Xã hội

Hà Nội: Xếp hàng dài trên cầu Thê Húc để chờ vào đền Ngọc Sơn

Sáng mồng một Tết, trời không nắng. Một chút lành lạnh còn sót lại của năm cũ làm nhiều người rùng mình. Hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc vắng vẻ. Thỉnh thoảng một vài người già nhàn tản qua lại bên thảm cỏ xanh…

Trong ngày mùng 1 Tết, người dân Thủ đô và các du khách đã ùn ùn kéo nhau tới Đền Ngọc Sơn tham quan, thắp hương cầu nguyện.

Đi lễ chùa vào ngày đầu năm mới để cầu bình an là một trong những truyền thống lâu đời và đẹp đẽ của người Việt Nam. Trong số những ngôi đền, chùa linh thiêng ở Thủ đô Hà Nội không thể không nhắc đến đền Ngọc Sơn.

Trong ngày mùng 1 Tết, rất đông người dân Hà Nội ùn ùn tới đây thắp hương cho cụ Rùa, cầu bình an và xin tài lộc cho một năm mới.

Không chỉ người Việt, mà rất nhiều du khách nước ngoài ở lại Hà Nội đúng dịp Tết Nguyên đán cũng tranh thủ tới viếng thăm di tích đền Ngọc Sơn và cầu Thê Húc, một trong những biểu tượng của Thủ đô.
 

Hồ Gươm trong ngày mùng 1 Tết Ất Mùi.


Rất đông du khách và người dân tới tham quan, lễ đền.
Đông nghịt người xếp hàng vào đền Ngọc Sơn.
Mọi người đến cầu bình an và tài lộc cho một năm mới.
Các em nhỏ xinh tươi dạo chơi trong ngày đầu năm mới.
Thích thú ngắm nhìn cụ Rùa qua lồng kính.
Xin câu đối đỏ ngay tại nhà lưu niệm.

>> Hà Nội: Rác thải tràn ngập bờ hồ Hoàn Kiếm trong đêm giao thừa
>> Người dân Hà thành nô nức đi lễ chùa ngày đầu năm

Theo Doãn Tuấn (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)