Xã hội

Hành khách cùng tài xế xe buýt chung tay quyên góp 4 triệu đồng, cuối cùng phát hiện 'thai phụ' dùng... bụng mỡ để lừa đảo

Đang đi xe buýt bỗng nhiên "chuyển dạ", người phụ nữ được tài xế chở thẳng tới bệnh viện cấp cứu, còn cùng hành khách quyên tiền hỗ trợ nhưng chị này ngay lập tức "biến mất" không tung tích. Thông tin từ bệnh viện cho biết, bụng của người phụ nữ chỉ là bụng mỡ thông thường.

Chuyện người phụ nữ "chuyển dạ" trên xe buýt được tài xế chở tới bệnh viện cấp cứu, cùng hành khách quyên tiền hỗ trợ

Mới đây, trên MXH lan truyền hình ảnh và câu chuyện về một phụ nữ giả vờ mang thai để lừa đảo, lợi dụng lòng tốt của người khác khiến dư luận bức xúc. Đang đi xe buýt bỗng nhiên "chuyển dạ", người phụ nữ được tài xế chở thẳng tới bệnh viện cấp cứu, còn cùng hành khách quyên tiền hỗ trợ nhưng chị này ngay lập tức "biến mất" không tung tích.

Hành khách cùng tài xế xe buýt chung tay quyên góp 4 triệu đồng, cuối cùng phát hiện 'thai phụ' dùng... bụng mỡ để lừa đảo
Người phụ nữ không nói mà chỉ tay vào bụng, tay làm động tác như cần phải mổ khiến ai cũng nghĩ chị ta sắp sinh (Ảnh Facebook)

Theo thông tin được chia sẻ trên MXH, khi xe buýt số hiệu 13, lộ trình từ BX Củ Chi đi Công viên 23/9 vừa đi tới khu vực cầu An Hạ (giáp ranh huyện Hóc Môn và Củ Chi), người phụ nữ, không nói thành tiếng mà chỉ huơ tay chân kéo áo chỉ vào bụng mình như cần phải mổ khiến chiếc xe buýt phải dừng khẩn cấp.

Tài xế sau đó đổi lộ trình tới bệnh viện đa khoa Hóc Môn nhưng người phụ nữ không xuống mà chỉ ở trên xe la hét khiến anh đành chạy tiếp tới một bệnh viện khác tại Quận 12. Sau đó, hành khách trên xe cùng nhau quyên góp được khoảng 1 triệu đồng, tài xế móc ví đưa thêm 3 triệu đưa cho người phụ nữ để hỗ trợ chị này cấp cứu.

Khi y tá bệnh viện tỏ ý lưỡng lự tiếp nhận, người tài xế tốt bụng còn cẩn thận để lại số điện thoại để liên lạc nếu có gì khẩn cấp và hẹn sẽ quay lại để thanh toán mọi chi phí. Tuy nhiên sau đó khi gọi lại cho y tá để hỏi thăm tình hình, anh phát hiện mình đã bị lừa. Người phụ nữ kia không có bầu và vừa "biến mất" cùng số tiền hỗ trợ ngay sau khi anh rời đi.

Hành khách cùng tài xế xe buýt chung tay quyên góp 4 triệu đồng, cuối cùng phát hiện 'thai phụ' dùng... bụng mỡ để lừa đảo - 1
Người phụ nữ quỳ rụp xuống khi được đưa tới bệnh viện (Ảnh Facebook)

Và sự thật đắng ngắt: Bụng bầu vượt mặt hóa ra chỉ là bụng mỡ lâu năm!

Để xác minh sự việc, PV liên hệ với chị Huỳnh Như Thủy - người chia sẻ câu chuyện nói trên, đồng thời là chủ chiếc xe buýt số hiệu 13 BKS 53N-3508 và là vợ của anh Cư - tài xế trong câu chuyện. Chị xác nhận sự việc xảy ra vào khoảng 14h chiều 15/02 và khẳng định những gì mình nói là hoàn toàn đúng sự thật.

