Xã hội

Cựu học sinh Nguyễn Khuyến: 'Trầm cảm, suýt tự tử nhưng không hối hận'

Trong hồi ức của cựu học sinh THCS và THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM, trường gắn liền áp lực học tập với "kỷ luật thép". Nhiều người nói vẫn học Nguyễn Khuyến nếu được chọn lại.

Thanh Ngân, nữ sinh từng có ý định tự tử vì áp lực tại trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến. Nhưng đến nay, sau khi trải qua môi trường học tập tại nước ngoài, cô gái này vẫn không phủ nhận nền tảng kiến thức mình được trau dồi tại mái trường này.

Học sinh như robot được lập trình sẵn

Ngân chuyển từ một trường dân lập ở Hà Nội vào trường tư thục Nguyễn Khuyến khi đang học dở chương trình lớp 9. Cô gái này cho biết có thời gian cô tưởng như không thể thích nghi được với môi trường học tập cao độ tại đây.

“Có lúc, em không biết thời gian vui chơi của mình ở đâu. Tưởng như mình là con robot chỉ biết học. Vì nhà ở quận 7 mà trường lại ở quận Bình Tân nên 4h50 sáng em phải dậy chuẩn bị đồ để đi học. Đến nơi, các bạn đã ôn bài để lên lớp. Buổi sáng có 30 phút ra chơi, nếu ai chưa ăn sáng thì ăn trong lúc đó, đến 11h30 sẽ được ăn trưa, ăn xong rồi ngủ, ngủ trên bàn, tự mang gối với chăn. Khoảng 13h có chuông gọi dậy, 13h30 lại lên lớp, chiều lại về (nếu học bán trú)”, Ngân kể lại.

Ngân cho biết trong trường, học sinh đều ganh đua nhau để học giỏi hơn nên thành tích ở đây được cải thiện mỗi ngày. “Môi trường Nguyễn Khuyến dạy hoc sinh nỗ lực hết mình để không thua kém bạn nên ai cũng cố sức học và học, giải càng nhiều đề càng tốt”, cựu học sinh này cho hay.

Cựu học sinh Nguyễn Khuyến: 'Trầm cảm, suýt tự tử nhưng không hối hận'
Học sinh trường Nguyễn Khuyến trong giờ học. Ảnh: Nguyen Khuyen Confession.

Tất nhiên kèm theo đó là những hình phạt. Con trai bị đánh vào mông, con gái bị đánh vào tay nếu không thuộc bài nhiều lần. Quỳ băng ghế hay đứng ngoài hành lang chép bài là những hình phạt tập thể thường thấy ở đây.

Tuy nhiên, đến giữa năm lớp 10, Ngân phải chuyển trường vì không chịu nổi cách thi hành kỷ luật của nhà trường. Sau này, nữ sinh đã kể với mẹ mình rằng cô bị trầm cảm trong thời gian bất đồng ý kiến với thầy cô. "Chỉ cần học tại trường Nguyễn Khuyến thêm một tuần nữa, có lẽ ba mẹ Ngân đã không còn được gặp em trên đời", cô gái kể lại.

Từ một học sinh tầm trung ở trường Nguyễn Khuyến, khi sang trường mới, Phương cảm giác mình là "thần đồng", vì cái gì cũng biết, đề bài nào cũng giải được.

“Nếu được chọn lại em vẫn muốn học trường Nguyễn Khuyến. Bạn bè của em năm đó đều đậu các trường đại học top với vị trí thủ khoa, á khoa. Không rõ khi áp dụng thực hành có chuẩn không nhưng nền tảng lý thuyết khi được học tại trường rất vững”, Ngân nói.

Học cách sống chung với áp lực

Từng 3 năm theo học trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến, Hữu An (27 tuổi, Long An) tốt nghiệp ĐH Kinh tế TP.HCM, hiện làm bộ phận kinh doanh ở một tập đoàn lớn ở TP.HCM. Người này đánh giá môi trường ở THPT Nguyễn Khuyến khá tốt.

"Lịch học khá nặng nhưng cơ bản phù hợp năng lực đầu vào của trường. Nhà trường vẫn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, vui chơi thể dục thể thao, văn nghệ, dã ngoại như các trường khác. Đặc biệt do kỷ luật của trường tốt nên đã rèn cho học sinh tính tự lập, tự học, trưởng thành trong suy nghĩ", An nói.

Cũng theo người này, hầu hết học sinh THPT Nguyễn Khuyến phải học lực giỏi, có tinh thần tự học và gia đình có tiềm lực kinh tế tốt. Đây cũng là trường tư thục ở TP.HCM có lượng học sinh ở các tỉnh như Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Phước, Long An, Tiền Giang... chiếm tỷ lệ lớn.

"Ngày đó, dù đã được chuẩn bị tâm lý, tôi không khỏi sợ trước cách học và thi cử của trường", Gia Minh, cựu học sinh THCS và THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM, viết.

