Xã hội

Gia đình nhiều cầu thủ đến sân Mỹ Đình 'tiếp lửa' cho tuyển Việt Nam

Người thân các cầu thủ hy vọng toàn đội quyết tâm giành chiến thắng trước Philippines trên sân nhà, không để trận đấu kéo dài đến loạt sút luân lưu.

Trao đổi với Zing.vn sáng 6/12, gia đình các cầu thủ Công Phượng, Văn Đức, Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Tiến Dũng cho biết đang trên đường ra Hà Nội để cổ vũ cho các chàng trai của đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết lượt về với Philippines trên sân Mỹ Đình.

Văn Đức, Trọng Hoàng chi tiền mua vé cho cả nhà 

Bà Vũ Thị Hiền (mẹ cầu thủ Văn Đức) cho biết từ tối qua, cả nhà đã đi máy bay ra Hà Nội.

"Sau trận bán kết lượt đi, gia đình tôi và một số người thân quyết định đến sân Mỹ Đình để cổ vũ cho Đức và đội tuyển. Đức gửi về nhà cả vé mời lẫn vé tự mua để cả nhà được đi đông đủ", bà Hiền chia sẻ.

Gia đình nhiều cầu thủ đến sân Mỹ Đình 'tiếp lửa' cho tuyển Việt Nam
Phan Văn Đức ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho tuyển Việt Nam ở bán kết lượt đi AFF Cup. Ảnh: Thuận Thắng.

Theo nhận định của bà, trận bán kết lượt về tối nay, với lợi thế sân nhà, được CĐV cổ vũ nhiệt tình nên Đức và các cầu thủ sẽ thi đấu hết mình, đem chiến thắng tặng người hâm mộ.

Bà Hiền dự đoán tối nay Việt Nam sẽ có chiến thắng cách biệt ít nhất một bàn và Văn Đức sẽ tiếp tục lập công. Bà chúc cho đội tuyển chiến thắng, tiến thẳng vào trận chung kết rồi đem cúp vô địch về cho đất nước.

Cũng tiếp lửa cho con trai trong trận bán kết diễn ra tối nay, ông Nguyễn Trọng Hường, bố cầu thủ Trọng Hoàng cho biết cũng đang cùng gia đình ra Hà Nội cổ vũ cho đội tuyển.

"Cả nhà tôi và một số anh em, người thân thuê một xe riêng để ra dự khán. Ngoài 10 vé được tặng, Hoàng mua thêm vé để anh em, người thân được vào sân”, ông Hường nói.

Theo ông Hường, trận đấu tối nay đội tuyển Việt Nam sẽ giành được ít nhất là một trận hòa. Thông qua Zing.vn, bố tuyển thủ gửi lời chúc đến con trai và toàn đội tự tin chiến thắng, hiên ngang tiến thẳng vào chơi trận chung kết.

Bố Công Phượng hy vọng con trai vào sân từ đầu trận

Bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ Công Phượng cũng cho biết cả gia đình bà đã đặt chân tới Hà Nội

Dù mệt nhưng bà Hoa vẫn vui vẻ cười nói qua điện thoại: "Tôi chúc cho đội tuyển Việt Nam chiến thắng, tiến thẳng vào trận chung kết mà 10 năm đã chờ đợi".

Ông Nguyễn Công Bảy, bố Công Phượng mong con trai sẽ được vào sân ngay từ đầu. Ông Bảy hy vọng tối nay sẽ có cơn mưa bàn thắng cho tuyển Việt Nam và Phượng có đóng góp một bàn.

Gia đình Quế Ngọc Hải cũng cho biết đã có mặt ở Hà Nội. Trong trận đấu hôm nay, họ hy vọng con trai làm tròn trách nhiệm đưa đội tuyển vào chung kết.

"Đừng để lịch sử 8 năm trước lặp lại"

Anh Bùi Đồng - anh trai trung vệ Bùi Tiến Dũng cho biết tối nay người anh kế Dũng cùng một số bạn bè sẽ ra sân Mỹ Đình xem tuyển Việt Nam thi đấu trận lượt về với Philippines. Riêng anh Đồng không thể ra xem trực tiếp vì công việc và cũng một phần không có vé nên sẽ cổ vũ qua màn hình tivi.

