Xã hội

Hà Nội: Cháy chung cư, dân chạy tán loạn

Khi chủ nhà đang ngồi xem, tivi bất ngờ bốc lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bén sang các đồ vật xung quanh, kèm theo khói đen kịt.

Khi chủ nhà đang ngồi xem, tivi bất ngờ bốc lửa. Ngọn lửa nhanh chóng bén sang các đồ vật xung quanh, kèm theo khói đen kịt.
Sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 18/6, khi một cụ ông tên Thọ (85 tuổi) đang xem ti vi tại phòng 1311 tòa nhà B10A Nam Trung Yên, Cầu Giấy, TP Hà Nội.
 
Ông Thọ cho biết: “Tôi đang ngồi xem tivi thì bất ngờ thấy mùi khét và ngay sau đó chiếc tivi bốc cháy rồi lan sang đồ vật xung quanh. Lúc đó ở nhà có tôi, con gái và cháu. Thấy vậy, tôi và mọi người vội vàng chạy ra ngoài và kêu người dân xung quanh giúp đỡ”.
 

Tòa nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn

 
Khi thấy khói bốc ra từ căn phòng 1311, nhiều người đã chạy sang ứng cứu. Nhiều nhà có người già, trẻ em và phụ nữ bỏ chạy tán loạn xuống sân.

“Cảnh tượng lúc đó thật hỗn loạn, mọi người đều bỏ chạy xuống cầu thang bộ. Quá sợ hãi, mọi người cố gắng chạy thật nhanh” - một người dân nhớ lại.


Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã báo lên lực lượng PCCC. Sau đó ít phút lực lượng PCCC đã điều động 3 xe cứu hỏa cùng một xe thang đến hiện trường.

Đến 16h30 đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Hình ảnh người dân hoảng loạn dưới sân chung cư:
 
 
 
 
 
 
 
 

Theo Nhị Tiến (VietNamNet)