13 giờ ngày 19-5, khi đang ru con ngủ thì con dâu ông Trương Văn Lành (49 tuổi, dân tộc Nùng) ở tổ 8, ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi (Đồng Phú) bỗng nghe tiếng lách tách từ phía dưới nền nhà dội lên.
13 giờ ngày 19-5, khi đang ru con ngủ thì con dâu ông Trương Văn Lành (49 tuổi, dân tộc Nùng) ở tổ 8, ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi (Đồng Phú) bỗng nghe tiếng lách tách từ phía dưới nền nhà dội lên. Lắng nghe và quan sát, chị giật mình và thất thanh gọi cả nhà dậy (đang ngủ trưa) chạy ra ngoài vì nền nhà đang bung lên.
Nghĩ rằng bên dưới có ổ mối đội gạch lên nên ông Lành gỡ các viên gạch ra kiểm tra nhưng không có gì bất thường |
Từ Cao Bằng vào Bình Phước lập nghiệp và định cư hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên gia đình ông Lành và những hộ xung quanh chứng kiến hiện tượng kỳ lạ như vậy. Cách đây 5 năm, ông Lành xây dựng căn nhà cấp 4 vững chắc. Ngôi nhà được xây dựng trên nền đất bằng phẳng, xung quanh trồng điều, cao su, không có công trình gì lớn đang hoạt động.