Xã hội

Hi hữu chuyện thách đố, đổi một ngón tay lấy 40 triệu đồng

Những ngày gần đây, dư luận xứ Nghệ dậy sóng xung quanh câu chuyện thách đố chặt ngón tay lấy 40 triệu đồng của 2 người đàn ông, tại một quán cà phê ở thành phố Vinh (Nghệ An).

Những ngày gần đây, dư luận xứ Nghệ dậy sóng xung quanh câu chuyện thách đố chặt ngón tay lấy 40 triệu đồng của 2 người đàn ông, tại một quán cà phê ở thành phố Vinh (Nghệ An).

Màn giao kèo có một không hai

Vào sáng ngày 21/1/2015, sau khi đi ăn sáng về, L.Đ.T (SN 1977) và N.V.N (SN 1983) đều trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh (Nghệ An), cùng một số người bạn đến quán gần cổng thành cổ (khối 3, phường Cửa Nam) uống cà phê nói chuyện. Câu chuyện của mấy anh em lâu ngày gặp lại nhau diễn ra khá rôm rả. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đó đơn giản chỉ là buổi gặp gỡ, chuyện trò như những lần khác.

Theo lời kể của những người trong cuộc, khi câu chuyện đang diễn ra vui vẻ, N.V.N buông một câu hỏi bâng quơ người anh em cùng bàn là L.Đ.T: “Anh có dám chặt đứt một ngón tay không?”.

Giữa đám đông, thấy bạn mình hỏi với giọng thách đố, T chưa trả lời ngay mà lấp lửng giao kèo: “Nếu dám, chú mất chi (gì) cho anh?”. N lên giọng khẳng khái, nói sẽ trả 40 triệu đồng cho hành động này. Chưa vội tin vào lời N, T yêu cầu phải đặt cọc để làm tin. Huy động hết toàn bộ số tiền có trong người, N đặt 15 triệu tiền mặt lên bàn, đồng thời hứa trước những người chứng kiến sẽ hoàn thành nốt khi T đã thực hiện giao kèo.

Sự việc nhanh chóng diễn ra ngay sau đó, T đứng bật dậy, sử dụng dao nhọn mang theo người, chặt “phập” một nhát sắc ngọt xuống ngón cái của bàn tay trái.

Được biết, sự việc diễn ra trong vòng 15 phút, kể từ khi N buông lời thách đố. Ngón tay sau khi bị chặt chưa đứt hẳn, nhưng chính T đã quyết tâm cắt đứt và vứt ra xa, mặc kệ những người xung quanh khuyên can giữ lại để đem đến bệnh viện, với hi vọng có thể nối lại.

Mặc dù mất khá nhiều máu, vết thương sâu, tuy nhiên, trước khi rời quán cà phê để đến bệnh viện, T vẫn đưa bàn tay còn lại lấy 15 triệu tiền mặt cho vào túi áo và nói với N: “Chiều nay, đúng 4h đưa nốt 25 triệu nhé!”. Nói xong, T mang theo ngón tay đứt rời của mình đi ra khỏi quán, trong sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến.
 

Những bình luận của người ngoài câu chuyện

Theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường xảy ra sự việc, hầu hết những người có mặt tại đó không kịp khuyên can T, vì mọi việc diễn ra quá nhanh. Nhiều người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao người đàn ông ngoài 30 kia lại có những hành động kì cục, bốc đồng như thế.

Được biết, cả 2 nhân vật của cuộc thách đố đều là lao động tự do. Họ quen biết nhau từ khá lâu, tuy nhiên tính tình không hợp nên vẫn thường xuyên xảy ra cãi vã trong các cuộc nói chuyện, nhưng chưa đến mức ẩu đả.

Xôn xao dư luận

Không lâu sau khi những thông tin về sự việc được đăng tải trên facebook cá nhân của một người bạn chứng kiến, đã có rất nhiều lượt chia sẻ và nhiều ý kiến khác nhau về hành động liều lĩnh này.

Có những người không dám tin đó là sự thật, mặc dù trên trang cá nhân, người đăng tải đã có hình ảnh minh chứng lóng tay bị chặt lìa khỏi ngón. Họ cho rằng, thông tin là hư cấu còn hình ảnh chỉ là sản phẩm của công nghệ photoshop . Trong số những bình luận đầu tiên có chủ nhân một địa chỉ facebook comment với những câu hỏi dồn dập: “Thật ko anh????? Ghê vậy. Có 40 củ thôi mà ah... lại bị tật rồi”.

