Xã hội

Gặp người từng dẫn đường cho 4 đời Tổng thống Mỹ đến Việt Nam

Sau đúng 30 năm làm người “dẫn đường” cho các nguyên thủ quốc gia trên thế giới đến thăm TPHCM, tháng 11 tới đây, Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TPHCM, sẽ chính thức nghỉ hưu theo chế độ.

Sau đúng 30 năm làm người “dẫn đường” cho các nguyên thủ quốc gia trên thế giới đến thăm TPHCM, tháng 11 tới đây, Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TPHCM, sẽ chính thức nghỉ hưu theo chế độ.

Người dân TPHCM khi lưu thông trên đường phố Sài Gòn hẳn ai cũng ít nhất 1 lần chứng kiến các chiến sĩ CSGT tay lái điêu luyện… ngồi trên những chiếc mô tô phân khối lớn (bồ cầu trắng) hú còi vang dội mở đường, hộ tống cho đoàn các nguyên thủ quốc gia trên thế giới đến thăm, làm việc tại TP.HCM.

Đó là Đội CSGT Tuần tra dẫn đoàn (địa chỉ số 282, Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh). Trước đây đơn vị này tọa lạc ở số 16 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, nên Đội còn được người dân biết đến với tên gọi Đội 16 Phạm Ngọc Thạch.

 Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn, người 30 năm gắn bó với công tác đưa đón các đoàn nguyên thủ quốc gia đến thăm TPHCM.

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn, người 30 năm gắn bó với công tác đưa đón các đoàn nguyên thủ quốc gia đến thăm TPHCM.

Người chỉ huy của Đội CSGT “đặc biệt” này là Trung tá Nguyễn Văn Hải, người con sinh ra ở đất Bắc (tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc thành phố Hà Nội) nhưng gắn bó đời binh nghiệp ở miền Nam.

“Toát mồ hôi” với Tổng thống Bush con

Trung tá Hải vào ngành Công an năm 18 tuổi và công tác tại PC67 từ năm 1982. Năm 1987, ông mang cấp hàm Chuẩn úy, làm việc tại Đội Tuần tra giao thông (nay là Đội Tuần tra dẫn đoàn).

Đến nay, sau đúng 30 năm, từ thời còn làm lính đến các vị trí chỉ huy (Đội phó năm 2002, Đội trưởng năm 2009), ông Hải đã có hàng trăm lần dẫn đường cho các đoàn nguyên thủ quốc gia trên thế giới thăm TPHCM. Trong đó có 3 đời Tổng thống Pháp và đặc biệt, ông là người duy nhất vinh dự tham gia dẫn đường cho 4 đời Tổng thống Mỹ (Tổng thống George H.W. Bush (cha) năm 1995; Tổng thống Bill Clinton năm 2000; Tổng thống George W. Bush (con) năm 2006 và Tổng thống Barack Obama năm 2016).

Trung tá Nguyễn Văn Hải (người đứng bìa phải) cùng đồng đội vinh dự được chụp hình lưu niệm cùng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Cuba Raul Castro trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cuba vào năm 2009.

Trung tá Nguyễn Văn Hải (người đứng bìa phải) cùng đồng đội vinh dự được chụp hình lưu niệm cùng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Chủ tịch Cuba Raul Castro trong chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cuba vào năm 2009.

“Tôi ấn tượng nhất là chuyến thăm của Tổng thống Mỹ George W. Bush (Bush “con”-PV) vào năm 2006. Ấn tượng vì ông gây ra 2 việc bất ngờ khiến công tác dẫn đường phải liên tục thay đổi”, Trung tá Hải kể lại.

Theo Trung tá Hải thì thời điểm ông George W. Bush làm Tổng thống, quan hệ của Mỹ với nhiều nước khác “khá căng thẳng” nên công tác bảo vệ cho vị Tổng thống này luôn trong tình trạng đặc biệt nghiêm ngặt. Việc ông đến thăm chính thức Việt Nam đã được lực lượng an ninh Mỹ tiền trạm kỹ lưỡng đến từng chi tiết, không để ra bất cứ sơ sót nào.

Thế nhưng, chỉ vừa đặt chân đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và khi đoàn xe hộ tống đưa vợ chồng vị Tổng thống số 1 thế giới về khách sạn ở trung tâm TP.HCM trong đêm khuya, ông chủ Nhà Trắng đã có những hành động bất ngờ.

