Xã hội

Hà Nội thành “lò sấy” với nắng đầu hè

Đợt nắng nóng đầu hè, liên tục nhiều ngày nhiệt độ buổi trưa vượt quá 37 độ C, khiến nhiều người dân Hà Nội phải tìm chỗ ngủ tránh nóng ở các gốc cây, gầm cầu. Ở các khu tập thể cũ, sự nhếch nhác, bẩn thỉu càng làm cho những dãy nhà biến thành “lò sấy” ngột ngạt.

Đợt nắng nóng đầu hè, liên tục nhiều ngày nhiệt độ buổi trưa vượt quá 37 độ C, khiến nhiều người dân Hà Nội phải tìm chỗ ngủ tránh nóng ở các gốc cây, gầm cầu. Ở các khu tập thể cũ, sự nhếch nhác, bẩn thỉu càng làm cho những dãy nhà biến thành “lò sấy” ngột ngạt.

Mua bình tưới cây để tưới tường nhà

Bước vào cầu thang khu tập thể K9 Bách Khoa (trên đường Nguyễn Hiền, quận Hai Bà Trưng) dù ban ngày nhưng chúng tôi có cảm giác đang là ban đêm bởi không gian tối om, ngột ngạt và chật chội. Ở ngay dưới gầm cầu thang là “nhà” của một gia đình. Căn nhà tạm đó chỉ đủ kê một chiếc giường, thế nhưng là nơi trú ngụ nhiều năm của một “khổ chủ” nơi đây. Trưa 5/5, trời không nắng to nhưng thời tiết tiếp tục oi nồng nên vào trong cầu thang tối đó mà mồ hôi toát ra như tắm. Chị Hoàng Hạnh, người đã sống 2 năm trên tầng 5 dãy nhà này cho biết: “Chồng tôi mới mua một cái bình phun nước tưới cây khoảng 5 lít. Ai đi làm về trước, người đó có nhiệm vụ phun nước lên tường cho đỡ nóng. Nhà tôi ở tầng 5 nên kể cả khi mặt trời lặn rồi vẫn còn cảm thấy ong ong cái đầu vì nóng”. Chị Hạnh bảo thêm, nóng bức vợ chồng trẻ còn chịu được chứ đứa con gái mới 2 tuổi, anh chị lo vì nóng quá mà con không lớn được.

Nhà chị Hạnh còn có một gác xép, dài chưa đến 3m, ngang 2,5m. Căn gác đó chỉ ngồi chứ không đứng được bởi ngay trên đầu là trần nhà. Căn gác xép là diện tích cơi nới ngay trên lối đi tập thể. Gác xép đó là phòng của cậu em đang học Trường đại học Xây dựng. Mấy hôm nay trời nóng quá, cậu em phải ngủ nhờ các bạn ở trong ký túc xá.
 

Thời trang những ngày nóng ở Hà Nội. Ảnh: Hà Phương

“Thỉnh thoảng cậu em lại sang mấy đứa bạn cùng quê học cùng trường ngủ vì ở đây chật, bí bức quá”, chị Hạnh giải thích. Tại đây, nhiều hộ gia đình sống trong những căn phòng 24m2, 16m2, thậm chí có căn phòng dưới 10m2 giống như một cái hộp diêm. Một số căn 24m2 có 3 thế hệ sinh sống.

Không biết từ khi nào người dân trong khu 11 Vọng Đức, quận Hoàn Kiếm tự chế ra câu: “Nhất chợ, nhì ga, thứ ba Vọng Đức” để so sánh cuộc sống của họ không hơn là mấy những người sống vất vưởng ở ngoài chợ, ngoài ga. Những ngày này họ lại thấm thía “câu ca” đấy.

Người dân sinh sống tại đây đa phần là công nhân, không có điều kiện mua những căn hộ rộng hơn nên những ngày này đành “sống chung với nóng bức”. Cũng giống như ở khu tập thể K9 Bách Khoa, người dân cũng phải chui qua cầu thang bộ tối om, dây điện, ống nước lằng ngoằng chăng trên những bức tường sát sàn sạt đầu người. Buổi tối ở đây, để tránh cái oi nồng nắng chiều còn sót lại, nhà nhà rủ nhau xuống đường uống trà đá, khuya mới về nhà ngủ.

