Xã hội

Giám đốc bệnh viện giải thích vụ sản phụ tử vong sau sinh mổ

Sau khi sinh mổ 2 bé gái, sản phụ Trần Ngọc Hương đã tử vong sau khi chuyển viện, người nhà sản phụ quá sốc và bức xúc về cái chết bất thường của chị đã yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ...

Sau khi sinh mổ 2 bé gái, sản phụ Trần Ngọc Hương đã tử vong sau khi chuyển viện, người nhà sản phụ quá sốc và bức xúc về cái chết bất thường của chị đã yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ...
Sự việc xảy ra tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương đang thu hút sự chú ý của dư luận mấy ngày qua.
 
Thông tin từ người nhà nạn nhân Trần Ngọc Hương (32 tuổi, quê Bình Phước) cho biết, sản phụ Hương nhập viện bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương vào rạng sáng 3/6, tới sáng 4/6, bệnh nhân có biểu hiện vỡ ối, được bác sĩ truyền nước biển. Sau khi truyền được nửa bình nước thì thấy sản phụ có tình trạng mệt mỏi.
 
Bác sĩ tiếp tục thăm khám và quyết định mổ để cứu thai nhi. Sau khi mổ cứu được 2 cháu bé, gia đình xin chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Nhưng khi được chuyển đi Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM thì nạn nhân đã tử vong sau đó vào ngày 5/6.
 
Chi Hạnh (chị gái nạn nhân) cho biết: "Gia đình nạn nhân rất khó khăn, có tới 4 người con, nạn nhân tử vong không biết ai sẽ chăm sóc con cái. Khi em gái tôi nhập viện, tình trạng sức khỏe bình thường, nhưng sau khi thăm khám, mổ cứu cháu, em tôi được yêu cầu chuyển viện rồi tử vong sau đó, gia đình tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra".
 
Liên quan đến thông tin vụ việc này, sáng 8/6, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, ông Văn Quang Tân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết: Ngày 3/6, khoa Sản của bệnh viên có tiếp nhận 1 ca, thai phụ là Trần Ngọc Hương. Sau khi thai phụ rơi vào tình trạng nguy kịch, bệnh viện đã thống nhất với gia đình tiến hành mổ gấp để cứu thai nhi và tiếp nhận yêu cầu của gia đình để chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.
 
Ông Tân cho biết: "Việc thai phụ có biến chứng, bệnh viện không thể lường trước được. Tình trạng sức khỏe của thai phụ yếu và được quyết định mổ để cứu lấy hai cháu bé".
 
Về thông tin gia đình cung cấp rằng thai phụ Hương nhập viện trong tình trạng sức khỏe bình thường, tuy nhiên, sau khi được bác sĩ thăm khám và truyền được nửa bình nước biển thì tình trạng sức khỏe của sản phụ yếu đi, sau đó bác sĩ thông báo với gia đình phải mổ gấp để cứu thai nhi, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương giải thích: "Sau khi bệnh viện tiếp nhận ca bệnh, bác sĩ chuyên khoa đã cho thăm khám và lắp máy kiểm tra nhịp tim thai nhỉ. Sau khi thấy tình trạng tim thai yếu. Nên các bác sĩ quyết định truyền nước biển, để giúp thai nhi nhận được oxi để tranh tình trạng nguy hiểm".
 

Hai thai nhi đang được chăm sóc tại bệnh viện

 
Vị Giám đốc này cũng cho biết thêm: Việc cứu hai thai nhi là quyết định khi được sự đồng thuận giữa gia đình và các bác sĩ. “Khi thăm khám, bác sĩ đã phát hiện thấy thai phụ có tình trạng khó thở, suy hô hấp, sùi bọt mép, có nguy cơ viêm tắc phổi. Trên cơ địa của thai phụ Hương xuất hiện các cục máu đông, tình trạng huyết áp biến chứng. Nếu chậm chễ có thể sẽ ảnh hưởng tới 3 mẹ con”.
 
Đối với phản ánh của người nhà sản phụ về việc bệnh viện đã chậm trễ trong việc triển khai mổ (sau 19 tiếng kể từ khi nhập viện sản phụ Hương mới được mổ), ông Tân nói: Thai phụ nhập viện, không thể xác định là sinh khi nào, sức khỏe của thai phụ biến chứng nên bệnh viện quyết định mổ để cứu 2 em bé khi thai phụ đã quá yếu và xác định là không qua khỏi.
 
Bệnh viện cũng cho biết: Về mặt nguyên tắc, khi sức khỏe bệnh nhân quá yếu thì không thể cho chuyển viện. Nếu gia đình viết cam kết và mong muốn cho bệnh nhân chuyển viện thì mới được chuyển.
 
Trao đổi với PV, chị Trần Thị Hạnh (chị gái nạn nhân) phản ánh, sau khi nhập viện, em gái chị có tình trạng vỡ ối, bác sĩ truyền nước và tình trạng sức khỏe của chị Hương yếu đi. Trong khi đó, ông Tân khẳng định, thai phụ Hương không hề vỡ ối, sức khỏe của nạn nhân yếu nên bệnh viện phải xử lý để cứu 2 cháu bé.
 
Sau khi mổ cứu được 2 cháu bé, bệnh nhân đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, nhưng không qua khỏi. Hiện người mẹ đã qua đời, hai thai nhỉ đang được chăm sóc tại bệnh viên Đa khoa tỉnh Bình Dương và tình trạng sức khỏe bình thường...
 
>> Bình Dương: Người nhà sản phụ tử vong "bao vây" bệnh viện
 
Theo Phùng Sơn (Nguoiduatin.vn)