Xã hội

Gia đình "liệt sĩ" trở về bị dừng trợ cấp, thu hồi bằng Tổ quốc ghi công

“Liệt sĩ” Đỗ Phát Hùng, người trở về sau gần 40 năm nhập ngũ đã bị thu hồi bằng Tổ quốc ghi công và dừng các khoản trợ cấp.

“Liệt sĩ” Đỗ Phát Hùng, người trở về sau gần 40 năm nhập ngũ đã bị thu hồi bằng Tổ quốc ghi công và dừng các khoản trợ cấp.

“Việc thu hồi là đúng quy định bởi bằng Tổ quốc ghi công chỉ cấp cho các quân nhân hy sinh. Nay ông Hùng còn sống thì bằng ghi công không còn giá trị”, ông Bốn nói.

gia-dinh-liet-sy-tro-ve-bi-dung-tro-cap-thu-hoi-bang-to-quoc-ghi-cong

"Liệt sĩ" Đỗ Phát Hùng (áo vest đen) cùng gia đình. Ảnh do người thân cung cấp.

Ngoài việc thu hồi giấy tờ liệt sĩ, chính quyền cũng dừng chế độ trợ cấp cho thân nhân. “Năm 2017, thân nhân liệt sĩ (cha mẹ ông Hùng) được nhận mỗi người hơn 1,3 triệu đồng tiền trợ cấp hàng tháng; song nay ông Hùng đã trở về nên khoản tiền này sẽ bị cắt”, ông Bốn nói và cho biết thêm, khoản tiền nhà nước từng cấp suốt nhiều năm qua gia đình “liệt sĩ” không phải hoàn trả. 

"Đây là hoàn cảnh chiến tranh, không ai mong muốn như vậy. Nhưng chúng tôi phải thực hiện quy định pháp luật”, ông Bốn chia sẻ.

Theo Phòng Lao động Nông Cống, việc xem xét giải quyết chế độ thương bệnh binh cho ông Hùng (nếu có) sẽ căn cứ theo hồ sơ gia đình cung cấp; hiện ông Hùng chưa đề xuất nội dung này.

Giữa tháng 6, gia đình cụ Đỗ Phát Dũng (83 tuổi, ở xã Minh Khôi, huyện Nông Cống) vui mừng đón con trai Đỗ Phát Hùng trở về sau 39 năm nhập ngũ. Năm 1978, chàng trai Đỗ Phát Hùng lên đường tòng quân. Sau thời gian huấn luyện, anh Hùng được biên chế vào một đơn vị chiến đấu ở chiến trường Tây Nam.

Chiến tranh kết thúc, những trai làng cùng nhập ngũ đều trở về, riêng anh Hùng mất hẳn tin tức. Ít năm sau, gia đình nhận được giấy báo tử, anh Hùng được công nhận liệt sĩ.

Theo người thân, thời gian ở chiến trường, ông Hùng bị sốt rét rừng và mất liên lạc với đơn vị. Sau trận ốm, ông hoàn toàn mất trí nhớ và được một gia đình ở Lâm Đồng cưu mang, gả con gái cho. Do mất trí nhớ, ông Hùng không rõ quê hương bản quán suốt mấy chục năm. Gần đây, khi thấy người cha lớn tuổi hồi phục chút ít trí nhớ, các con đã nỗ lực liên hệ về Thanh Hóa tìm kiếm.

Ông Hùng sau ít ngày về thăm quê đã quay lại huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng sinh sống cùng vợ con. Ông và vợ có 5 người con, 3 trai, 2 gái.

Theo Lê Hoàng (VnExpress.net)