“Khi đoàn xe đang di chuyển trên đường Nguyễn Văn Trỗi qua Nam Kỳ Khởi Nghĩa, dù là giữa đêm khuya nhưng dọc 2 bên đường rất đông người dân đứng chật kín, cầm quốc kỳ 2 nước Việt Nam và Mỹ vẫy chào Tổng thống. Có thể thấy cảnh tượng quá tuyệt vời, Tổng thống George W. Bush đã yêu cầu hạ kính, mở đèn trong xe để người dân thấy được cảnh vợ chồng ông cũng đang vẫy tay chào lại mọi người”, Trung tá Hải kể.

Một tình huống khác cũng xảy ra ngay chuyến dẫn đường này của Tổng thống George W. Bush. Theo đó, khi biết Thủ tướng Úc cũng thực hiện chuyến thăm TPHCM và đang có mặt tại nhà hàng trên đường Hai Bà Trưng, quận 1, ăn tối, Tổng thống George W. Bush đã yêu cầu ghé vào nhà hàng này để 2 bên gặp nhau.

“Thế là kế hoạch bị thay đổi đột ngột và chuyển sang phương án dự phòng. Tuy nhiên tất cả mọi người ai cũng đều rất vui và tự hào vì nhận thấy sự tin tưởng tuyệt đối của Tổng thống của một cường quốc thế giới khi ông lần đầu đến thăm Việt Nam, thăm TP.HCM”, Trung tá Hải chia sẻ.

Chuyến dẫn đoàn “nặng lòng” nhất

Theo Trung tá Hải, suốt 30 năm qua, làm công việc vô cùng yêu thích này, ông và các đồng đội còn trải qua nhiều kỷ niệm vui buồn khác. Đó là chuyến công tác đầu tiên trong sự nghiệp khi tham gia dẫn đường cho hàng trăm người vượt biên trái phép được một số nước Đông Nam Á trao trả từ cảng Cát Lở (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) về trung tâm Trẻ Lai trên đường Hoa Bình, gần công viên văn hóa Đầm Sen, quận 11, TP.HCM để làm thủ tục hồi hương.

“Hồi hộp nhất là lúc nhận nhiệm vụ lần đầu tiên đưa đón nguyên thủ quốc gia thế giới đến thăm TP.HCM. Đó lại là vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Cuba, người bạn thân thiết của nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Fidel Castro đến thăm các địa danh lịch sử ở thành phố”, Trung tá Hải nhớ lại.

Lực lượng CSGT Tuần tra dẫn đoàn (PC67, Công an TPHCM).

Lực lượng CSGT Tuần tra dẫn đoàn (PC67, Công an TPHCM).

Tuy nhiên, khi nhắc đến vụ sập cầu Cần Thơ đúng 10 năm trước làm 55 người tử vong, hơn 80 người bị thương, Trung tá Hải xúc động cho biết, đó là chuyến công tác mà suốt quãng đường hơn 100km, ông và những người đồng đội nặng lòng nhất.

Theo Trung tá Hải thì ngay khi xảy ra tai nạn, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đã tức tốc bay từ Hà Nội đến sân bay Tân Sơn Nhất để về Cần Thơ chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Ngay khi nhận lệnh, lực lượng Tuần tra dẫn đoàn do Trung tá Hải làm tổ trưởng đã nhanh chóng đến sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn.

“Theo nguyên tắc, CSGT TP.HCM sẽ đưa đoàn đến giáp với tỉnh bạn (tỉnh Long An) và CSGT địa phương đó sẽ làm công việc tiếp theo của mình. Tuy nhiên trước tình huống khẩn cấp này, Ban giám đốc Công an TP.HCM và lãnh đạo PC67 đã chỉ đạo Đội Tuần tra dẫn đoàn đưa thẳng đoàn xe của các vị lãnh đạo về Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ trong thời gian nhanh nhất”, Trung tá Hải chia sẻ.

“Tháng 11 này tôi chính thức nghỉ hưu theo chế độ, chia tay công việc mà mình yêu thích nhất từ thời niên thiếu. Hiện tại ở Đội Tuần tra dẫn đoàn có rất nhiều đồng chí cũng có chung nhiệt huyết đam mê công việc như tôi. Vì vậy chắc chắn rằng, công tác đưa đón, dẫn đường cho các đoàn nguyên thủ trong nước và quốc tế đến thăm, làm việc tại TP.HCM sẽ luôn sẵn sàng và các cán bộ, chiến sĩ của Đội nói riêng, PC67 nói chung sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Trung tá Hải bày tỏ.

Theo Đăng Lê (Dân Trí)