Xã hội

Đã xác định được nguyên nhân và danh tính 8 người tử vong trong vụ cháy xưởng bánh kẹo

Hầu hết người gặp nạn là anh em trong cùng họ hàng. Nạn nhân tử vong trẻ nhất mới chỉ 16 tuổi.

Hầu hết người gặp nạn là anh em trong cùng họ hàng. Nạn nhân tử vong trẻ nhất mới chỉ 16 tuổi.

Theo đó, sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức, Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội, Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức cử các tổ y tế cấp cứu với đầy đủ cơ số thuốc, trang thiết bị y tế đến hiện trường xử trí cấp cứu ngay tại chỗ và vận chuyển các nạn nhân đến bệnh viện.

 Xe cấp cứu chở các thi thể nạn nhân tới bệnh viện. Ảnh: PV

Xe cấp cứu chở các thi thể nạn nhân tới bệnh viện. Ảnh: PV

Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng tiếp nhận 3 bệnh nhân là Kiều Công Chúc (15 tuổi, bỏng 90%), Nguyễn Văn Tiến Anh (16 tuổi, bỏng độ II,III, 60%), Nguyễn Duy Tiến (16 tuổi, bỏng độ II, III, 40%). Cả 3 nạn nhân này đều trú tại Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội.

Bệnh nhân Kiều Công Chúc do bỏng quá nặng nên đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng. 

2 nạn nhân còn lại được cấp cứu và chuyển sang Viện Bỏng Quốc Gia để tiếp tục điều trị.

Theo thông tin từ Viện Bỏng quốc gia, trong 2 nạn nhân đang điều trị tại Viện, hiện một nạn nhân phải thở máy, nạn nhân còn lại bước đầu đã nói chuyện được.

 Thân nhân của các nạn nhân bàng hoàng, không tin vào những gì vừa xảy ra.

Thân nhân của các nạn nhân bàng hoàng, không tin vào những gì vừa xảy ra.

Theo ghi nhận của PV tại hiện trường, toàn bộ xưởng sản xuất bánh kẹo của anh Nguyễn Văn Được (SN 1991, quê Phúc Thọ, Hà Nội) đã được lực lượng chức năng phong tỏa, niêm phong phục vụ công tác điều tra.

Anh Bùi Minh Quang (39 tuổi, ở sát hiện trường) cho hay khoảng 10h sáng, thấy lửa bùng lên dữ dội bên xưởng sản xuất bánh kẹo cách nhà 10 m, anh vội hô hoán mọi người gọi cứu hỏa và tìm cách phá cửa giải thoát cho những người bị kẹt bên trong. Tuy nhiên, mọi người bất lực vì cháy quá to.

 Hiện trường vụ cháy kinh hoàng.

Hiện trường vụ cháy kinh hoàng.

Theo anh Quang, khoảng gần 1 giờ sau khi lực lượng cứu hỏa có mặt, đám cháy mới được khống chế. Lúc này, mọi người bắt đầu vào bên trong để tìm người mắc kẹt.

“Khi dập được lửa, tôi cùng mọi người vào trong thì phát hiện 6 người đàn ông chết trong bể nước, bên ngoài nhà vệ sinh có thêm thi thể của một phụ nữ”, anh kể.

Người đàn ông này cho hay ngoài số nạn nhân tử vong được phát hiện, anh còn đưa được 3 người bị thương ra ngoài đi bệnh viện cấp cứu.

Anh Quang cho biết chủ xưởng sản xuất bánh kẹo này là một người đàn ông ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Xưởng hoạt động đã hai năm nay, thời điểm xảy ra cháy có khoảng hơn 20 lao động làm việc thường xuyên.

 Hình ảnh bên trong hiện trường vụ cháy.

Hình ảnh bên trong hiện trường vụ cháy.

Anh Bùi Anh Quân (17 tuổi, người từng làm việc tại xưởng bánh) kể, lúc xảy ra cháy, anh cũng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, do lửa cháy quá lớn, anh Quân chỉ biết đứng nhìn từ xa mà không thể làm gì để cứu người.

Anh Quân cho biết thêm, bên trong xưởng kín nhưng có một ô cửa nhỏ ở phía cuối xưởng. Lúc cháy, nếu mọi người bình tĩnh, trèo lên ô cửa này có thể nhảy thoát ra được ra ngoài.

“Tôi chứng kiến trực tiếp người ta bế 3 người bị thương ra ngoài, hiện không biết sức khỏe của họ thế nào. Còn những người tử vong đều là bạn của tôi, họ còn rất trẻ, khoảng 18 - 20 tuổi”, anh Quân ngậm ngùi.

 Người dân lập tạm bàn thờ nhỏ thắp hương cho các nạn nhân xấu số tại hiện trường.

