Xã hội

Đằng sau hình ảnh gây sốc về em bé "tim thủng lỗ" trong BV Nhi đồng 1

Trước hình ảnh hết sức xót xa về một em bé 5 tháng tuổi bị "tim lủng lỗ" như chia sẻ của các nhà hảo tâm trên MXH, đại diện BV Nhi Đồng 1 nơi đang điều trị cho bé đã xác nhận không có căn bệnh đó và thông tin thêm về tình hình hiện tại của bé.

Trước hình ảnh hết sức xót xa về một em bé 5 tháng tuổi bị "tim lủng lỗ" như chia sẻ của các nhà hảo tâm trên MXH, đại diện BV Nhi Đồng 1 nơi đang điều trị cho bé đã xác nhận không có căn bệnh đó và thông tin thêm về tình hình hiện tại của bé.
Ba mẹ tham tiền cho con bú sữa cầm chừng để luôn yếu ớt?

Trước đó, bé Nguyễn Thành Lợi (5 tháng tuổi, quê Vĩnh Long) được nhiều nhà từ thiện sau khi vào thăm đã đưa thông tin bé bị bệnh "tim lủng lỗ" lên mạng xã hội để kêu gọi cộng đồng cùng giúp đỡ gia đình bé. Tuy nhiên, vừa qua mạng xã hội facebook lại đang tiếp tục có những thông tin gây hoang mang khi một nhà hảo tâm khác thuờng ghé thăm bé tại bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. HCM) đã viết một status rất dài đặt nghi vấn về việc cha mẹ của bé Lợi đã dùng hoàn cảnh của con mình để lấy tiền từ thiện.
 

Thông tin em bé 5 tháng tuổi bị "lủng lỗ" ở tim khiến nhiều nhiều người xót xa đau lòng.


Theo đó, thông tin về hoàn cảnh của bé Lợi cũng được nhà hảo tâm này cho biết rằng bé bị suy dinh dưỡng, cơ thể rất ốm yếu do bị cha mẹ bỏ bê, không quan tâm. Đến khi bé được các nhà hảo tâm đến thăm và hỗ trợ về vật chất ngày càng nhiều nên cha mẹ mới quay lại chăm sóc con để tiếp tục... nhận tiền từ thiện.
 
 

Những thông tin tranh cãi về tình hình sức khỏe của bé Lợi trong việc kêu gọi giúp đỡ.


Facebook này cho biết: "Bé chỉ bị viêm phổi chứ không bị tim lủng lỗ hay bất kỳ bệnh nào khác. Còn vấn đề suy dinh dưỡng mình sẽ đề cập bên dưới. Khi bé sinh ra được 2 ngày thì ba mẹ bé bỏ rơi bé tại Bệnh Viện, bé được các cô điều dưỡng chăm sóc. Khi đó, bé được các mạnh thuờng quân giúp đỡ chi phí chữa bệnh và bỉm sữa khá nhiều. Sau đó tầm 1 tháng ba mẹ quay lại thăm dò, biết con được nhiều người cho tiền nên quay lại tìm con. Với tốc độ chia sẻ chóng mặt trên mạng thì lượng người ra vào Bệnh viện thăm và cho tiền khá nhiều nhưng con lại không được chăm sóc tốt như những gì ba mẹ con nhận được. Họ cho con bú cầm chừng để con luôn trong trạng thái suy dinh dưỡng để ai vào cũng kêu con không có sữa bú và không có tiền".

Ngoài ra, người này còn thông tin rằng vì số tiền giúp đỡ không được sử dụng đúng mục đích nên Khoa đã phối hợp với Bệnh viện ngăn không cho các nhà hảo tâm vào thăm bé để đảm bảo sự nghỉ ngơi của bé Lợi và các bé. "Lúc này thì ba con quay ra nói xấu BV gây khó dễ này nọ và hẹn các Nhà hảo tâm ra quán cà phê", người này viết.

Bé Lợi hiện tại vẫn còn đang điều trị tại BV Nhi Đồng 1.

 
Ba mẹ thừa nhận quên... chăm con vì mải kiếm tiền

Để tìm hiểu thực hư câu chuyện của bé Lợi, chúng tôi đã đến khoa Hô Hấp (BV Nhi Đồng 1) nơi bé vẫn đang được điều trị để làm rõ sự việc.

