Ngày 30/9 là tròn 3 năm ngày mất Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhưng từ tối 29/9, rất đông người dân đã đến tư gia Đại tướng ở Hoàng Diệu (Hà Nội) dâng hoa, vái vọng, người dân cũng thắp lên những ngọn nến tạo thành một đường hoa đăng rực sáng ngay trước hiên nhà.
Ngày 30/9 là tròn 3 năm ngày mất Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Nhưng từ tối 29/9, rất đông người dân đã đến tư gia Đại tướng ở Hoàng Diệu (Hà Nội) dâng hoa, vái vọng, người dân cũng thắp lên những ngọn nến tạo thành một đường hoa đăng rực sáng ngay trước hiên nhà.
Sau khi thắp hương tại đây, mọi người ra sân để thắp lên những ngọn nến nhỏ quanh tường rào và khu vực sân trước hiên nhà.
Ngay từ tối, từng đoàn người đã đến tư gia của Đại tướng ở đường Xuân Diệu để dâng hoa, vái vọng |
Nhiều người không nén nổi xúc động khi nhớ về Đại tướng. |
Một đường hoa đăng được tạo thành từ những ngọn nến dọc theo lối đi vào nhà Đại tướng. |
Những người dân chung tay cùng nhau thắp lên những ngọn nên khiến khuôn viên tư gia của Đại tướng Võ Nguyên Giáp bừng sáng hơn. |
Hàng loạt những chiếc đèn hoa đăng được thắp sáng và thả trên mặt hồ để tưởng niệm 3 năm ngày mất Đại tướng. |
Ba năm đã trôi qua nhưng cảm xúc của mỗi người dân vẫn dâng đầy nỗi niềm tiếc thương đối với một con người, một anh hùng dân tộc. |
Những chiếc đèn hoa đăng cũng được thắp sáng và đặt trên hàng rào trước nhà Đại tướng. |
Theo Phương Thảo (Kenh14.vn.Trí Thức Trẻ)