Người dân lập tạm bàn thờ nhỏ thắp hương cho các nạn nhân xấu số tại hiện trường.

Thiếu tá Nguyễn Tiến Nam, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 13 cho biết: “Chất cháy chủ yếu là xốp, nilon, các vật liệu bảo ôn nên tốc độ cháy rất nhanh. Nhà xưởng lại làm bằng khung thép, mái tôn nên chỉ ít phút sau khi đám cháy xảy ra, khung thép sập sập xuống, ngăn lối thoát nạn. Những người bên trong bị mắc kẹt lại, có 9 người khác chạy thoát ra ngoài”.

Chỉ huy chữa cháy tại hiện trường, lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an) cũng cho hay, phần lớn nạn nhân khi được phát hiện đều ở phía cuối xưởng sản xuất, thi thể cháy đen, trong tư thế ôm và nằm sát nhau.

Nguyên nhân cháy được cơ quan chức năng nhận định do thợ hàn xì sửa chữa trong xưởng làm bắn tia lửa điện vào trần xốp.

 Xưởng sản xuất bánh kẹo bị cháy nằm trên mặt đường quốc lộ 32.

Xưởng sản xuất bánh kẹo bị cháy nằm trên mặt đường quốc lộ 32.

Trong số người thân của 8 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở xưởng sản xuất bánh kẹo tại Đức Thượng, Hoài Đức (Hà Nội) đến nhận xác người thân tại nhà tang lễ

 Mai Dịch, chúng tôi đã không cầm nổi nước mắt khi gặp một người phụ nữ trẻ vừa trở thành góa phụ khi mới chỉ 19 tuổi.

Người góa phụ đó năm nay mới chỉ 19 tuổi. Và trớ trêu thay, chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật tròn một tuổi đứa con trai

 đầu lòng của Hạnh và anh Trần Quang Huy (20 tuổi, quê ở Dương Nội, Hà Đông). Đáng lẽ, hai vợ chồng cùng người thân, bạn bè cũng sẽ có tiếng cười hạnh phúc như bao gia đình khác trong ngày sinh nhật đứa con đầu lòng nhưng nỗi đau đã giáng xuống gia đình bé nhỏ ấy khi “bà Hỏa” vừa cướp đi của họ 1 người cha và 1 người chồng.

Chồng chị Hạnh đã đi làm ở xưởng bánh kẹo này ba, bốn năm nay cho chủ xưởng bánh kẹo vốn là anh rể của Hạnh tại Đức Thượng, Hoài Đức. Với bản tính chịu thương chịu khó làm ăn, không chơi bời, mỗi tháng anh lấy lương được 6-7 triệu đồng là mang về đưa cho vợ hết để chăm lo cho tổ ấm gia đình bé nhỏ.

 Những người thân của nạn nhân đang điện về cho gia đình chuẩn bị hậu sự.

Những người thân của nạn nhân đang điện về cho gia đình chuẩn bị hậu sự.

“Đáng nhẽ nó vẫn có thể đón sinh nhật tròn một tuổi con trai nó, nhưng nghe người ta nói lúc xảy ra vụ cháy, Huy chạy vào cứu người, cứu được người ra, nó lại chạy vào cứu người tiếp. Nhưng cánh cửa sắt thoát hiểm ra bên ngoài đã sập xuống do bị chập điện. Khói độc, lửa dữ đã bắt nó nằm xuống cùng anh em, bạn bè nó trong đó rồi”, người bác của anh Huy sụt sùi tâm sự.

Đến 20h ngày 29/7, cơ quan chức năng đã phối hợp với thân nhân các nạn nhân hoàn thành việc nhận dạng 8 thi thể của các nạn nhân trong vụ cháy cơ sở sản xuất bánh kẹo. Hầu hết người gặp nạn là anh em trong cùng họ hàng.

8 nạn nhân tử vong trong vụ cháy:

1. Kiều Tiến Trọng, SN 2000, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

2. Nguyễn Hồng Sơn, SN 1998, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

3. Nguyễn Nho Thành, SN 2001, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

4. Lê Văn Hoạt, SN 1990, trú ở phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

5. Trần Quang Huy, SN 1997, trú ở phường Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.

6. Cấn Thị Tâm, SN 1962, trú ở xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

7. Khuất Văn Thịnh (chưa rõ năm sinh), quê ở xã Thạch Bình, huyện Nho Quan, Ninh Bình.

8. Kiều Văn Trúc, SN 2002, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội.

2 nạn nhân bị thương:

- Nguyễn Tiến Anh, SN 2001, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

- Nguyễn Duy Tiến, SN 2001, trú ở xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

 Theo N.Tân (Gia Đình & Xã Hội)