Xã hội

Hành trình đưa Aiden Webb rời núi Fansipan

Đội cứu hộ du khách Aiden Webb gồm hơn 20 người dùng dây đu từ trên đỉnh thác xuống con suối, sau đó thay phiên nhau khiêng thi thể leo dốc lên. Quãng đường chỉ hơn km nhưng cần tới 3 giờ vừa leo vừa phát quang cây cối. 

Đội cứu hộ du khách Aiden Webb gồm hơn 20 người dùng dây đu từ trên đỉnh thác xuống con suối, sau đó thay phiên nhau khiêng thi thể leo dốc lên. Quãng đường chỉ hơn km nhưng cần tới 3 giờ vừa leo vừa phát quang cây cối. 

Phương án được đặt ra là đưa thi thể Aiden vào thiết bị chuyên dụng, khiêng bộ lên điểm ngang với chân trụ cáp treo, dùng tời đưa nạn nhân lên cao để vào cabin cáp, từ đó lên nhà ga rồi theo đường cáp xuống thị trấn. 

hanh-trinh-dua-aiden-webb-roi-nui-fansipan

Đoàn cứu hộ đã di chuyển rất vất vả để đưa thi thể của Aiden Webb lên cáp treo. Ảnh: Trung Trần.

Nguyễn Tuấn Anh, thuộc lực lượng công an tham gia cứu nạn, là một trong số những người đầu tiên tiếp cận nạn nhân. "Vị trí cậu ấy nằm ở một khe suối hẹp, cao, vách đá cheo leo và không có đường xuống". 

Đội cứu hộ phải đu dây từ trên cao xuống thác, tới hiện trường. Sau khi cố định thi thể Aiden, lực lượng của Cảnh sát phòng chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đã huy động hơn 20 người. Các anh, được biên phòng hỗ trợ mở đường, thay nhau khiêng qua quãng đường rừng dốc đứng.

Khoảng cách từ điểm Aiden gặp nạn tới gần trụ cáp chỉ hơn 1 km. "Tuy nhiên việc di chuyển rất khó khăn, phải mất 3 giờ đồng hồ", anh Bùi Đức Dũng, trưởng phòng An ninh công ty Dịch vụ Cáp treo Fansipan Sapa, lực lượng hỗ trợ tìm kiếm, cho biết. 

hanh-trinh-dua-aiden-webb-roi-nui-fansipan-1

Các nhân viên cứu hộ và Aiden được đưa lên cao và sau đó vào cabin cáp. Ảnh:Trung Trần.

Qua được quãng khiêng bộ, nhà điều hành cáp treo Fansipan tiếp tục dùng thiết bị chuyên dụng, đưa thi thể Aiden từ sườn núi lên cabin cáp, đi về ga trên đỉnh Fansipan cùng các nhân viên cứu hộ. 

Theo lời kể của anh Tuấn, người đi cùng đoàn với công an tìm kiếm, có tổng cộng hơn 50 người đồng hành cùng Aiden vài trăm mét cuối cùng của đường rừng Hoàng Liên. Mọi người đều phờ phạc và kiệt sức vào phút cuối của cuộc tìm kiếm. Họ thắp cho chàng trai xấu số những nén hương theo tục lệ địa phương, bày tỏ lòng thương cảm. 

"Mệt là vậy nhưng cái kết của chàng trai mới 23 tuổi khiến cả đoàn ai cũng đau lòng khi chứng kiến", anh Tuấn cho biết. 

Chiều tối 10/6, lực lượng chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Aiden là kiệt sức sau khi ngã xuống suối. Nạn nhân chết trước lúc tìm thấy thi thể 3 ngày.

hanh-trinh-dua-aiden-webb-roi-nui-fansipan-2

Cabin công vụ của tuyến Cáp treo 3 dây Fansipan đưa Aiden xuống chân núi vào khoảng 17h ngày 10/6, nơi những người thân đang chờ. Ảnh: Trung Trần.

Du khách Aiden Webb, 23 tuổi, đến từ Norwich, Anh. Webb đến Sa Pa với mong ước chinh phục Nóc nhà Đông dương, leo núi một mình không có đồ bảo hộ và người hướng dẫn. Chàng trai bị ngã và bị thương tối 3/6, đến sáng hôm sau mới đồng ý để bạn gái tìm kiếm cứu hộ. Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã vào cuộc, thành lập đoàn tìm kiếm cứu nạn, huy động 150 người cùng chó nghiệp vụ. Các tình nguyện viên cũng tham gia tìm kiếm bằng flycam. 

"Aiden đã được đưa lên đỉnh núi. Mong rằng chàng trai có thể ngắm toàn cảnh hùng vĩ từ trên cao, như ước nguyện của cậu ấy", anh Dũng chia sẻ. 

Theo Nhóm phóng viên (VnExpress.net)