Xã hội

Hà Nội gần 10h đêm vẫn phát ngốt bởi cái nóng 37 - 38 độ C

Hà Nội đang trải qua những ngày còn khủng khiếp hơn đợt nắng nóng trước. Ngày 30/6, ban ngày có lúc nhiệt độ ngoài trời lên tới 46 độ C. Đến tối muộn, theo ghi nhận bằng nhiệt kế, nhiệt độ ngoài đường phố Hà Nội về đêm vẫn rơi vào khoảng 36-38 độ C.

Hà Nội đang trải qua những ngày còn khủng khiếp hơn đợt nắng nóng trước. Ngày 30/6, ban ngày có lúc nhiệt độ ngoài trời lên tới 46 độ C. Đến tối muộn, theo ghi nhận bằng nhiệt kế, nhiệt độ ngoài đường phố Hà Nội về đêm vẫn rơi vào khoảng 36-38 độ C.

Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng khủng khiếp, nắng nóng xuất hiện từ sáng sớm và kéo dài cho đến tối muộn. Chỉ số ghi nhận được tại các trạm đo trong ngày 30/6 như sau: Láng: 39.8 độ C, Hà Đông: 39.4 độ C, Sơn Tây đạt ngưỡng 40.1 độ C.

Đặc biệt, trong buổi tối ngày 30/6, người dân Thủ đô khi ra đường vào lúc hơn 21h vẫn cảm nhận được nền nhiệt độ cao. Cái nóng bốc từ đường hắt vào người khiến mọi người cảm thấy bức bối và khó chịu.
 
Nhiệt kế báo nhiệt độ tại ngã tư cầu vượt Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) lúc 21h12 phút là 37,5 độ C.
Nhiệt kế báo nhiệt độ tại đường Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) lúc 21h32 phút là 38 độ C.

Người dân Thủ đô ra đường trong đêm muộn vẫn cảm thấy khí nóng bốc lên hừng hực.


Chị Nguyễn Thị Nguyệt (36 tuổi, công nhân quét rác tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, đợt nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua khiến chị rất mệt mỏi. Công việc thu gom rác thải của chị bắt đầu từ lúc 16h chiều cho đến 20h thì xong, nhưng do nắng nóng mệt mỏi, công việc của chị kéo dài hơn ngày thường. “Hôm nay thực sự là rất nóng, vừa đẩy xe rác được một đoạn đã phải dừng lại uống nước. Uống bao nhiêu nước thì mồ hôi lại chảy ra bấy nhiêu”, chị Nguyệt chia sẻ.
 
Liên tục làm việc ngoài trời, anh Trần Văn Thế (44 tuổi, đang làm xe ôm tại đường Hồ Tùng Mậu, Hà Nội) chia sẻ: “Hôm nay là một ngày nắng nóng kéo dài từ sáng tới đêm. Buổi trưa nắng quá tôi phải tìm chỗ nghỉ, tận 4h chiều mới ra đón khách. Tối nay thì tới giờ này (21h-PV) vẫn nóng hừng hực, không hề có gió”.
 
Nhiều người tìm đến những bãi cỏ có không gian rộng để tìm chút dịu mát.
Tại cầu vượt dành cho người đi bộ trên đường Hồ Tùng Mậu, nhiều người cũng tập trung đứng hóng gió và ngắm cảnh.

Tài xế xe ôm vẫn đang cố gắng bắt khách trong đêm muộn bởi dù có về nhà sớm cũng không thể ngủ được vì quá nóng.


Theo ghi nhận của chúng tôi, tại các điểm gần hồ nước, công viên, bãi cỏ rộng… người dân tập trung rất đông để uống nước, tìm chút không khí dịu mát. Trên các cây cầu vượt dành cho người đi bộ, người dân đứng lại rất đông để hóng gió. Các quán nước vỉa hè cũng đông đúc hơn ngày thường.

Bạn Trần Thị Thúy (sinh viên đại học Sư phạm Hà Nội) chia sẻ: “Hiện tại phòng của mình dù đã tắt nắng rất lâu nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn rất cao. Chỉ cần ngồi không, người cũng ướt sũng mồ hôi. Do đó, buổi tối mình cùng một vài người bạn trong xóm nữa rủ nhau ra cầu vượt này đứng hóng gió và ngắm phố phường”.

