Xã hội

Đốt than củi sưởi, 3 người trong gia đình nhập viện

Tối 15.2, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Nghệ An cho biết sau hơn 1 ngày tích cực điều trị, cả 3 nạn nhân bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định. 

Tối 15.2, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Nghệ An cho biết sau hơn 1 ngày tích cực điều trị, cả 3 nạn nhân bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO) đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần ổn định. 
 
Ảnh minh họa

Khoảng 6 giờ ngày 14.2, thấy trời chuyển lạnh, chị Phan Thị Thu Hà (27 tuổi, ngụ xã Nghi Ân, H.Nghi Lộc, Nghệ An) lấy than củi đốt rồi đưa vào phòng ngủ để sưởi ấm cho con trai 15 ngày tuổi.
 
Lúc này, mẹ chồng chị Hà đang nằm ôm cháu trên giường, còn chị nằm ngủ trên chiếc chõng tre đặt trong phòng ngủ của gia đình.
 
Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, một số người hàng xóm qua chơi thì phát hiện chị Hà cùng con trai và mẹ chồng đang trong tình trạng khó thở, mắt lờ đờ, vật vã nên nhanh chóng đưa cả ba vào bệnh viện cấp cứu.

Theo Phan Ngọc (Thanh Niên Online)