Anh trai trung vệ người Hà Tĩnh cho rằng trận lượt đi tuyển Việt Nam đã vượt qua đối thủ ở sân khách, song lượt về trên sân nhà không nên chủ quan. "Đừng chủ quan vì lịch sử 4 năm trước Việt Nam từng bị Malaysia lội ngược dòng trên sân Mỹ Đình. 8 năm trước chúng ta cũng từng thất bại trước Philippines. Hi vọng lần này các em sẽ tự tin để viết tiếp lịch sử cho bóng đá nước nhà. Tôi cũng nhắc Dũng nếu được vào đá hãy tự tin và cố gắng cùng đội giành chiến thắng", anh Đồng nói.

Còn mẹ trung vệ Bùi Tiến Dũng, bà Dương Thị Hường cho rằng trận lượt đi đội tuyển đã giành chiến thắng song đã để thủng lưới lần đầu tiên. Bà hi vọng trận lượt về con trai cùng đồng đội sẽ cố gắng ghi thêm bàn thắng và không để thủng lưới như lần trước.

"Hi vọng Dũng được đá trận tối nay để cùng đồng đội góp thêm vào chiến thắng của đội. Việt Nam sẽ lại vô địch", bà Hường nói với giọng vui vẻ.

Bố Văn Toàn: "Tôi tin trận này Việt Nam vẫn thắng 2-1"

"Cả nhà rất mừng khi biết chấn thương của Văn Toàn không nặng, em sẽ sớm bình phục và có cơ hội đá trận chung kết", ông Nguyễn Văn Tạo lạc quan chia sẻ với Zing.vn.

Nhưng dự đoán của bố Văn Toàn chỉ đúng nếu Việt Nam không để Philippines lật ngược tình thế trong trận bán kết lượt về. "Sẽ không phải đá luân lưu đâu, tôi tin trận này Việt Nam vẫn thắng 2-1", ông Tạo dự đoán.

Bố Văn Toàn cho biết quãng thời gian suy sụp của con trai đã qua khi chấn thương được chẩn đoán không nghiêm trọng. Trong thời thời điểm khó khăn của Toàn, gia đình mới được chứng kiến tình cảm của đồng đội dành cho con trai. "Tôi rất xúc động trước khoảnh khắc chiếc áo số 9 của Toàn được đồng đội căng ra trong trận gặp Campuchia", bố tuyển thủ chia sẻ.

Gia đình nhiều cầu thủ đến sân Mỹ Đình 'tiếp lửa' cho tuyển Việt Nam - 1
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các bác sĩ đánh giá chấn thương của Văn Toàn không nghiêm trọng như lo lắng ban đầu. Ảnh: Việt Hùng.

"Chờ đợi Duy Mạnh ở những quả phạt góc"

Đỗ Huyền Trang, chị gái của cầu thủ Duy Mạnh đã đến thăm em trai ngay sau khi đội tuyển về nước sau trận bán kết lượt đi. Chị Trang tự hào vì cậu em trai thường xuyên được đá chính và góp phần tạo nên hàng thủ vững chắc cho đội tuyển.  

"Trận lượt về tôi muốn Việt Nam đá đôi công thay vì tập trung phòng ngự. Duy Mạnh tiếp tục xử lý chính xác các tình huống truy cản, đồng thời chớp thời cơ ghi bàn khi đội nhà được hưởng phạt góc", chị gái tuyển thủ chia sẻ và nhận định tuyển Việt Nam trong trận đấu tối nay sẽ thắng.

Chị nói hơi tiếc vì Thái Lan đã bị loại. "Tôi đã hy vọng một trận chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan vì bấy lâu nay chúng ta vẫn luôn kị dơ với đội bóng đó".

Gia đình nhiều cầu thủ đến sân Mỹ Đình 'tiếp lửa' cho tuyển Việt Nam - 2
Mẹ của cầu Xuân Trường (áo đỏ) và mẹ Duy Mạnh Việt Nam xuất hiện trong trận chiến thắng Malaysia với tỷ số 2-0 vào tối 16/11. Hai bà mẹ đã đứng ở giữa khán đài A chờ con mình xuất hiện suốt 30 phút. Ảnh: Việt Hùng.

Theo Ngọc Tân - Phạm Hòa - Phạm Trường (Tri Thức Trực Tuyến)