Điều hòa quá tải, phòng luôn ướt sũng nước

Đợt nắng nóng trong vài ngày qua đang ảnh hưởng rất lớn tới sinh hoạt, sức khỏe của người dân Thủ đô. Theo chia sẻ của anh Trần Văn Hiền (đang sống tại đường Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội), gia đình anh đang sử dụng điều hòa có công suất gần đạt 12.000 BTU cho phòng 16m2 nhưng luôn trong tình trạng quá tải, phòng không đủ mát dù đã để nhiều tiếng đồng hồ. Lý giải điều này, anh Hiền cho rằng, do nhà anh là tường đơn, lại có ánh nắng chiếu trực tiếp nhiều mặt, nhiệt độ bốc ra từ tường khiến điều hòa không phát huy được tác dụng. “Nắng nóng đang ảnh hưởng quá nhiều tới sinh hoạt của gia đình, đặc biệt gia đình tôi có con nhỏ nên càng mệt mỏi, bức bối hơn”, anh Hiền nói.

Tại khu trọ nhà cấp 4 thuộc địa phận phường Phú Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội), hơn 10 phòng trọ nhưng chỉ có khoảng 3 phòng còn có người ở. Nhiều người do không chịu được nắng nóng đã phải chuyển phòng mới, nhiều người phải đi “trốn nóng” ở nhà người quen để mong tìm chút không khí dịu mát hơn. “Bình thường buổi tối xóm trọ vui lắm, nhưng vào đợt nắng nóng này thì vắng tanh. Trong phòng lúc nào cũng hừng hực, mồ hôi chảy ròng ròng…”, bạn Mai Văn Quảng, sinh viên ĐH công nghiệp, người vẫn “cố gắng” bám trụ với cái nóng như “lò thiêu” cho biết.
 

Tại khu nhà trọ sinh viên, nhiệt độ đo được lúc 22h đêm vẫn rơi vào khoảng hơn 36 độ C.

Nhiệt độ trong phòng cao hơn nhiệt độ ngoài trời từ 1-1,5 độ C.

Để hạn chế oi bức, nền phòng lúc nào cũng trong tình trạng ướt sũng nước.


Tại một nhà tầng có nhiều phòng cho thuê, tình trạng nắng nóng cũng không hề thua kém gì so với những nhà trọ lụp xụp. Anh Vinh, chủ nhà trọ, đường Phú Diễn chia sẻ: “Hiện nhà mình có 9 phòng, mỗi phòng rộng khoảng 15m2, trong đó 3 phòng tầng 4 là chịu ảnh hưởng nắng nóng nhất. Mình chỉ cố gắng duy trì không mất nước cho các bạn thuê phòng chứ không có cách nào khác để giảm được nắng nóng”.

Bạn Bích (26 tuổi) đang thuê phòng trọ tại nhà anh Vinh chia sẻ: “Phòng mình ở tầng 4, trong những ngày nắng như thế này, nóng bức kéo dài từ ngày này sang ngày khác, trước khi đi làm mình thường hay dội nước khắp nền nhà. Khi về thì nền khô cong, mình lại tiếp tục dội tiếp nhưng vẫn không ăn thua”.

Cũng theo Bích chia sẻ, mọi người trong xóm trọ thường xuyên phải kéo nhau ra hành lang để ngủ chứ không ngủ được trong phòng bởi oi bức, khó chịu.
 

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 1/7, nắng nóng gay gắt đỉnh điểm trên diện rộng ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ phổ biến 37 – 40 độ.

Thủ đô Hà Nội tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 37-40 độ. Thời gian xuất hiện nhiệt độ cao nhất vào khoảng 13-15 giờ hàng ngày.
 
>> 7 triệu chứng đột quỵ chết người do nắng nóng cần biết
>> Người Hà Nội quay cuồng với thời tiết muốn "luộc người" cho tới tận đêm
 
Theo Thành Nam (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)