm sự: “Tối qua em đi từ Trần Thái Tông sang Duy Tân, bắt gặp chú bốn bánh “đi tắt đón đầu”, lấn sang làn đường ngược chiều để tranh thủ rẽ trái từ Duy Tân sang Trần Thái Tông”.

Hay trên diễn đàn otosaigon rầm rộ những ngày qua với trường hợp tương tự. Bạn gato2k - thành viên diễn đàn, ghi lại cảnh “hỗn chiến xe cộ” tại đoạn đường Hà Huy Giáp (quận 12, TP.HCM) vào sáng 24-6.

Xế xịn nhưng người lái nghèo văn hóa

Chưa kể đến chuyện vượt ẩu, lạng lách, nhiều đại gia sở hữu siêu xe bạc tỉ có những hành động kém văn hóa đến “dở khóc dở cười”.

Điển hình nhất là vụ người đàn ông mặc vest bước ra từ ôtô, tè bậy vào con lươn giữa đường Huỳnh Thúc Kháng được bạn Xuân Phạm chia sẻ trên Facebook chiều 23-2. Chủ nhân bức ảnh viết: “Đèn đỏ đỗ xe xuống như chỗ không người. Trời đất! Hi vọng chủ xe 30A... này không phải người Hà Nội, để làm xấu đi nét thanh lịch nhà tớ nhé!”.

Bạn phanngoc0405 trên diễn đàn otofun cũng chia sẻ trường hợp tương tự về việc những chiếc ôtô “tè” bậy. Bức hình phản ánh phần nào cách hành xử, văn hóa của người lái xe.

Mặc dù đây là vấn đề bức bách mang tính tự nhiên con người, đặc biệt là con trẻ, nhưng hành động đó quả không đúng. Việc dừng, đỗ xe giữa đường hết sức nguy hiểm, có thể làm tắc đường, cản trở dòng lưu thông bất kỳ lúc nào.

Khi xe sang xem đường phố như đường làng
Hình ảnh cho bé đứng trên ôtô tè bậy giữa đường - Ảnh: otofun

Một số bạn đọc hiến kế phương cách khắc phục lỗi trên là nên thủ sẵn chai nhựa rỗng, bịch nilông trong xe, phòng trường hợp con nít hay người lớn “bức bách”. Hoặc chủ xe có thể bật đèn tín hiệu, tấp vào lề, tìm chỗ kín đáo để con trẻ giải quyết.

Nếu có thời gian, chúng ta có thể ghé bất kỳ điểm ăn uống, vui chơi, nhà sách, khách sạn hay quán cà phê gần nhất… có chỗ sạch sẽ để con trẻ giải quyết.

Anh DuongLH.BK chia sẻ trên diễn đàn otofun vào ngày 7-6 bức ảnh ghi lại hình ảnh một chiếc xe hơi đậu tỉnh bơ giữa dòng xe trong cho một vị khách xuống xe.

Văn hóa “muốn dừng đâu dừng” có phải đã thành thông lệ của một số “đại gia” bốn bánh, không quan tâm đến bất kỳ xe cộ bên cạnh. Bạnnguyennghiep bức xúc: “Ý thức kém quá, đúng là “nhất quyền nhì tiền” không coi ai ra gì.”
 

Theo Trùng Dương (Tuổi Trẻ)