Xã hội

Du khách Anh mắc kẹt 6 tiếng trong hẻm núi ở Cát Bà

Ông Stephen bị kẹt trong hẻm núi đá giữa biển vừa được Biên phòng Cát Bà, Hải Phòng tìm thấy, giải cứu.

Du khách Anh mắc kẹt 6 tiếng trong hẻm núi ở Cát Bà
Ông Stephen vui mừng bên người thân sau khi được Biên phòng Cát Bà tìm thấy, giải cứu an toàn sau hơn 6h mắc kẹt dưới hẻm núi đá hoang vu giữa biển. Ảnh: Biên phòng Cát Bà cung cấp.

Ngày 5/1, Biên phòng Cát Bà (Bộ Chỉ huy biên phòng Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa giải cứu nam du khách Anh tên là Stephen James Mcauley trong tình trạng mắc kẹt dưới hẻm núi sâu giữa biển.

Theo thông tin từ người thân ông Stephen, 12h30 ngày 4/1, du khách 49 tuổi cùng vợ và con trai đi tàu du lịch ra đảo Cát Dứa, thuộc thị trấn Cát Bà, huyện đảo Cát Hải (Hải Phòng) tham quan. Mọi người dùng cơm trưa trên đảo, đầu giờ chiều gia đình ông Stephen khám phá quanh hòn đảo.

16h cùng ngày, trong khi vợ và con trai chèo thuyền kayak dạo chơi trên biển, ông Stephen ở lại đảo. Hơn một giờ sau, trở lại đảo, vợ con không thấy ông Stephen đâu nên đến Ban quản lý khu du lịch đảo Cát Dứa trình báo, nhờ tìm kiếm.

Biên phòng Cát Bà đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ cùng hai xuồng máy tiếp cận đảo, tìm kiếm ông Stephen James Mcauley.

Du khách Anh mắc kẹt 6 tiếng trong hẻm núi ở Cát Bà - 1
Vị trí ông Stephen mắc kẹt nằm ở nơi có địa hình núi đá tai mèo dốc đứng, giáp biển, không có người hay tàu tuyền qua lại. Sau 1h, công tác giải cứu mới thành công.  Ảnh: Biên phòng Cát Bà cung cấp

Đến gần 24h, Biên phòng và Ban quản lý khu du lịch phát hiện du khách bị kẹt dưới hẻm vách đá xanh phía sau đảo Cát Dứa. Mất một giờ cứu hộ, du khách được đưa trở lại đảo an toàn, sức khỏe tốt.

Ông Stephen kể, khi vợ con đi bơi thuyền, ông leo núi khám phá và không may bị trượt xuống khe núi dốc, không có lối ra. Vị trí đó cách xa nơi nghỉ, không có người dân hay tàu thuyền qua lại nên cố gắng kêu cứu, nhưng không có kết quả, cho đến khi lực lượng biên phòng xuất hiện. 

Theo Giang Chinh (VnExpress.net)