Một nhóm người khác lại đồng tình và đưa ra những bình luận có chung nội dung phê phán hành động liều lĩnh này. Có người bức xúc còn cho rằng chỉ có người điên mới có những hành động kỳ quặc như thế. Cùng chung sự bức xúc này có khá nhiều bình luận nói rằng: “Giàu hai con mắt khó 2 bàn tay, tự mình chặt ngón tay là tự mình không tôn trọng sức khoẻ mình và cũng không biết quý trọng bản thân. Nên dù bị thương nặng đến mấy cũng đáng.”

Cùng với sự dậy sóng của cư dân mạng, ngoài đời thực bàn luận cũng không kém phần sôi nổi. Có nhiều ý kiến trái chiều nhau.

Bạn Nguyễn Văn L. (SN 1994) hiện đang là sinh viên năm cuối trường CĐ nghề Việt Hàn (TP Vinh) có nói: “Những hành động này nhiều khi là bột phát hoặc tại nơi đông người để thể hiện chính mình. Nhiều người đã làm như thế, đặc biệt là đàn ông con trai khi bị kê kích thường mất kiểm soát”.

Cũng nói về vấn đề này, anh Đoàn Quốc H. (SN 1985), cán bộ kiểm ngân ngân hàng Sacombank chi nhánh Nghệ An chia sẻ: “Tuổi trẻ có nhiều bạn không suy nghĩ về việc làm của mình. Trong vấn đề thách đố huỷ hoại cơ thể để nhận một số tiền nào đó, cá nhân tôi thấy việc làm đó quá vô nghĩa, có thể xem là điên rồ. Với những trường hợp bỏ tiền ra thách đố người khác huỷ hoại bản thân, thật đáng bị lên án”.

Trần tình của người trong cuộc

Người ngoài cuộc đã có những nhận định riêng của họ, còn những người trực tiếp tham gia vào cuộc thách đố sẽ nói gì sau sự việc xảy ra?

Nếu không chính tai nghe lời kể của 2 nhân vật chính này, hẳn không ai dám tin rằng, họ là người dám thách và dám thực hiện những việc làm rùng rợn kia.

N cho biết: “Ban đầu tôi chỉ định đùa T, chứ không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Sau khi T dùng dao chém đứt rời đốt tay, tôi hoảng hốt và có phần lo sợ. Hiện tại, câu chuyện trên đã đến tai những người hàng xóm, khiến tôi và gia đình chịu khá nhiều lời chê cười. Tôi thật sự ân hận về những câu nói dẫn đến sự việc ngày hôm đó”.
 

Vết thương ở L.Đ.T sau 3 ngày vẫn rỷ máu và gây sốt.

Còn với T, ngay sau khi từ bệnh viện trở về, đã không dám cho vợ con biết mình vừa trải qua chuyện gì. Hơn 2 ngày sau khi xảy ra sự việc, trò chuyện cùng chúng tôi, T có nói: “Lúc đó, trước đông người, tôi chỉ nghĩ nói được thì làm được. Mình là đàn ông, nói lời phải giữ lời. Tuy nhiên, những ngày vừa rồi, khi trải qua những cơn đau nhức buốt, tôi mới thấm thía sự bốc đồng của mình. Về những việc đã làm sáng hôm đó, tôi không muốn các con mình biết, vì sợ ảnh hưởng không tốt đến tâm lý các cháu. Sức khoẻ mấy ngày nay xuống dốc, khiến tôi mặc dù đã nhận đủ số tiền 40 triệu đồng ở thế mình thắng cuộc, tuy nhiên lương tâm tôi không hề thấy vui”.

Trong cuộc sống đời thường, thách đố cá cược vẫn là những trò tiêu khiển thu hút khá nhiều người. Họ bị cuốn vào đó bởi sự phấn khích, hứng khởi và cổ xuý của những người thiếu nhận thức, dẫn đến những hành động có thể nguy hại đến sức khoẻ và tính mạng của bản thân.

Chúng tôi đã liên hệ chính quyền địa phương nhưng từ trên xuống dưới, tất cả đều lắc đầu, không một ai biết về câu chuyện này. Được biết, đây là màn giao kèo mang tính cá nhân, lại không có bất cứ ai trình báo nên cơ quan chức năng không thể can thiệp.

Thiết nghĩ, những hành động dại dột của T thật đáng phê phán. Sức khoẻ, mạng sống con người là vốn quý, tự bản thân mình không bảo vệ thì sẽ không ai có thể cứu mình. Chúng ta thừa nhận cá cược, thách đố không vi phạm pháp luật, nhưng làm thế nào để cá cược, thách đố là lành mạnh, văn minh hẳn là bài toán khó có đáp số, nếu vẫn còn những người như L.Đ.T. và N.V.N
 
Theo Hải Anh (Nguoiduatin.vn)