Xã hội

Đi phải xe ôm say rượu, người phụ nữ khiếm thị chết thảm

Cãi nhau với chồng, chị Bình vùng vằng chạy đến một người lái xe mô tô đang đón khách dọc đường. Đến giữa đường, người lái xe có biểu hiện say rượu, loạng choạng đâm vào bánh sau một chiếc xe tải đang lưu thông cùng chiều. Chị Bình bị ngã, đầu đập xuống đường, tử vong tại chỗ.

Cãi nhau với chồng, chị Bình vùng vằng chạy đến một người lái xe mô tô đang đón khách dọc đường đi về hướng thị trấn Đồng Đăng (Cao Lộc, Lạng Sơn). Đến giữa đường, người lái xe có biểu hiện say rượu, loạng choạng đâm vào bánh sau một chiếc xe tải đang lưu thông cùng chiều. Chị Bình bị ngã, đầu đập xuống đường, tử vong tại chỗ.
 
Đi phải xe ôm say rượu, người phụ nữ khiếm thị chết thảm - 1

Sự việc xảy ra vào chiều 27/9, trên Quốc lộ 1A đoạn qua Trạm Kiểm soát liên hợp Dốc Quýt thuộc địa phận xã Phú Xá, huyện Cao Lộc; xe mô tô mang biển kiểm soát 12 F5-2392 do ông Trường (còn gọi là Trường nát, trú tại phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn) điều khiển chở chị Lô Thị Bình (SN 1996, trú tại thôn Nà Lù, xã Thiện Long, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) chạy theo hướng Lạng Sơn – Đồng Đăng đã va chạm với xe ô tô tải biển kiểm soát 12R.004.84 chạy cùng chiều. Chị Bình bị ngã, đầu đập xuống đường, tử vong tại chỗ; ông Trường bị xây xước nhẹ.

Ngày 28/9, hồ sơ vụ việc đã được chuyển giao cho cơ quan điều tra công an huyện Cao Lộc xử lý.

Được biết, vợ chồng chị Bình đều là người khiếm thị. Trước khi xảy ra tai nạn, chị Bình có mâu thuẫn với chồng và thuê phải người lái xe say rượu, không làm chủ tốc độ nên xảy ra việc đau lòng kể trên.

Cũng trong ngày 28/9, sau khi tiếp nhận thi thể của chị Lô Thị Bình từ các cơ quan chức năng; gia đình đã tổ chức tang lễ cho người xấu số theo phong tục, tập quán địa phương.

Theo Nguyễn Duy Chiến (Tiền Phong)