"Tôi và mọi người hỏi thăm thì chị này không nói mà chỉ kéo áo chỉ vào bụng mình, tay làm động tác giống như cần phải mổ. Thấy vậy ai cũng nghĩ chị mang bầu, có thể đang chuyển dạ nên chồng tôi là tài xế không rước khách nữa, chạy nhanh tới bệnh viện", chị Thủy nói.

Trao đổi thêm với chúng tôi, chị Thủy nói, sau khi câu chuyện được chị chia sẻ lên MXH, có người vào nói cũng đã từng bị lừa với một kịch bản tương tự bởi người phụ nữ nói trên. Chị Thủy cũng nhận định việc người phụ nữ không chịu xuống bệnh viện Hóc Môn rất có thể là do đã từng "hành sự" tại đây, sợ bị bác sĩ phát hiện.

Về phía bệnh viện đã tiếp nhận người phụ nữ này, liên hệ với anh Mai - điều dưỡng viên Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Tâm Trí, Quận 12, người trực tiếp đón và theo dõi người phụ nữ trên khẳng định, người phụ nữ được tài xế đưa vào không có bầu.

Hành khách cùng tài xế xe buýt chung tay quyên góp 4 triệu đồng, cuối cùng phát hiện 'thai phụ' dùng... bụng mỡ để lừa đảo - 2
Điều dưỡng viên trực tiếp tiếp nhận khẳng định người phụ nữ không hề mang bầu (Ảnh Facebook)

"Người phụ nữ này chưa làm siêu âm nhưng tôi đã đưa lên khoa Ngoại và được bác sĩ thăm khám. Khi khám xong, bác sĩ bất ngờ nói rằng người này không có bầu, đây chỉ là bụng mỡ bình thường.", anh Mai cho biết.

Người phụ nữ này sau đó tỏ vẻ đau bụng và đi vào nhà vệ sinh. Lo có chuyện xảy ra nên anh Mai đi theo và đứng đợi ngoài cửa. "Vì lý do nghề nghiệp nên tôi rất để ý, khi chị này vào được vài phút thì tôi nghe tiếng xả nước. Sau đó chị ta đi ra, đưa tay lên cổ ra dấu đã xong rồi đi thẳng ra cổng. Tôi nghĩ nếu đau bụng thật sự thì không thể nhanh như vậy được", nam điều dưỡng nói.

Sau đó anh Mai có chạy với theo định giúp người phụ nữ bắt xe nhưng người này ra dấu không cần và tự lên xe chạy về hướng Củ Chi.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, anh Cư - tài xế chiếc xe buýt đã liện hệ tới Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM để trình báo. Vợ chồng anh cho biết đang rất thất vọng khi lòng tốt bị người khác lợi dụng để lừa đảo, giờ chỉ mong sao không bị phạt thêm vì chạy sai lộ trình.

"Vợ chồng tôi có giúp người cũng không bao giờ muốn khoe mẽ, không cần nhiều người biết đến và cũng không muốn bêu xấu chị kia làm gì. Việc tôi quay video, chụp hình lại là để làm bằng chứng nói chuyện với phía Công ty quản lý bởi vì giúp chị kia mà xe tôi đã chạy sai lộ trình quy định, lại dừng đỗ xe quá lâu nên rất có thể sẽ bị phạt.

Vợ chồng tôi rất buồn, số tiền 3 triệu đồng chồng tôi bỏ ra không lớn nhưng nó là lòng tốt, việc bị lừa khiến chúng tôi rất thất vọng và bức xúc. Thông qua câu chuyện mình chia sẻ, tôi hi vọng mọi người cảnh giác với người phụ nữ này cũng như chiêu lừa đảo của chị ta để tránh gặp chuyện không may", chị Thủy chia sẻ thêm.

Sự việc hiện vẫn đang khiến MXH xôn xao.

Theo Quang Lê (Helino)