Xã hội

Đại tá Trần Quang Khải trở về trong vòng tay gia đình, quê hương

Rất nhiều người thân, đồng đội, bà con lối xóm... đã có mặt tại nhà riêng của Đại tá Trần Quang Khải (thôn Tân Văn 2, Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang) từ rất sớm để đón anh trở về với quê nhà.

Rất nhiều người thân, đồng đội, bà con lối xóm... đã có mặt tại nhà riêng của Đại tá Trần Quang Khải (thôn Tân Văn 2, Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang) từ rất sớm để đón anh trở về với quê nhà. Đúng 15h50, linh cữu Đại tá Khải đã về tới quê nhà, trong vòng tay yêu thương của người thân, xóm làng...
 
 
 Rất đông những đồng đội trong bộ quân phục màu trời đến tiễn biệt anh.
Rất đông những đồng đội trong bộ quân phục màu trời đến tiễn biệt anh.
 
 
 
 Đồng đội tiễn biệt anh bằng động tác chào dành cho người lính...
Đồng đội tiễn biệt anh bằng động tác chào dành cho người lính...
 
 Vợ Đại tá Trần Quang Khải và nỗi đau không nói thành lời.
Vợ Đại tá Trần Quang Khải và nỗi đau không nói thành lời.
 
 Trên tay một người đồng đội của cha, con gái Đại tá Khải ngơ ngác nhìn nén hương đang được thắp lên.
Trên tay một người đồng đội của cha, con gái Đại tá Khải ngơ ngác nhìn nén hương đang được thắp lên.
 
 Đồng đội túc trực động viên vợ con Đại tá Khải.
Đồng đội túc trực động viên vợ con Đại tá Khải.

Cuối giờ chiều nay, đoàn Đại biểu Thành phố Hà Nội do ông Ngô Văn Quý – Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn vào làm lễ viếng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Văn Quý bày tỏ sự xúc động và chia sẻ nỗi đau, sự mất mát đối với gia đình Đại tá Trần Quang Khải.

“Chuyến bay này đã trở thành chuyến bay cuối cùng, đưa anh bay mãi trên bầu trời xanh của Tổ quốc . Người chiến sỹ Quân đội nhân dân Việt Nam đã ra đi trong thời bình, để lại trong lòng bạn bè, người thân, đồng đội sự tiếc thương vô hạn. Sự hi sinh của đồng chí càng làm tô thắm thêm cho lá cờ truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng”, ông Quý xúc động phát biểu trong lễ viếng.

Phó chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội – ông Ngô Văn Quý cũng trao quyết định tuyển dụng viên chức đặc cách đối với chị Trần Thị Hà, vợ Đại tá Trần Quang Khải. Theo đó, kể từ ngày 19/6/2016 chị Trần Thị Hà sẽ chính thức trở thành giáo viên trường THPT Chu Văn An trực thuộc Sở giáo dục Đào tạo TP. Hà Nội.

Trong đoàn viếng, ngoài những đồng đội, hàng xóm với Đại tá Khải có cả những cụ già, em nhỏ, cựu chiến binh, ở các xã, tỉnh lân cận. Nhiều người thậm chí chưa từng biết và gặp mặt anh Khải ngoài đời. Khuôn mặt ai cũng không giấu nổi sự xúc động, tiếc thương...

Gia đình phi công Nguyễn Hữu Cường - người đồng đội cùng lái chiếc Su-30MK2 với Đại tá Trần Quang Khải - đến tiễn biệt anh.

Đại diện gia đình Đại tá Khải cho biết, từ sáng nay, em trai phi công Nguyễn Hữu Cường đã có mặt tại nhà anh Khải, cùng với gia đình chuẩn bị tang lễ cho anh.
 
 Linh cữu người lính phi công được đặt giữa gian chính ngôi nhà cấp bốn đơn sơ ở quê nhà Bắc Giang.
Linh cữu người lính phi công được đặt giữa gian chính ngôi nhà cấp bốn đơn sơ ở quê nhà Bắc Giang.
 Người thân gục khóc bên linh cữu.
Người thân gục khóc bên linh cữu.
 
 Người thân đi quanh linh cữu trong sự xót xa vô hạn. Cô con gái nhỏ ngơ ngác chưa hiểu rằng đây là lần cuối cùng cháu còn được thấy mặt cha.
Người thân đi quanh linh cữu trong sự xót xa vô hạn. Cô con gái nhỏ ngơ ngác chưa hiểu rằng đây là lần cuối cùng cháu còn được thấy mặt cha.
 
 
 
 Người lính phi công trở về trong vòng tay gia đình, đồng đội, quê hương.
Người lính phi công trở về trong vòng tay gia đình, đồng đội, quê hương.

Trong đoàn viếng, ngoài những đồng đội, hàng xóm với Đại tá Khải có cả những cụ già, em nhỏ, cựu chiến binh, ở các xã, tỉnh lân cận. Nhiều người thậm chí chưa từng biết và gặp mặt anh Khải ngoài đời. Khuôn mặt ai cũng không giấu nổi sự xúc động, tiếc thương...
 
 Đồng đội bế con gái Đại tá Trần Quang Khải.
Đồng đội bế con gái Đại tá Trần Quang Khải.
 

 

 
 Đón người lính trở về trong nước mắt.
Đón người lính trở về trong nước mắt.
 
Linh cữu Đại tá Trần Quang Khải đã về đến quê nhà - Ảnh 1.
 
Linh cữu Đại tá Trần Quang Khải đã về đến quê nhà - Ảnh 2.
 
 
Linh cữu Đại tá Trần Quang Khải đã về đến quê nhà - Ảnh 3.
 
