Xã hội

Hà Nội: Kinh hoàng cán bộ y tế mua xăng về nhà tự thiêu

Giữa trời nắng, mùi xăng và mùi khét cùng tiếng kêu cứu thất thanh của một vụ tẩm xăng tự thiêu khiến những người dân tại khu 7, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức hết sức hoảng hốt.

Hàng xóm và người thân phát hiện anh H. tự thiêu tại nhà riêng. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia nhưng không qua khỏi.
 
ha noi: bac si dung xang tu thieu tai nha rieng hinh anh 1

Ngày 15.6, chỉ huy Công an huyện Hoài Đức cho biết, cơ quan điều tra đã bước đầu làm rõ nguyên nhân anh Phan T.H. (43 tuổi, ở khu 7, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức) tử vong.

Anh H. là bác sĩ công tác tại Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 13.6, hàng xóm và người thân phát hiện anh H. tự thiêu tại nhà riêng. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia nhưng không qua khỏi.

 Tuy nhiên, theo điều tra ban đầu của cơ quan điều tra, anh H. mắc chứng trầm cảm, trong lúc buồn chán chuyện gia đình anh H. đã mua xăng về nhà rồi đổ xăng lên người tự thiêu.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Hùng, Tổ trưởng khu 7, thị trấn Trạm Trôi cho biết, anh H. đã có vợ và hai người con. Tuy nhiên sau nhiều năm chung sống vợ anh H. đã rời khỏi nhà. Anh H. sinh sống cùng người mẹ đẻ của mình.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình anh H. từ chối không khám nghiệm tử thi và tổ chức mai táng người xấu số vào sáng nay 15.6.
 

Theo Xuân Lực (Dân Việt)