Xã hội

Hà Nội: Xôn xao câu chuyện cô gái bị kẻ lạ mặt tạt đầu xe rồi giở trò dọa nạt

Hai lần bị người đàn ông tạt đầu xe, may mắn cô gái không bị ngã nhưng cũng khiến tâm lý cô hoảng sợ. Nhanh trí, nạn nhân vội tấp vào lề đường và cầu cứu người dân. Kẻ xấu không chịu bỏ cuộc và tiếp tục dọa nạt, chửi bới cô gái và sự việc chỉ dừng lại khi anh công an bất ngờ xuất hiện.

Hai lần bị người đàn ông tạt đầu xe, may mắn cô gái không bị ngã nhưng cũng khiến tâm lý cô hoảng sợ. Nhanh trí, nạn nhân vội tấp vào lề đường và cầu cứu người dân. Kẻ xấu không chịu bỏ cuộc và tiếp tục dọa nạt, chửi bới cô gái và sự việc chỉ dừng lại khi anh công an bất ngờ xuất hiện.

Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội liên tục chia sẻ câu chuyện về một cô gái bị người lạ mặt tạt đầu xe, dù may mắn không bị ngã nhưng cô gái ngay lập tức phải tấp vào vỉa hè cầu cứu.
 
Câu chuyện do nickname N.P chia sẻ có nội dung như sau: "Chiều nay 5h em đưa người yêu em vào trường ở chỗ Lai Xá - Nhổn, đi về đến đoạn Cầu Diễn - Hồ Tùng Mậu (tầm 5h15 - 5h20 thôi ạ) thì tự nhiên có một người đi xe wave (biển 54) tạt đầu xe em và bảo: "Mày chửi gì tao? Em đi đường bao giờ cũng mặc áo chống nắng, bịt khẩu trang, đeo kính, cái ngu là đeo túi lủng lẳng trên người. Em nhìn anh kia thì tưởng say rượu hoặc đầu óc không bình thường nên kệ, phóng thật nhanh để tránh đi thì người đó cũng phóng thật nhanh sát xe em, em biết là em không chạy được rồi, nên em đỗ xe vào lề đường, khóa cổ xe rút chìa khoá ra cầu cứu 2 bác trai ở đầu đường bảo: "Bác ơi cứu cháu, có thằng đi xe cháu không quen không biết nó đuổi theo cháu bảo cháu chửi hắn và định đánh cháu".
 

Những chia sẻ của nickname N.P ngay sau đó đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều người với hơn 20.000 lượt like, share. Ảnh chụp màn hình.

Sau khi cô gái này tấp vào lề đường, nhờ đến sự giúp đỡ của người dân bên đường, gã đàn ông đi xe wave đen vẫn tiếp tục cự cãi với cô. Người này khăng khăng rằng cô gái đã chửi mình nên rất tức tối, "không thể chịu đựng được", thậm chí còn định nhảy vào đánh cô gái. Nickname N.P cho biết, lúc đó, cô đã rất hoảng sợ và hoang mang.

Tuy nhiên, rất may là một lát sau, cô gái trẻ nhận được sự giúp đỡ của một chiến sĩ công an đi ngang qua. "May có anh công an can ngăn. Rồi anh công an bảo hiểu lầm thì thôi, thế rồi tên kia hùng hổ phóng đi, nhìn người và xe nó rất là bẩn, trông sợ lắm, ánh mắt đơ đơ như nghiện. Lúc đấy em sợ lắm rồi, anh công an và 2 vợ chồng một anh nữa kèm em về vì chắc chắn nếu em đi một mình, nó sẽ rình em ở trên đường rồi đi theo em tiếp", nickname này chia sẻ thêm.
 

Đoạn đường được cho là xảy ra vụ việc gây xôn xao.

Theo lời N.P kể, anh công an và cặp vợ chồng kia có kèm cô về đến đường Nguyễn Khánh Toàn. Trên đường đi, chiến sĩ công an này khẳng định đã đi sau và chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra với cô gái. Sau vụ việc xảy ra, N.P cho rằng: "Các bạn nữ nên hạn chế đi chơi muộn, cất túi xách cẩn thận, gặp trường hợp như thế này nhớ đừng chạy, hãy chạy vào lề đường cầu cứu mọi người".

