Hình ảnh ông Năm dẫn vịt tung tăng đi lại trên nhiều tuyến phố ở Thái Bình đã khiến nhiều người ngỡ ngàng. Mỗi lần đi dạo, ông đều đưa chú vịt của mình đi hết quãng đường 2km mới trở về nhà.
|
Mỗi lần đi dạo phố, ông Năm "vịt" đều đưa chú vịt của mình đi hết quãng đường 2km mới trở về nhà |
Trong một lần về Thái Bình, chúng tôi bị thu hút bởi hình ảnh ông Năm "vịt" dáng người dong dỏng đi dạo cùng một chú vịt trên phố Lê Quý Đôn. Ông Năm "vịt" bước đi một bước, vịt bước theo sau. Ông đứng lại, vịt cũng đứng lại.
Ông Năm "vịt" cười tươi khi chia sẻ về chú vịt nặng 1,1kg của mình |
Ông Năm kể, lần đầu tiên được chủ đưa đi dạo phố, vịt không nghe lời, hoảng sợ chạy vụt vào nhà dân. Sau đó, ông phải ôm chú vịt ra vỉa hè, giữ trong vòng tay, vuốt ve cho vịt quen dần với tiếng xe, tiếng còi... Một tuần sau, chú vịt của ông Năm mới quen dần với người, phương tiện giao thông.
Chú vịt vô tư đứng rỉa lông bên con phố Lê Quý Đôn, TP Thái Bình |