Xã hội

Đà Nẵng: Vụ 2 mẹ con tử vong khi đi du lịch-Người chồng xuất viện nói gì?

Ngày 24-9, anh Đặng Ngọc Vạn-người sống sót trong vụ cả nhà bị nghi ngộ độc khiến vợ và con tử vong khi đi du lịch tại TP Đà Nẵng , đã được Bệnh viện Đà Nẵng làm thủ tục xuất viện sau hơn một tuần điều trị tích cực.

Đà Nẵng: Vụ 2 mẹ con tử vong khi đi du lịch-Người chồng xuất viện nói gì?
Anh Đặng Ngọc Vạn ổn định sức khỏe sau hơn một tuần điều trị.

Ngày 24-9, bác sĩ Võ Duy Trinh, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Đà Nẵng xác nhận các chỉ số về huyết áp, tạng của bệnh nhân Đặng Ngọc Vạn đã hoàn toàn bình thường. Hiện sức khỏe của anh Vạn đã ổn định và có thể xuất viện.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, anh Đặng Ngọc Vạn cho biết, gia đình anh và bạn bè làm chung công ty đến du lịch tại Đà Nẵng vào sáng 15-9, lưu trú tại khách sạn trên đường Hồ Nghinh (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà).

Sau khi tham quan một số nơi tại Đà Nẵng, đến chiều cùng ngày, đoàn du lịch di chuyển vào Hội An, ăn cơm gà tại đây và di chuyển về Đà Nẵng vào lúc 21 giờ cùng ngày. Đến 22 giờ, hai vợ chồng anh Vạn có đi ăn mỳ Quảng, tuy nhiên con trai anh không ăn mà chỉ đi cùng. 

"Khoảng 3 giờ sáng ngày 16-9, vợ tôi có dấu hiệu đi ngoài, con trai tôi bị nôn ói và tôi bị mệt mỏi. Đến khoảng 6-7 giờ sáng thì con trai tái nhợt nên tôi đã gọi taxi đưa cả nhà đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cấp cứu. Tôi hôn mê ngay sau đó. Khi tỉnh dậy thì chuyện đau lòng đã xảy ra", anh Vạn kể lại.

Đối với 2 loại thuốc trị tiêu chảy được tìm thấy trong phòng lưu trú của gia đình, anh Vạn cho biết đó là loại thuốc được gia đình chuẩn bị sẵn tại nhà từ trước khi đi du lịch.

Anh Vạn cũng cho biết thêm, ngoại trừ gia đình anh, những thành viên khác trong đoàn du lịch không ai gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. 

Anh Vạn bày tỏ mong muốn các cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân tử vong của vợ và con trai.

Theo Hữu Văn (Thương Hiệu & Công Luận)