Tại đây, anh Nguyễn Nhựt Thành (cha của bé Lợi) đang trông nom bé Lợi cho biết, bé sau khi sinh ra bé được khoảng 2,8kg. Tuy nhiên sau đó bé bị mắc chứng suy hô hấp và gia đình phát hiện những dấu hiệu bất thường về não và mặt của bé nên chuyển bé từ bệnh viện Cần Thơ lên BV Nhi Đồng 1 điều trị vào khoảng tháng 11/2015 đến nay.

Anh Thành cho hay: "Khi chuyển con lên tuyến trên điều trị thì được chẩn đoán bị bệnh viêm phổi và suy dinh dưỡng. Ngoài ra còn mắc chứng chậm phát triển trí tuệ, đầu và mặt bị những bất thường. Còn về vấn đề tim bị lủng như những thông tin trên mạng thì tôi không biết, có thể họ vào thăm rồi nghe không kỹ nên viết nhầm thôi chứ không có ý gì khác đâu".

Ngoài ra, khi được hỏi vấn đề hai vợ chồng anh bỏ mặc con, không chăm sóc khiến con bị suy dinh dưỡng nặng, thì anh Thành mới ái ngại thừa nhận: "Thật ra chuyện này vợ chồng chúng tôi cũng có lỗi. Thời gian đó, cả hai có đi mua nước giải khát rồi đi loanh quanh trong bệnh viện để bán lại kiếm tiền thêm nên không ở bên con thuờng xuyên. Nhiều lần vì mãi buôn bán nên quên... chăm sóc con khiến nhiều người hiểu nhầm là bỏ con luôn. Khi được mọi người góp ý, chúng tôi đã chú ý cho bé uống sữa đầy đủ rồi".

 Anh Lợi đang chăm sóc con trai.

 
Theo anh Thành, thời gian đó hai vợ chồng anh vì gia đình khó khăn, tranh thủ chữa bệnh cho con ở thành phố nên tìm việc gì đó làm kiếm chút tiền chữa bệnh cho con. Lúc đó, bé Lợi được các điều dưỡng tại bệnh viện chăm sóc là chủ yếu.

"Hai vợ chồng tôi ở quê trồng khoai lan nên cũng chỉ đủ ăn qua ngày. Hiện tại vợ tôi ở quê chăm sóc anh trai bé Lợi (9 tuổi) đang đi học, còn tôi ở đây chăm bé Lợi", anh Thanh chia sẻ.

Cũng trong chiều cùng ngày, theo quan sát của chúng tôi, vẫn có nhiều nhà hảo tâm đến hỏi thăm sức khỏe của bé Lợi và giúp đỡ gia đình anh Thành các khoản tiền sữa, viện phí, thuốc thang cho con. "Có thông tin nói vì bệnh viện cấm nhà hảo tâm đến thăm con nên tôi phải ra cafe riêng với họ để lấy tiền là không đúng!", anh khẳng định.

Bệnh viện không cấm nhà hảo tâm thăm các hoàn cảnh khó khăn

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với chúng tôi, phía bệnh viện Nhi Đồng 1 xác nhận bé trai 5 tháng tuổi mắc bệnh viêm phổi và một số bệnh lý ở mặt chứ không phải bị tim lủng lỗ như những thông tin trên mạng xã hội kêu gọi giúp đỡ.
 
Bác sĩ Đỗ Thiên Hương - Khoa Hô Hấp (BV Nhi Đồng 1) phụ trách điều trị cho bé Lợi cho biết: "Về tình hình bệnh án, bé Lợi chỉ bị bệnh viêm phổi là nặng nhất nên hô hấp khó khăn. Ngoài ra bé còn mắc chứng chậm phát triển trí tuệ và các bệnh lý về gương mặt như lưỡi bị thụt. Còn chuyện bệnh lý về tim, ở đây có người nói tim bị lủng lỗ là hoàn toàn không có. Trước đó, bé cũng bị suy dinh dưỡng nhưng đến nay đã hết vì được chăm sóc tốt. Hiện tại chúng tôi vẫn đang tích cực theo dõi và chữa trị cho bé.".

Qua sự việc trên, bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng khuyến cáo những nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện nếu muốn biết tình hình sức khỏe của bé nên gặp bác sĩ điều trị để nắm rõ chứ không nên nghe một phía để rồi thông tin kêu gọi không chính xác. Vì nhiều người có lòng tốt nhưng khi đến nghe người nhà nạn nhân chia sẻ bệnh tình của người thân không được chính xác nên đã viết những thông tin bệnh lý sai, gây hoang mang cho cộng đồng.

Phía đại diện cũng cho biết không hề ngăn cấm các nhà hảo tâm muốn đến thăm và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn tại viện.

Theo Tứ Quý (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)