Chưa kể, ở khu này cứ vào bữa là mùi than tổ ong quyện đặc làm khét lẹt cả bầu không khí sinh hoạt. Chị Hoa, một người dân sống ở đây cho biết, vào buổi chiều, khu tập thể này vốn đã nhỏ hẹp lại càng trở nên chật chội. Người đi làm, đi học về, người lo việc nấu nướng... tất cả dồn vào một khoảng không gian rất nhỏ. Ở góc cầu thang dẫn lên những hộ gia đình trên gác này, 4-5 bếp than tổ ong đỏ rực lửa. Người luộc rau, người tráng trứng, rán cá, kho thịt... càng làm cho không khí đã nóng càng thêm ngột ngạt đến khó chịu.

Muôn kiểu tránh nóng

Những ngày vừa qua, nhiều buổi trưa liền, nhiệt độ tại Hà Nội đã đạt ngưỡng 36 - 38 độC. Vốn trước đó là những ngày khá mát mẻ, đợt nắng nóng đầu hè với nền nhiệt ngoài trời cao nên nhiều người cảm thấy rất khó chịu. Nắng nóng khiến nhiều người đi đường phải trùm kín người bằng áo chống nắng, khẩu trang, kính râm.

Dưới những tán cây xà xừ trên đường Láng, một số lao động phổ thông nằm vật vạ tranh thủ giấc ngủ trưa. Anh Hồ Đình Đợi và hai người khác quê ở Nghệ An ra Hà Nội đi lắp điện cho một ông chủ người cùng quê cho biết: “Chúng tôi thường ngủ nghỉ trưa ở trong những căn nhà mình đang lắp điện nhưng ở đó nóng quá. Đang có công trình ở phố Pháo Đài Láng nên cứ trưa đến là lại phải ra gốc cây ngồi cho mát. Tối hôm qua thấy sấm chớp đì đùng tưởng Hà Nội được giải nhiệt nhưng trưa nay vẫn nắng oi khó chịu. Nản quá”.

Xuôi xuống phía cầu vượt ngã tư giao cắt đường Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến mới thấy còn tấp nập hơn: Đây là nơi được nhiều người lựa chọn nghỉ ngơi những trưa nắng gắt. Hỏi thăm qua mới biết, hầu hết họ cũng là những người lao động các công trường xung quanh, vừa tới đây trốn nóng, vừa tranh thủ nghỉ trưa. Không chỉ gốc cây lớn ở đường phố mà gầm cầu vượt, hầm đường bộ cũng là nơi tránh nắng của nhiều người lao động. Thậm chí gầm xe tải gần đó được một vài người bán hàng rong chọn làm nơi trốn nắng.

Anh Quang Bình, nhân viên trực sự cố mạng FPT cho biết, anh và tổ làm việc đã lên kế hoạch đi làm về là lên Hồ Tây tắm. “Quần đùi, áo phông đã mang sẵn trong túi. Chiều nay sau khi làm xong tuyến ở phố Kim Giang, ba anh em chạy ngược lên Hồ Tây tắm. Hai hôm chúng tôi lên Hồ Tây tắm, không ngờ dân tình cũng đổ ra ven hồ tắm rất đông”, anh Bình nói. Quả thật, các hồ nước là nơi tránh nóng được ưa thích hơn cả. Nhiều chiều qua, Hồ Tây trở thành “bãi biển” của rất đông người dân Thủ đô. Anh Bình kể không ít người mang theo cả con nhỏ và thú cưng tới đây tắm mát.

Một địa điểm cũng “hot” không kém Hồ Tây là bãi “tắm tiên” cách chân cầu Long Biên về phía Tây khoảng 500m. Đó là một bãi đất hoang, khá bằng phẳng và kín đáo. Người đến đây chủ yếu là nam giới, họ không ngại ngần lột bỏ hết quần áo khi tới bãi tắm. Người dân Thủ đô đang tìm mọi cách để tự “giải nhiệt” cho mình trong cái nóng khó chịu đầu hè này!
 
>> Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng trên 38 độ C
>> Người Hà Nội trong cái nóng ngột ngạt 38 độ C
>> Nắng nóng: Gái sang chảnh thuê người đi chợ
 
Theo Hà Phương (Giadinh.net.vn)