Đúng 15h50, linh cữu Đại tá Trần Quang Khải đã được đưa về quê nhà tại thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang. Vừa trông thấy đoàn xe tang về đến đầu làng, nhiều người đã òa khóc, nức nở gọi tên anh.

Di ảnh anh Khải trong bộ quân phục không quân được đặt trang trọng bên cạnh rất nhiều tấm huy chương. Hàng nghìn người dân đứng chật kín hai bên đường, kiên nhẫn chờ đợi, xếp hàng chờ để được vào tiễn biệt anh lần cuối.
 
 
 Hàng trăm người đã đứng chờ sẵn hai bên đường, chờ đón Đại tá Trần Quang Khải trở về.
Hàng trăm người đã đứng chờ sẵn hai bên đường, chờ đón Đại tá Trần Quang Khải trở về.
 
 Ban thờ Đại tá Trần Quang Khải lập tại quê nhà.
Ban thờ Đại tá Trần Quang Khải lập tại quê nhà.

Trưa nay 20/6, tại quê nhà ở thôn Tân Văn 2, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang), công tác chuẩn bị đón Đại tá phi công Trần Quang Khải trở về đã sẵn sàng. Rất đông người thân, bạn bè, đồng đội, bà con lối xóm... có mặt từ rất sớm để chia sẻ nỗi đau với gia đình.

Anh Nguyễn Duy Phương (26 tuổi, sống cạnh nhà Đại tá Khải) buồn bã chia sẻ, biết tin anh Khải hy sinh, người dân ở thôn Tân Văn 2 ai cũng xót thương. Hôm nay nghe tin anh được đưa về, bà con bỏ việc đồng áng đến phụ giúp gia đình lo tang lễ. “Thanh niên trong làng hôm nay nghỉ việc gần hết, chúng tôi không ai bảo ai đều túc trực ở đây, dựng rạp, đón khách... Gia đình có việc gì cần làm thì hỗ trợ”, anh Phương nói.

Theo anh Phương, Đại tá Khải là người hiền lành, hay giúp đỡ mọi người xung quanh. “Anh Khải rất ít khi về nhà, có khi 2 - 3 năm mới “đảo” qua nhà một lượt, nhưng lần nào cũng vậy, hễ về nhà là anh lại đi chào hỏi khắp lượt bà còn làng xóm và anh em họ hàng. Anh ấy luôn là một người mẫu mực, một tấm gương để chúng tôi noi theo, vậy mà xót xa và đau đớn quá…!”, anh Phương nghẹn ngào.

Bà Ngô Thị Yến (53 tuổi, người dân thôn Tân Văn 2) xúc động nói, anh Khải là con trai thứ 10 trong gia đình có 11 người con, trước anh Khải có 9 chị gái và sau anh là cậu em út. Ngay từ nhỏ, anh Khải đã nổi tiếng khắp làng vì học giỏi và ngoan ngoãn. Cả tỉnh Bắc Giang chỉ có mình anh trúng tuyển phi công quân sự. Anh Khải lập gia đình muộn và có một cô con gái nhỏ. Vì thế nghe tin anh Khải hy sinh, bà con dân làng ai cũng xót thương, tiếc nuối.

“Từ khi anh Khải mất tích, ngày nào chúng tôi cũng theo dõi thông tin trên báo chí. Khi một đồng đội của anh trên chiếc Su-30 là anh Nguyễn Hữu Cường được tìm thấy, bà con ai cũng phấn khởi và hy vọng. Ai cũng cầu mong một phép màu. Thế nhưng cuối cùng điều không mong muốn nhất lại xảy ra”, bà Yến nói.

 Không khí u buồn, trống trải nơi quê nhà.
Không khí u buồn, trống trải nơi quê nhà.

Trong ký ức của những người hàng xóm như bà Yến, anh Khải là người sống rất tình cảm, điềm tĩnh. “Giỏi giang nhưng Khải rất khiêm tốn và lễ phép, gặp ai cũng chào hỏi. Cả làng quê này ai cũng tự hào về nó”, bà Yến chia sẻ.

Gần 14h chiều, đoàn xe quân đội chở các chiến sĩ lặng lẽ tiến về căn nhà của Đại tá Khải. Mọi người xếp thành từng hàng, nghiêm trang tập dượt các nghi thức, chuẩn bị sẵn sàng để đón anh trở về từ Nghệ An.

Trao đổi với báo chí, ông Đào Văn Dựng (Bí thư UBND xã Tân Dĩnh) cho biết, sau khi biết tin Đại tá Trần Quang Khải hy sinh, UBND xã đã cử đoàn đến chia sẻ, động viên gia đình vượt qua nỗi đau. Xã cũng cắt cử người đến túc trực tại gia đình 24/24h để phụ giúp và lo tang lễ.

 Lực lượng quân đội chuẩn bị nghi thức đón Đại tá Trần Quang Khải trở về quê nhà.
Lực lượng quân đội chuẩn bị nghi thức đón Đại tá Trần Quang Khải trở về quê nhà.

Sáng nay 20/6, Lễ truy điệu Đại tá phi công Trần Quang Khải được tổ chức theo nghi thức Quân đội Nhân dân Việt Nam tại nhà tang lễ Quân khu 4, (TP Vinh, tỉnh Nghệ An).

Lễ viếng tại quê nhà được tổ chức từ 18h ngày 20/6/2016 (tức ngày 16/5 năm Bính Thân) đến 7h30 ngày 21/6/2016 (tức ngày 17/5 năm Bính Thân).

Đưa tang vào hồi 8h ngày 21/6/2016 và hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, Thanh Trì, TP Hà Nội.

Lễ an táng vào hồi 17h ngày 21/6/2016 tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang.

Theo Hà Trang - Quý Đoàn (Dân Trí)
Ảnh: Kenh14.vn/Dân Trí