Xã hội

Đường phố tràn ngập rác sau lễ hội pháo hoa

Kết thúc đêm thi thứ hai của Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, nhiều tuyến đường phố, Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, các cây cầu sông Hàn, Thuận Phước, cầu Rồng… "ngập" trong rác

Kết thúc đêm thi thứ hai của Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, nhiều tuyến đường phố, Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, các cây cầu sông Hàn, Thuận Phước, cầu Rồng… "ngập" trong rác

Đáng buồn, sau khi thưởng thức những màn pháo hoa đặc sắc và đẹp mắt, mọi người ra về, cảnh tượng còn lại là rác vứt la liệt. Hàng ngàn chai lọ, bì ni lông, bạt, chiếu do người đi xem để lại tràn lan khắp các khuôn viên, các mặt đường ở hai bờ sông Hàn cũng như các cây cầu nơi tập trung nhiều du khách và người dân đến chiêm ngưỡng pháo hoa.

Rác thải tràn lan hai bên bờ sông Hàn

Rác thải tràn lan hai bên bờ sông Hàn

Rác thải bay khắp nơi trên cầu sông Hàn

Rác thải bay khắp nơi trên cầu sông Hàn

Các công nhân vệ sinh môi trường phải làm việc cật lực để dọn vệ sinh, trả lại đường phố sạch sẽ cho ngày hôm sau.

Chị Hoàng Thị Vân thuộc Đội 2 môi trường quận Sơn Trà cho biết, tối nay phụ trách dọn vệ sinh rác thải sau cuộc thi có 2 đội vệ sinh môi trường thuộc quận phụ trách, mỗi đội có khoảng trên dưới 50 người. Mỗi đội sẽ chia thành từng nhóm nhỏ khoảng 15 – 17 người đảm nhận từng nhiệm vụ nhất định như quét rác ở trên cầu, đường, trong khán đài, gom rác, kéo xe rác...

 
Công nhân vất vả thu gom rác sau cuộc thi

Công nhân vất vả thu gom rác sau cuộc thi

“Mặc dù số lượng rác đêm nay có ít hơn đêm đầu tiên diễn ra lễ hội, nhưng cũng phải mất vài tiếng nữa mới dọn xong. Đêm đầu tiên chị và toàn đội phải đến hơn 2 giờ sáng mới nghỉ, hôm nay mong là sẽ sớm hơn một chút”, chị Vân chia sẻ.

Theo Chí Lê – Bảo Trâm (Dân Trí)