Xã hội

Hà Nội: Cành cây cổ thụ rơi trúng đầu nữ sinh giữa phố

Dù không có gió lốc, cành cây cơm nguội cổ thụ vẫn bất ngờ gãy đổ giữa ngã tư phố và rơi trúng đầu một nữ sinh khiến cô gái choáng váng...

Dù không có gió lốc, cành cây cơm nguội cổ thụ vẫn bất ngờ gãy đổ giữa ngã tư phố và rơi trúng đầu một nữ sinh khiến cô gái choáng váng...
Sự việc xảy ra vào khoảng 14h 30’ chiều nay (18/6), tại ngã tư phố Lý Thường Kiệt – Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm - Hà Nội).

Thời điểm trên, rất đông người đang lưu thông trên đường bỗng dưng một cành cây cơm nguội to (đường kính cỡ trên 50cm) tách từ thân cây đổ sập xuống đường. Cùng lúc đó, một nữ sinh đang đi xe đạp điện đến đoạn gần đó đã bị cành cây rớt trúng đầu.

Bị va đập mạnh từ cành cây, nữ sinh ngã lăn ra đường choáng váng. Mặc dù trên đầu có đội theo mũ bảo hiểm nhưng nạn nhân tỏ ra vô cùng đau đớn và liên tục xoa đầu.

Người dân quanh khu vực đã nhanh chóng đỡ nạn nhân vào vỉa hè, xoa dầu rồi đưa vào trung tâm y tế trị thương.

Theo quan sát tại hiện trường, cành cây bị đổ có chiều dài hơn 5m, có cành tán nhiều, to khoảng 1 người ôm. Phần cành gẫy to bằng người ôm, đã bị mối mọt. Theo người dân, thời điểm xảy ra sự việc khu vực không có gió lốc.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tại hiện trường vụ tai nạn:
 
 
 
 
 
>> Hai người chết, hơn 10 người nhập viện vì dông lớn
>> Thủ đô trắng đêm, "gồng mình" khắc phục hậu quả cơn dông lốc lịch sử
>> Cận cảnh Hà Nội thành "bãi chiến trường" sau cơn bão thổi cây bật vỉa hè, lật xe tải
>> Hà Nội: Cây xà cừ lớn bật gốc đè chết người trên phố Nguyễn Du
>> Sau cơn dông, người Hà Nội khốn khổ vì mất điện
>> Cầu vồng kép xuất hiện sau cơn dông ở Hà Nội
 
Theo Nhất Nam (Nguoiduatin.vn)