Xã hội

Hà Nội: Gieo mình xuống sông Sét tự tử nhưng được người dân cứu lên, cô gái bị choáng vì nước quá bẩn

Sự việc xảy ra đầu giờ chiều ngày 25/05 trên sông Sét đoạn ngõ 553 Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo thông tin ban đầu từ người dân chứng kiến vụ việc, khoảng 13h30 chiều nay 25/5 xuất hiện một cô gái trẻ đi lại bên bờ sông Sét (khu vực ngõ 553 Giải Phóng) rồi bất thình lình trèo qua hàng rào chắn rồi gieo mình xuống sông.

Hà Nội: Gieo mình xuống sông Sét tự tử nhưng được người dân cứu lên, cô gái bị choáng vì nước quá bẩn
Ảnh từ clip (Trần Thịnh)

Rất may nhiều người dân có mặt tại đó đã ngay lập tức quan sát thấy, hai người đàn ông nhanh chóng lao theo và kéo cô gái lên bờ trước khi bị ngạt nước. Tuy vậy, do trời nắng nóng, nước sông lại quá ô nhiễm nên cô gái bị choáng và được người dân nhiệt tình mang nước sạch dội lên người để rửa bẩn...

Hà Nội: Gieo mình xuống sông Sét tự tử nhưng được người dân cứu lên, cô gái bị choáng vì nước quá bẩn - 1
Người dân chăm sóc và động viên cô gái trẻ.

Sự việc đã thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo người dân xung quanh và những người đi đường hiếu kỳ. Cô gái sau khi được đưa lên bờ mặc dù được những người dân tốt bụng động viên và chăm sóc tận tình nhưng vẫn liên tục khóc, tinh thần hoảng loạn. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến cô gái hành động dại dột như vậy nhưng theo nhiều người nhận định có thể là vì lý do tình cảm. 

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với chúng tôi trưởng công an phường Giáp Bát xác nhận vụ việc trên. Vị lãnh đạo cho biết thêm, hiện tại sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

"Sau khi được người dân cứu vớt đưa lên bờ, nạn nhân đã được tắm rửa thay quần áo. Danh tính nạn nhân là Lê Thị Hương (SN 1993) hiện đang công tác tại khoa dược bênh viện Bạch Mai. Hiện chưa xác định được nguyên nhân vụ việc", vị lãnh đạo thông tin.

Theo Vũ Quang - Ngọc Thắng (Helino)