Xã hội

Gia đình bức xúc khi nghe cậu bé lớp 4 kể lại chuyện bị cô giáo cho 42 bạn tát vào mặt

Khi nghe cháu Đỗ Tuấn L. (học sinh lớp 4, trường Tiểu học Ninh Sở, Hà Nội) phản ánh việc bị cô giáo cho 42 bạn trong lớp lần lượt lên tát vào mặt đỏ tấy vì nói bậy, người thân trong gia đình bức xúc.

Khi nghe cháu Đỗ Tuấn L. (học sinh lớp 4, trường Tiểu học Ninh Sở, Hà Nội) phản ánh việc bị cô giáo cho 42 bạn trong lớp lần lượt lên tát vào mặt đỏ tấy vì nói bậy, người thân trong gia đình bức xúc.

Trong ngôi nhà nhỏ của L. lúc này có nhiều người dân khi nghe tin cũng đến chia sẻ, động viên gia đình. Trò chuyện với chúng tôi, bà Đặng Thị P. (bà nội của L.) cho biết, sự việc xảy ra đến nay đã được vài ngày nhưng bà vẫn chưa nguôi bức xúc trước hành vi cô giáo chủ nhiệm.

Gia đình bức xúc khi nghe cậu bé lớp 4 kể lại chuyện bị cô giáo cho 42 bạn tát vào mặt - Ảnh 1.
Bà P. (bà nội cháu L.) tỏ ra bức xúc trước hành vi của cô giáo.

Bà P. kể, ngày 26/12 vừa qua, thấy cháu nội đi học về có vết đỏ tấy cùng nhiều vết xước trên mặt, bà hỏi nhưng L. không nói. Tưởng cháu bị ngã hay va chạm với bạn học trên trường nên bà không gặng hỏi thêm. 

"Hôm sau nghe tin một số bạn lớp cháu bảo trong giờ học, cháu có tranh cãi với một bạn học trong lớp thì bị cô giáo chủ nhiệm gọi lên bảng, sau đó cho 42 bạn học cùng lớp lần lượt lên tát vào mặt", bà P. kể. 

Tôi hỏi thì L. cũng kể hết sự việc và bảo cô giáo cho các bạn trong lớp tát vào mặt mình. "Nghe cháu nói xong tôi rất bức xúc. Vết đỏ trên mặt thâm tím, cũng vì sợ hãi nên cháu tôi cũng không dám đi học. Tôi phải động viên cháu mãi rồi gia đình cũng cho cháu ở nhà nghỉ ngơi vài hôm", bà P. bức xúc nói. 

Gia đình bức xúc khi nghe cậu bé lớp 4 kể lại chuyện bị cô giáo cho 42 bạn tát vào mặt - Ảnh 2.
Khuôn mặt em Tuấn L. bị sưng, có nhiều vết xước đỏ. Ảnh: facebook

Mấy ngày nay, L. luôn trong tâm trạng sợ hãi nên bà P. thường xuyên ở cạnh cháu mình. "Tôi nghe bảo cháu với bạn lớp trưởng tranh cãi và cháu có buột miệng nói bậy. Lời nói của cháu chưa chuẩn mực, đáng ra cô giáo nên có cách hành xử hợp lý. Nếu cháu sai, cô phải chỉ bảo chứ không nên hành động như thế".

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc lãnh đạo UBND xã Ninh Sở cũng đã đến tận nhà động viên thăm hỏi gia đình. Bản thân cô T. và người nhà cũng đã đến tận nhà gặp, nói lời xin lỗi gia đình em L. về những việc làm của mình va cũng mong muốn gia đình bỏ qua.

Theo Định Nguyễn (Kenh14.vn/Trí thức trẻ)