Xã hội

Đại tướng Phùng Quang Thanh đã đến dự chương trình truyền hình trực tiếp

Lúc 19g55 phút, Đại tướng Phùng Quang Thanh (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) đã đến hội trường Bộ Quốc phòng để tham dự Chương trình giao lưu nghệ thuật “Khát vọng đoàn tụ”. TTO tiếp sóng chương trình này lúc 20g10.

Lúc 19g55 phút, Đại tướng Phùng Quang Thanh (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) đã đến hội trường Bộ Quốc phòng để tham dự Chương trình giao lưu nghệ thuật “Khát vọng đoàn tụ”. TTO tiếp sóng chương trình này lúc 20g10.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng hoa cho các mẹ Việt Nam Anh hùng tại chương trình “Khát vọng đoàn tụ” - Ảnh: Việt Dũng
 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh bắt tay các mẹ Việt Nam Anh hùng tại chương trình “Khát vọng đoàn tụ” - Ảnh: Việt Dũng
 

Clip giới thiệu đại biểu và phát biểu của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

 
Tham dự Chương trình có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Chủ tịch Uỷ ban trung ương MTTQ VN Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh, đại diện các gia đình có công với cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng… cùng nhiều lãnh đạo các bộ ngành, địa phương và đông đảo cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam.
 
Đây là chương trình do Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Đài truyền hình Việt Nam, Trung tâm phát thanh - truyền hình Quân đội tổ chức, nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng; tôn vinh các đội quy tập mộ liệt sĩ; các cơ quan đơn vị, địa phương, các tổ chức và cá nhân trong hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi đến thân nhân các gia đình liệt sĩ, các thương binh và gia đình có công với nước những tình cảm và lòng biết ơn sâu nặng, lời thăm hỏi ân cân, thân thiết và tình cảm tốt đẹp nhất.
 
Chủ tịch nước nói trong những năm tháng đấu tranh gian khổ giành độc lập cũng như công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước, anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường, hàng triệu thân nhân liệt sĩ, những người cha, người mẹ, người chồng, người vợ và những người con đã mãi mãi không còn gặp lại những người thân yêu nhất của đời mình. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương chính sách ưu đãi đối với người có công với nước, và lấy ngày 27-7 hàng năm là ngày thương binh - liệt sĩ để ghi nhớ, tôn vinh công ơn các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với nước.
 
Đại tướng Phùng Quang Thanh đến tham dự chương trình vào lúc 19g55. Sau khi trở về từ Paris (Pháp) vào sáng sớm ngày 25-7 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xuất hiện tại một chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia (VTV1) vẻ khoẻ mạnh, và tươi cười chào hỏi, bắt tay các sĩ quan quân đội, trò chuyện với các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước có mặt trong Hội trường.
 
Đại tướng Phùng Quang Thanh trực tiếp theo dõi Chương trình giao lưu nghệ thuật kéo dài trong khoảng 90 phút, rời Hội trường lúc khoảng 21g50. Khi Chương trình kết thúc, Đại tướng đi hết hàng ghế đầu để lần lượt bắt tay, thăm hỏi đại diện các gia đình có công với nước, các mẹ Việt Nam anh hùng.
 
Theo Trung tướng Vũ Văn Hiển (Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng), sau khi về đến Hà Nội, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã làm việc ngay, Bộ trưởng nghe báo cáo và nghiên cứu tài liệu trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự và một số lĩnh vực khác.
 
Đại tướng Phùng Quang Thanh: “Hôm nay tôi có chương trình chuẩn bị cho Đại hội Đảng”
 
Trước khi bước lên ô tô rời Hội trường, Đại tướng Phùng Quang Thanh (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) đã dành thời gian trả lời hai câu hỏi ngắn của phóng viên báo Tuổi trẻ. Trong đó Bộ trưởng đánh giá chương trình giao lưu nghệ thuật “Khát vọng đoàn tụ” đã diễn ra rất xúc động và cho biết ngày mai (28-7) “tôi có chương trình làm việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng”
 
Đại tướng Phùng Quang Thanh đến hội trường Bộ Quốc phòng - Ảnh: V.V.T
 
Đại tướng Phùng Quang Thanh đến hội trường - Ảnh: Việt Dũng
 
Đại tướng Phùng Quanh Thanh (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) đã tham dự chương trình giao lưu Nghệ thuật “Khát vọng đoàn tụ” diễn ra tối nay 27-7, tại Hội trường Bộ Quốc phòng.
 
Tiếng vỗ tay vang lên khi Đại tướng Phùng Quanh Thanh được giới thiệu và đứng lên tươi cười vẫy tay chào các khán giả trong Hội trường.
 

Clip Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bước vào Hội trường Bộ Quốc phòng

 
Đây là chương trình Nghệ thuật do Ban chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Đài truyền hình Việt Nam, Trung tâm phát thanh – truyền hình Quân đội tổ chức. Tham dự Chương trình có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng,… cùng nhiều vị lãnh đạo khác.
 
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh bắt tay bà Tòng Thị Phóng, Phó chủ tịch Quốc hội - Ảnh: Việt Dũng
 
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh bắt tay bà Hà Thị Khiết - Ảnh: Việt Dũng
 

Bộ trưởng bắt tay Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân


Chiều 27-7, nguồn tin của chúng tôi từ Bộ Quốc phòng xác nhận việc Đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ tham dự chương trình tổ chức tại hội trường Bộ Quốc phòng, dự kiến truyền hình trực tiếp trên VTV1 vào lúc 20g10 phút tối nay.

Đại tướng Phùng Quang Thanh về nước vào sáng sớm ngày 25-7, sau đó nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành ở Trung ương và địa phương đã điện đàm, trực tiếp đến thăm hỏi, trò chuyện với Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Theo Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng thì do tình cảm đồng chí, đồng đội và anh em, bạn bè các nơi dành cho Đại tướng Phùng Quang Thanh rất lớn, do vậy dù sau chuyến bay dài và về nước vào hai ngày nghỉ cuối tuần nhưng Bộ trưởng đã tiếp khách, làm việc liên tục.
 
>> Đại tướng Phùng Quang Thanh liên tục tiếp khách trong hai ngày cuối tuần
>> Tổng Bí thư trực tiếp thăm Đại tướng Phùng Quang Thanh
>> Đại tướng Phùng Quang Thanh trở lại làm việc từ đầu tuần tới
>> Hãng tin DPA đăng tin đại tướng Phùng Quang Thanh về Hà Nội
>> Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tươi cười bước xuống máy bay
 
Theo V.V.Thành (Tuổi Trẻ)