Cũng theo một cựu học sinh trường này đang làm trong lĩnh vực ngân hàng ở TP.HCM, trường có kỷ luật tốt, môi trường vui vẻ và thoải mái chứ không gây áp lực như nhiều phụ huynh đánh giá. Hầu hết học sinh có đầu vào trường học lực tốt.

Hoàng Thanh, một cựu học sinh niên khóa 2007-2014 của trường, cho biết học sinh thuộc dạng trung bình khá là những người chịu nhiều áp lực nhất ở trường.

“Áp lực với các bạn top dưới sẽ nặng nề hơn. Những bạn này hay bị thầy cô kèm cặp và bắt lên bảng làm bài hơi nhiều. Làm bài điểm thấp thì dễ bị la, hoặc để xảy ra sai sót ở những bài tập thường bị phạt kèm với nỗi lo bị chuyển xuống lớp dưới nên khá áp lực”, Thanh cho hay.

Cựu học sinh Nguyễn Khuyến: 'Trầm cảm, suýt tự tử nhưng không hối hận' - 1
Sổ tay ghi chép lịch học dày đặt kèm với mục tiêu đậu đại học của một cựu học sinh trường Nguyễn Khuyến. Ảnh: Thân Ngọc Hà Duyên. 

Cùng quan điểm với Thanh, Vân Thanh - nữ sinh đã có 7 năm gắn bó với trường - chia sẻ áp lực là điều không thể xem thường ở trường Nguyễn Khuyến.

“Áp lực học tập ở trường tư thục này là có và hơn hẳn những trường phổ thông khác. Tuy nhiên, những ai thích nghi được với môi trường kỷ cương, nghiêm túc thì sẽ “sống sót”.

Thông thường, nếu tự nguyện chọn vào học ở Nguyễn Khuyến, bạn sẽ có động lực để vượt qua áp lực. Ngược lại, vào đây vì ai đó, cho ai đó, bạn không sống được ở môi trường này được”, Vân Thanh nêu quan điểm.

Thanh cũng thừa nhận chính vì áp lực học tập lớn nên thời gian dành cho việc giải trí gần như bằng không. Suốt 7 năm học tại trường, nam sinh này không hề biết đến mạng xã hội, rạp chiếu phim, những nơi vui chơi trong thành phố.

Nếu quay ngược thời gian, Thanh chỉ muốn dành 3 năm học cấp 3 của mình tại trường Nguyễn Khuyến: "Mình sẽ chọn từ lớp 10 đến 12 thôi. Cấp 2 thì ở với gia đình vui hơn, cũng có tuổi thơ hơn, chứ ở đây từ lớp 6 đến lớp 12 luôn thì em thấy không ổn lắm”.

Vân Thanh cho biết sau này, cô vẫn cho con mình học ở đây: “Học sinh trưởng thành từ đây đều du học, đi làm ở những công ty lớn hoặc kinh doanh riêng. Tất nhiên, cũng có những người lông bông nhưng đa số mọi người đều thành công”.

Nam sinh lớp 10 tại TP.HCM tự tử vì áp lực học tập Vụ việc nam sinh lớp 10 tại TP.HCM tự tử vì áp lực học tập một lần nữa cảnh báo về tình trạng trầm cảm mà nhiều học sinh đang phải chịu đựng.

* Trúc Thanh: “Tôi cũng từng ép con mình vào đây học dù cháu đậu cấp 3 trường công lập với số điểm khá cao. Kết quả là có những lúc con tôi không chịu nổi áp lực quá lớn nên tự làm tổn thương bản thân mình, kết quả học sa sút. Năm cuối cấp (lớp 12), khi đã thi xong học kỳ I, nhà trường mời chúng tôi vào và buộc phải chuyển trường.

Có lẽ, gia đình tôi còn may mắn, bởi con tôi nói nếu để cháu học thêm một tuần nữa, bé sẽ tự tử mất, bởi áp lực và sự hà khắc nặng nề.

* Quang Huy: Con trai tôi đã học tại ngôi trường này suốt 5 năm. Sau này ra trường, nó sống như một cái máy, mãi nhiều năm sau, nó mới lấy được cân bằng trong cuộc sống.

* Trần Hoàng Đại: Quan điểm của tôi là tuổi trẻ học để có kiến thức, nhưng cũng phải tạo môi trường cho các em vui chơi và phát triển kỹ năng cho con người.

Sau này ra ngoài rồi, những cái đọng lại là kỷ niệm là nhiều hơn chứ không phải là kiến thức nhồi nhét mà nhà trường đang bắt ép nhưng không được vận dụng nhiều. Chưa kể cần phải có sân chơi cho người học phát triển năng khiếu, đó mới là trường học đích thực cần hướng tới.

* Tên một số nhân vật đã thay đổi.

Theo Minh Nhật - Phước Tuần (Tri Thức Trực Tuyến)