Trao đổi với chúng tôi, anh H.K.D, một chiến sĩ công an làm việc tại Hà Nội cho biết, chiều ngày 13/9, khi đang trên đường từ Sơn Tây về Hà Nội, đoạn qua Cầu Diễn thì bất ngờ chứng kiến sự việc nêu trên. "Tôi thấy một người đi xe wave màu đen mang BKS 54, hai lần tạt đầu xe bạn gái kia. Tôi đi đằng sau nên nhìn thấy mọi việc. Đến lần thứ 2 tạt đầu, y vẫn không làm ngã được bạn kia nhưng bạn nữ kia thì sợ quá nên đã dừng xe vào lề đường nhờ sự giúp đỡ của mấy bác. Lúc đấy, tôi đi qua nhưng linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, tôi nhìn lại thì thấy người đi xe wave đen quay lại nên tôi và một cặp vợ chồng đang đi đường cùng quay lại xem có giúp được gì không".

"Lúc người đi xe wave định lao vào đánh bạn nữ kia thì tôi có nói hãy bình tĩnh lại, biết đâu chỉ là hiểu nhầm. Người đàn ông kia tiếp tục chửi bậy và dọa đánh bạn nữ. Tôi tiếp tục can ngăn và lát sau thì người đi xe wave nhảy lên xe đi mất", anh H.K.D tiếp tục kể.
 

Câu chuyện do nickname N.P và chiến sĩ công an chia sẻ hoàn toàn trùng khớp nhau về thời gian và nội dung, diễn biến. Ảnh chụp màn hình.

Theo lời anh H.K.D, bản thân anh cũng làm trong ngành công an nhưng chưa từng thấy những trường hợp tương tự như thế xảy ra trên địa bàn Hà Nội. "Sự việc này hoàn toàn do linh tính mách bảo vì tôi chưa gặp bao giờ". Tuy nhiên, anh H.K.D cũng đưa ra dự đoán rằng gã đàn ông tạt đầu xe cô gái là có dụng ý xấu và rất có thể là nhằm mục đích cướp đoạt tài sản.

"Tôi đã từng gặp những vụ cướp giật rất táo tợn ở trong Sài Gòn. Ví dụ như trường hợp một chị đang nghe điện thoại trên vỉa hè thì 2 nam thanh niên đi một xe máy đến, một người nhảy xuống, nhẹ nhàng vỗ vai chị kia hỏi cho xin cái điện thoại. Chị kia quay mặt lại thì y giật phăng điện thoại, leo lên xe chuồn mất".

Vì từng chứng kiến những vụ cướp giật táo tợn nên anh H.K.D cũng đưa ra lời khuyên: "Mọi người nên hết sức cẩn thận và chú ý khi ra đường vì những tình huống cướp đoạt tài sản ngày càng tinh vi và bất ngờ hơn".

Trao đổi về vấn đề này, một cán bộ hình sự Công an thị trấn Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, phía đơn vị đã nắm được thông tin về sự việc, tuy nhiên chưa có bị hại nào đến trình báo nên đơn vị đang cử các lực lượng tiến hành tuần tra xác minh.

"Hiện tại chúng tôi chưa nhận được đơn trình báo của cá nhân nào, tuy nhiên qua phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi cũng đã nắm được vấn đề. Hàng ngày chúng tôi vẫn cử các lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nếu phát hiện các đối tượng có dấu hiệu và hành vi trên, sẽ tiến hành xử lý ngay", vị cán bộ hình sự nhấn mạnh.
 
>> Nhân viên nữ khóc thét với kẻ biến thái "tự sướng" ngay trước cửa hàng
>> Mật phục 4 tháng bắt kẻ biến thái chặn đường sàm sỡ nữ sinh

Theo Thu Hường - Nhật Quang (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)