Xã hội

Đám tang đẫm nước mắt tiễn đưa thi hài lái tàu vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa về nơi an nghỉ cuối cùng

Hành khách bàng hoàng kể lại phút giây tàu SE19 bị lật

Sáng 26/5, tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, người thân và đại diện các ban ngành đã tiễn đưa thi hài anh Nguyễn Thế Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng.

Anh Hùng là tài xế chính chuyến tàu SE19 bị tai nạn với chiếc xe ben tại Tĩnh Gia, Thanh Hóa làm gần 10 người bị thương. Ngoài anh Hùng tử vong còn có phụ tàu cũng chung số phận và đã được đưa về quê an táng.

Đám tang đẫm nước mắt tiễn đưa thi hài lái tàu vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa về nơi an nghỉ cuối cùng
Đại diện tổng công ty đường sắt tại lễ tang

Ông Vũ Tá Tùng - Tổng Giám đốc Công ty Đường sắt Việt Nam, đã có mặt từ sáng sớm thắp hương, chia buồn cùng gia đình.

Ông Vũ Tùng vết trong cuốn sổ ghi tang lễ: "Toàn ngành Đường sắt Việt Nam vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Thế Hùng, chúng tôi vô cùng biết ơn công lao của anh, xin vĩnh biệt anh, người đồng nghiệp dũng cảm. Cầu mong linh hồn anh được siêu thoát. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình anh".

Đám tang đẫm nước mắt tiễn đưa thi hài lái tàu vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa về nơi an nghỉ cuối cùng - 1
Ông Tùng viết vào sổ tang

Chị Trần Hải Yến (vợ anh Hùng) liên tục ngất, không ngừng rơi nước mắt mỗi khi có người nhắc đến chồng.

Theo chia sẻ, chị Yến làm cùng công ty với chồng được 17 năm, còn chồng chị cũng đã 20 năm thâm niên.

Tuy cùng làm trong Tổng công ty đường sắt nhưng do khác bộ phận nên hiếm khi anh chị được làm cùng chuyến.

Đám tang đẫm nước mắt tiễn đưa thi hài lái tàu vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa về nơi an nghỉ cuối cùng - 2
Người thân của nạn nhân không cầm nổi nước mắt

Ngồi thẫn thờ với đôi mắt ngấn lệ nhìn về hướng linh cữu con trai, bà Hà Thị Nhinh (mẹ của tài xế Hùng) khóc nấc lên trong đám tang mỗi khi có người đến chia buồn cùng gia đình.

Bà Nhinh nói: "Đến giờ tôi vẫn chưa tin đó là sự thật đau đớn này. Hùng nó là lái tàu, lương cao hơn vợ nên là nguồn thu nhập chính của gia đình. Còn chị Yến lương thấp hơn nên mọi chi phí ăn học, sinh hoạt đều phụ thuộc vào Hùng. Giờ nó nằm dưới kia không biết 3 mẹ con nó nương tựa vào ai đây".

Theo bà Nhinh, vợ chồng anh Hùng tuy có công việc ổn định nhưng thu nhập không mấy dư giả. Đồ đạc trong nhà anh Hùng là do bà ngoại mua sắm cho:

"Con trai tôi mất đi để lại 2 đứa con và vợ vất vả, lo lắng tương lai cho hai con. Hùng nó là lái tàu, còn vợ cũng làm trên tàu nên chúng nó đi suốt, không mấy khi ở nhà. Các con được rèn tính tự lập từ nhỏ nên đứa nào cũng ngoan ngoãn, nghe lời. Hùng mất đi là thiệt thòi lớn, chỉ thương con dâu tôi, giờ 2 đứa con đang tuổi ăn, tuổi học", bà Nhinh khóc nấc nói.

Đám tang đẫm nước mắt tiễn đưa thi hài lái tàu vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa về nơi an nghỉ cuối cùng - 3
Rất nhiều người đến động viên thăm hỏi gia đình

Người thân trong gia đình nạn nhân cũng chia sẻ, anh Hùng là con cả trong gia đình có 3 người. Tất cả những anh chị em đều có gia đình riêng nhưng vẫn phải sống chung trong căn nhà ở khu tập thể.

Trước đây, chồng bà Nhinh công tác tại trường Cao đẳng nghề đường sắt, mới mất được mấy năm, còn bà cũng đã về hưu do mất sức.

Những người hàng xóm nơi anh Hùng sinh sống ai cũng xót xa nói về người đàn ông tốt bụng, hiền hòa và luôn giúp đỡ mọi người.

Một số hình ảnh tại buổi tiễn đưa thi hài người quá cố!

Đám tang đẫm nước mắt tiễn đưa thi hài lái tàu vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa về nơi an nghỉ cuối cùng - 4

Đám tang đẫm nước mắt tiễn đưa thi hài lái tàu vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa về nơi an nghỉ cuối cùng - 5

Đám tang đẫm nước mắt tiễn đưa thi hài lái tàu vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa về nơi an nghỉ cuối cùng - 6

Đám tang đẫm nước mắt tiễn đưa thi hài lái tàu vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa về nơi an nghỉ cuối cùng - 7
Chị Yến cùng hai con

Đám tang đẫm nước mắt tiễn đưa thi hài lái tàu vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa về nơi an nghỉ cuối cùng - 8

Đám tang đẫm nước mắt tiễn đưa thi hài lái tàu vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa về nơi an nghỉ cuối cùng - 9
Hàng xóm đến rất đông

Đám tang đẫm nước mắt tiễn đưa thi hài lái tàu vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa về nơi an nghỉ cuối cùng - 10

Đám tang đẫm nước mắt tiễn đưa thi hài lái tàu vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa về nơi an nghỉ cuối cùng - 11

Đám tang đẫm nước mắt tiễn đưa thi hài lái tàu vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa về nơi an nghỉ cuối cùng - 12

Đám tang đẫm nước mắt tiễn đưa thi hài lái tàu vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa về nơi an nghỉ cuối cùng - 13

Đám tang đẫm nước mắt tiễn đưa thi hài lái tàu vụ tai nạn lật tàu ở Thanh Hóa về nơi an nghỉ cuối cùng - 14

Trước đó, khoảng 00h30 phút ngày 24/5, trên tuyến đường sắt Bắc - Nam (đoạn thuộc địa phận xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt giữa tàu SE19 từ Hà Nội đi Đà Nẵng do ông Nguyễn Hồng Sơn làm Trưởng tàu, ông Nguyễn Thế Hùng (SN 1976, trú tại phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội) là lái chính, anh Nguyễn Xuân Đệ (SN 1985, trú tại xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) là lái phụ, va chạm với chiếc xe tải BKS: 37C-151.38 do Hồ Sỹ Nam (SN 1984, trú tại phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 6 toa tàu, 1 đầu máy bị lật, trong đó có 4 toa khách, 1 toa chở hàng và 1 toa phòng ăn đầu máy. 2 lái tàu bị tử vong tại chỗ, nhiều người được đưa đi cấp cứu. Sau vụ việc, công an đã triệu tập 2 nhân viên gác chắn để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo Minh Ngọc (Thời Đại)