Xã hội

Đẫm nước mắt đám tang nữ sinh bị bạn trai sát hại trong rừng mưa lạnh

Vốn là người hiền lành, ít nói lại chơi bóng chuyền rất giỏi nên cô nữ sinh xinh đẹp Phạm Thị Hằng được nhiều người yêu mến. Hay tin em mất tích, nhiều người hi vọng rồi em sẽ trở về đoàn tụ với gia đình. Thế nhưng, thi thể của em được tìm thấy trong rừng dưới trời mưa lạnh đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

​​​​Sát hại người yêu vì nói lời chia tay

Những ngày qua, người dân xã Bồng Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An vẫn chưa hết bàng hoàng bởi cái chết của cô nữ sinh Phạm Thị Hằng (17 tuổi). Trước đó, vào trưa ngày 29-11, Phạm Văn Quý (18 tuổi) trú xã Chi Khê, huyện Con Cuông đến nhà Hằng chơi và xin phép bố mẹ Hằng cho nữ sinh này cùng mình đi chợ ở huyện Anh Sơn, mua quần áo.

Đẫm nước mắt đám tang nữ sinh bị bạn trai sát hại trong rừng mưa lạnh
Phạm Văn Quý, kẻ đã sát hại người yêu

Được gia đình cho phép, Hằng đi cùng Quý. Đến tối muộn cùng ngày, không thấy con gái trở về, gia đình Hằng gọi điện nhưng cô gái lại bỏ quên điện thoại ở nhà. Sau đó, người thân của Hằng tỏa đi khắp nơi tìm cô gái nhưng không thấy. Sáng ngày 30-11, gia đình Hằng tìm đến Quý để hỏi thăm tin tức thì được biết nam thanh niên này đang nằm điều trị ở bệnh viện vì bị người ta đánh.

Chị Nguyễn Thị Vân, người thân của Hằng cho biết: “Gặp thằng Quý thì nó bảo cháu chở Hằng về nhà lúc 0h đêm 30-11. Do Hằng nói sợ mẹ mắng nên cháu để Hằng ở phía ngoài cổng rồi đi về. Trên đường về thì bị một nhóm người đánh dẫn đến bị thương”. Nhìn thấy Quý bị thương vùng cổ, trán và hai tay nên người nhà của nữ sinh Hằng cũng tin là thanh niên này bị đánh.

Lần theo lời kể của Quý về vị trí nơi mình bị đánh, gia đình Hằng đến hỏi thăm nhưng ai cũng nói không có chuyện đánh nhau. Lúc này, nghi ngờ có chuyện chẳng lành xảy ra với con gái, gia đình Hằng đã trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, công an huyện Con Cuông nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.

Đẫm nước mắt đám tang nữ sinh bị bạn trai sát hại trong rừng mưa lạnh - 1
Ngôi nhà của gia đình Hằng

“Dù không biết cháu đi đâu nhưng chúng tôi đều hi vọng Hằng nó ham chơi đi với bạn bè vài hôm rồi về. Không ngờ, cháu tôi lại chết thảm như vậy”, chị Vân nghẹn ngào cho biết thêm. Đêm khuya ngày 1-12, thi thể Hằng được tìm thấy trên đỉnh núi cách nhà khá xa thuộc vườn quốc gia Pù Mát. Thời điểm được phát hiện, trên thi thể của Hằng có nhiều vết thương.

Việc Quý có tình cảm với con gái mình gia đình Hằng đều biết. Theo mọi người đánh giá thì Quý là người hiền lành, hòa đồng với mọi người. Khi biết tin Quý khai nhận chính mình đã ra tay sát hại Hằng khiến gia đình nữ sinh này đau đớn hơn bội phần.

“Bình thường thằng Quý có đi lại, chơi với Hằng và biết nó là đứa hiền lành nên chúng tôi không cấm cản gì. Không ngờ nó lại độc ác như vậy, đến bây giờ chúng tôi mới biết những vết thương trên người Quý là do nó tự tử nhưng không thành chứ chẳng bị ai đánh đập gì cả”, một người thân của Hằng bức xúc cho biết.

Đẫm nước mắt đám tang nữ sinh xinh đẹp

Thông tin về việc tìm thấy thi thể của Hằng khiến nhiều người không tin nổi. Đám tang của cô gái rất nhiều người đến dự. Trong đoàn người đó, một tốp đông các em học sinh là bạn học của Hằng ở trường THPT Con Cuông cũng đến đưa tiễn bạn về nơi an nghỉ. “Hằng hiền lắm, hòa đồng lại là người chơi bóng chuyền giỏi nên nhiều người quý bạn ấy lắm. Mới mấy hôm trước, Hằng còn đi học, đi chơi cùng bọn em vậy mà giờ bạn ấy lại đi xa rồi”, bạn học của Hằng nấc nghẹn.

Đẫm nước mắt đám tang nữ sinh bị bạn trai sát hại trong rừng mưa lạnh - 2
Bố Hằng đau đớn trước cái chết của con gái

Ngồi thất thần bên bàn thờ lập vội của cô con gái út, anh Phạm Đình Minh (39 tuổi) vẫn chưa chấp nhận nổi sự việc đã mất đi đứa con mà anh yêu thương hết mực. Bình thường, anh Minh đi làm ăn ở Lào, ngày nhận được tin con mất tích, anh tức tốc bắt xe về nhà với hi vọng tìm lại được con.

“Tôi chưa kịp về thì đã nhận được tin dữ, ban đầu tôi không tin, chỉ mong đó là một người khác hoặc người ta nhầm lẫn gì đó. Trên xe về người ta cứ bàn tán khiến tôi chỉ biết ôm mặt mà khóc. Hằng là đứa học tốt, cách đây 2 tháng khi tôi chuẩn bị qua Lào đi làm, con gái tôi còn nói học hết 12 nó sẽ nghỉ học đi làm phụ bố mẹ”.

Dù chưa một lần gặp Quý nhưng anh Minh biết được chuyện yêu đương của con gái mình qua vợ là chị Vi Thị Hà. Biết Quý là người hiền lành nên vợ chồng anh Minh cũng không cấm cản gì mà chỉ dặn dò con gái yêu đương có chừng mực rồi sau này học xong sẽ tính sau. Anh Minh giãi bày: “Nhà tôi cũng không cấm cản gì cả, không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng như hôm nay”.

Đẫm nước mắt đám tang nữ sinh bị bạn trai sát hại trong rừng mưa lạnh - 3
Rất đông người đến tiễn đưa Hằng về nơi an nghỉ cuối cùng

Được biết, Quý học hết lớp 9 thì nghỉ học, thời gian gần đây thanh niên này đang học nghề và có đi làm thêm ở một xưởng hàn, xì. Sự việc xảy ra khiến người dân ở xã Bồng Khê bàng hoàng. “Thanh niên giờ yêu đương đáng sợ thật, không biết sự tình như thế nào nhưng Hằng chết như vậy thật tội. Cũng vì cái chết đột ngột của con gái mà mẹ Hằng ngất xỉu, không thiết ăn uống gì mấy hôm nay rồi”, người hàng xóm của gia đình Hằng cho biết.

Chiều muộn, dòng người lẳng lặng tiễn Hằng về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong đám người đó, hình ảnh người cha chật vật cố gắng bám theo chiếc quan tài lạnh lẽo của con gái khiến nhiều người không cầm được nước mắt. 

Theo Trịnh Nguyễn - C.Đức (An Ninh Thủ Đô)