Xã hội

Hà Nội: Cha mẹ ôm con bật khóc trong khoảnh khắc tiễn trẻ nhỏ đi "lính"

8 ngày phải xa cha mẹ, không điện thoại liên lạc và phải luyện tập, rèn luyện các kỹ năng: phòng cháy chữa cháy, chống đuối nước, sơ cứu, kỹ năng sinh tồn... trong môi trường khắt khe. Trong buổi tiễn "quân", hàng trăm phụ huynh đã bật khóc dù chỉ phải xa con ít ngày.

8 ngày phải xa cha mẹ, không điện thoại liên lạc và phải luyện tập, rèn luyện các kỹ năng: phòng cháy chữa cháy, chống đuối nước, sơ cứu, kỹ năng sinh tồn... trong môi trường khắt khe. Trong buổi tiễn "quân", hàng trăm phụ huynh đã bật khóc dù chỉ phải xa con ít ngày.

Ngày 28/5 lễ xuất quân khóa học "Trại hè lính cứu hỏa", kéo dài suốt 8 ngày tại Cơ sở II trường ĐH Phòng cháy chữa cháy (huyện Lương Sơn, Hòa Bình), đã chính thức diễn ra với sự tham gia của gần 100 trẻ nhỏ. Khóa học này cung cấp cho trẻ những kỹ năng cần thiết để sống sót và thoát ra tình huống nguy cấp như: Thoát nạn trong môi trường khói độc, thoát nạn nhà cao tầng, phòng vệ chống xâm hại, phòng chống đuối nước... Thông qua các tình huống trải nghiệm thực tế này các em có thể chủ động áp dụng kỹ năng an toàn để bảo vệ những người thân xung quanh mình.

Cũng tại lễ xuất quân, hàng trăm bậc phụ huynh đã có mặt để đưa tiễn con em mình lên đường, nhiều người đã không kìm được nước mắt dù chỉ phải xa con ít ngày...

Hà Nội: Cha mẹ ôm con bật khóc trong khoảnh khắc tiễn trẻ nhỏ đi lính - Ảnh 1.

Ngày 28/5 tại khuôn viên trường ĐH Phòng cháy chữa cháy Hà Nội đã diễn ra lễ xuất quân "Trại hè lính cứu hỏa". Đợt xuất quân lần này có 87 học viên có độ tuổi từ 7-15 tuổi bao gồm cả nam lẫn nữ.

Hà Nội: Cha mẹ ôm con bật khóc trong khoảnh khắc tiễn trẻ nhỏ đi lính - Ảnh 2.

Trại hè sẽ diễn ra trong 8 ngày với nhiều nội dung thiết thực, bổ ích và các bậc cha mẹ sẽ tạm dời xa con em mình trong những ngày diễn ra chương trình. Nhiều bậc phụ huynh đã không kìm được cảm xúc trong khoảnh khắc chia tay.

Hà Nội: Cha mẹ ôm con bật khóc trong khoảnh khắc tiễn trẻ nhỏ đi lính - Ảnh 3.

Một ông bố đang cố gắng dặn dò con mình cần phải làm gì khi xa nhà, rèn luyện trong môi trường đầy tính kỷ luật.

Hà Nội: Cha mẹ ôm con bật khóc trong khoảnh khắc tiễn trẻ nhỏ đi lính - Ảnh 4.

"Cháu chưa bao giờ xa gia đình thời gian dài như thế này cả, nhưng cháu sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt, hoàn thành khóa học xuất sắc", một học sinh lớp 6 chia sẻ.

Hà Nội: Cha mẹ ôm con bật khóc trong khoảnh khắc tiễn trẻ nhỏ đi lính - Ảnh 5.

Nhiều bé gái cũng được cha mẹ cho tham gia khóa huấn luyện "Trại hè lính cứu hỏa". Khoảnh khắc 2 mẹ con chia tay trước khi con lên đường đi "lính".

Hà Nội: Cha mẹ ôm con bật khóc trong khoảnh khắc tiễn trẻ nhỏ đi lính - Ảnh 6.

Vòng tay mẹ con ôm thật chặt trong khoảnh khắc tiễn con lên đường.

Hà Nội: Cha mẹ ôm con bật khóc trong khoảnh khắc tiễn trẻ nhỏ đi lính - Ảnh 7.

Khoảng 10h, 4 chuyến xe khách chở 87 trẻ nhỏ lên cơ sở II trường ĐH Phòng cháy chữa cháy

Hà Nội: Cha mẹ ôm con bật khóc trong khoảnh khắc tiễn trẻ nhỏ đi lính - Ảnh 8.

2 mẹ con tiễn biệt nhau qua cửa kính ô tô.

Hà Nội: Cha mẹ ôm con bật khóc trong khoảnh khắc tiễn trẻ nhỏ đi lính - Ảnh 9.

Cháu đi "lính" nhưng cả gia đình đưa tiễn. Ai cũng mong con cháu mình sau khóa học sẽ rắn rỏi hơn, học hỏi được nhiều kỹ năng sống hơn.

Hà Nội: Cha mẹ ôm con bật khóc trong khoảnh khắc tiễn trẻ nhỏ đi lính - Ảnh 10.

Một đứa trẻ nhỏ gần 3 tuổi khóc nức nở khi anh trai đi "lính".

Hà Nội: Cha mẹ ôm con bật khóc trong khoảnh khắc tiễn trẻ nhỏ đi lính - Ảnh 11.

Khoảng gần 11h, 87 học sinh có mặt tại cơ sở II trường ĐH Phòng cháy, Chữa cháy. Ngay sau khi đặt chân đến nơi, các em đã nhanh chóng tập trung học điều lệnh của lực lượng Công an nhân dân.

Hà Nội: Cha mẹ ôm con bật khóc trong khoảnh khắc tiễn trẻ nhỏ đi lính - Ảnh 12.

Những động tác chào hỏi, đi đứng, thao tác đều được các tình nguyện viên hướng dẫn tận tình.

Hà Nội: Cha mẹ ôm con bật khóc trong khoảnh khắc tiễn trẻ nhỏ đi lính - Ảnh 13.

Theo chương trình, 87 học sinh sẽ trải qua nhiều chương trình cụ thể.

Hà Nội: Cha mẹ ôm con bật khóc trong khoảnh khắc tiễn trẻ nhỏ đi lính - Ảnh 14.

Chủ yếu là các kỹ năng bảo vệ bản thân trước nguy cơ cháy nổ, nguy cơ về xâm hại tình dục, đuối nước, sinh tồn trong rừng...

Hà Nội: Cha mẹ ôm con bật khóc trong khoảnh khắc tiễn trẻ nhỏ đi lính - Ảnh 15.

Đến trưa, các học sinh sẽ di chuyển về ký túc xá để nhận phòng ở tập trung.

Hà Nội: Cha mẹ ôm con bật khóc trong khoảnh khắc tiễn trẻ nhỏ đi lính - Ảnh 16.

Cận cảnh căn phòng là nơi sinh hoạt, ăn ở của các học sinh trong 8 ngày của khóa học. Các em sẽ phải thực hiện nghiêm các điều lệnh của lực lượng Công an.

Hà Nội: Cha mẹ ôm con bật khóc trong khoảnh khắc tiễn trẻ nhỏ đi lính - Ảnh 17.

Nhiều trẻ nhỏ khá tự tin trong việc sinh sống xa gia đình, thậm chí một số em cho hay đã từng tham gia nhiều khóa học tương tự trong những năm trước và luôn tạo sự thú vị, thích thú và kỹ năng để trẻ tự tin bước vào đời.

Theo Lê Bảo (Trí Thức Trẻ)