Xã hội

Hà Nội: Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi trong khuôn viên hội chợ

Trong lúc đi hội chợ xúc tiến thương mại được tổ chức tại sân vận động Bạch Trữ, bà Nhi đã phát hiện bé trai khoảng 1 tuổi bị bỏ rơi dưới gầm xe ô tô cùng một lá thư và ít quần áo.

Trong lúc đi hội chợ xúc tiến thương mại được tổ chức tại sân vận động Bạch Trữ, bà Nhi đã phát hiện bé trai khoảng 1 tuổi bị bỏ rơi dưới gầm xe ô tô cùng một lá thư và ít quần áo.

Hà Nội: Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi trong khuôn viên hội chợ

Sáng 31/8, trên một số trang mạng xã hội bất ngờ xuất hiện hình ảnh 1 bé trai bị bỏ rơi tại sân vận động Bạch Trữ (xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội). 

Câu chuyện về bé trai bị bỏ rơi kèm những hình ảnh đăng tải khiến nhiều người cảm thấy phẫn nộ trước hành động của người mẹ.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng có thể người mẹ đang gặp phải vấn đề cực kỳ khó khăn trong cuộc sống nên mới làm thế.

Đặc biệt, khi bỏ cháu bé lại người mẹ có để lại bức thư với nội dung sau: "Tôi sinh con ra nhưng vì hoàn cảnh gia đình và do lầm lỡ mà không có điều kiện nuôi con. Tôi phải bỏ lại con ở đây mong ai đó giúp đỡ nuôi con tôi thành người. Tôi xin thành tâm cảm ơn suốt đời...".

Hà Nội: Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi trong khuôn viên hội chợ - Ảnh 1.

Lá thư mà người mẹ để lại cạnh cháu bé.

Sáng cùng ngày, trao đổi với chúng tôi, gia đình bác Nhi là người được giao chăm sóc cháu bé trên cho biết: Vào khoảng 22h50 ngày 30/8, khi hội chợ xúc tiến thương mại sắp tan tại sân vận động Bạch Trữ, thì bác Nhi bất ngờ phát hiện 1 bé trai được ai đó đặt ngồi trên tấm chăn cạnh 1 chiếc xe tải đang đỗ ở đó.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình bác Nhi cùng rất nhiều người đã nhanh chóng báo cáo sự việc với chính quyền địa phương.

Sau đó, phía chính quyền tạm thời giao cháu bé cho gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng.

Người nhà bác Nhi cũng cho hay: Khi phát hiện cháu bé, cháu khá khôi ngô tuấn tú, khỏe mạnh, bên cạnh đó mẹ cháu bé cũng để lại ít quần áo, 1 hộp sữa và 1 lá thư viết tay.

Hà Nội: Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi trong khuôn viên hội chợ - Ảnh 2.

Quần áo, vật dụng cá nhân của cháu bé được bỏ lại cùng.

Từ khi bị bỏ rơi và được đưa về nhà bác Nhi, cháu bé khá ngoan. Trên lá thư mẹ cháu bé để lại có ghi ngày tháng năm sinh nhưng đã tẩy xóa. Tuy nhiên, khi nhìn kĩ cũng có thể nhìn thấy cháu sinh ngày 18/8/2016, có nghĩa là cháu mới bước qua sinh nhật 1 tuổi được ít ngày.

Hiện tại, cháu bé được gia đình bác Nhi chăm sóc rất chu đáo, cháu bú bình tốt, khỏe mạnh. Sáng ngày 31/8 gia đình bác Nhi cũng đã tiến hành đưa cháu bé đến cơ sở Y tế địa phương để khám sức khỏe cho cháu.

Ông Đỗ Đăng Sửu - Chủ tịch UBND xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh, Hà Nội) xác nhận với PV, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một bé trai (SN 2016) bị người thân bỏ rơi cùng lá thư.

Sáng nay, bà Nhi đã đến UBND xã Tiến Thắng để trình báo lại vụ việc, bởi vì hôm qua là ban đêm nên sau khi nhặt được bé trai bà Nhi tạm thời đem cháu về chăm sóc tại gia đình.

Theo Hoàng Hải (Soha/Trí Thức Trẻ)