Xã hội

Cuồng ghen, vợ cắt ''của quý'' của chồng chấn động Nam Định

Thời gian qua, người dân xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đi đâu cũng to nhỏ bàn tán chuyện người vợ nghi ngờ chồng có quan hệ bất chính bên ngoài nên trong lúc mặn nồng đã dùng dao lam toan cắt phăng “của quý” chồng.

Thời gian qua, người dân xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đi đâu cũng to nhỏ bàn tán chuyện người vợ nghi ngờ chồng có quan hệ bất chính bên ngoài nên trong lúc mặn nồng đã dùng dao lam toan cắt phăng “của quý” chồng. Điều may mắn là do được đưa đi cấp cứu kịp thời, vết thương lại không nghiêm trọng, nên sau hơn 10 ngày nằm viện điều trị, anh chồng đã được các bác sĩ cho về nhà.

Thật khó để gặp người hỏi chuyện, chúng tôi đã đến gặp vị công an xã quản lý khu vực, anh cho biết “Đúng là trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc vợ dùng dao cắt “của quý” của chồng khiến nạn nhân phải nhập viện. Nạn nhân là anh Phạm Văn N (SN 1978). Sau gần chục ngày điều trị tại bệnh viện, anh N đã được bác sĩ cho xuất viện về nhà đầu tháng 5 vừa qua”.

Khoảng 7h sáng 20.4, hàng xóm giật mình bởi tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ phía nhà bà Phạm Thị T. Khi họ chạy ra thì thấy một người đàn ông tay ôm “của quý” với chiếc quần đầy máu, chạy sang hàng xóm kêu la thảm thiết. Đó là anh Phạm Văn N - con trai bà T. May mắn có hai thanh niên đến đây mua gà tre thấy vậy liền đưa anh N đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu.
 

Đường vào nhà anh N.

 
Tuy nhiên, do các các bác sĩ ở đây không đủ phương tiện kỹ thuật can thiệp trường hợp hy hữu này nên đã chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định để điều trị. Người vợ xấu hổ nên đã bỏ về nhà mẹ đẻ. Sau đó, một người thân trong gia đình anh N đã gọi điện cho mẹ của anh N là bà T - đang ở trong Nam chơi. “Lúc đó, tôi đang ở trong miền Nam, khi nghe qua sự việc, tôi cũng chẳng biết là chuyện gì. Gọi điện về cho con dâu thì tắt máy, hốt hoảng tôi phải bắt xe về quê gấp”, bà T cho biết.

Chỉ vì ghen tuông

Do vết thương không sâu và được đưa đi cấp cứu kịp thời nên anh N không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, vì bị cắt bằng dao lam nên anh N mất nhiều máu, phải nằm điều trị dài ngày. Được gia đình khuyên bảo, chị H (SN 1978) đã bỏ qua lời dị nghị, ra chăm chồng ở bệnh viện. Một số người hàng xóm cho rằng, mâu thuẫn dẫn tới sự việc trên là do hai vợ chồng có nhắc đến chuyện bồ bịch gì đó và giữa hai bên xảy cãi vã, rồi thách đố nhau. Anh N không ngờ vợ mình lại ra tay dùng dao lam cắt “của quý” của mình như vậy.

Qua tìm hiểu được biết, anh N là con nuôi của bà T. Bà làm y tá ở Trạm y tế xã Hải Phương, hiện đã nghỉ hưu. Do hiếm đường con cái nên bà đã ra bệnh viện xin con nuôi, đó là anh N hiện giờ. Vì biết con thiếu thốn tình cảm nên bà T đã dồn hết tình yêu thương của mình cho N. Chính vì sự nuông chiều đó nên N không chịu học hành mà sớm ăn chơi đua đòi theo đám bạn xấu. N đã từng có thời gian phải đi trại giáo dưỡng 3 năm. Sau khi trở về, được mai mối, N đã lập gia đình với chị H cùng xã và sinh được hai người con (một trai, một gái).

Để có thể trang trải cuộc sống gia đình, N đi làm thợ xây. Tuy nhiên, công cán chẳng được là bao lại thêm tính ăn chơi từ thuở nhỏ nên chẳng mấy khi mang tiền về cho vợ con. Người vợ ở nhà một nách chăm sóc hai đứa con và đi làm thuê cho xưởng gỗ, tháng được khoảng trên dưới 3 triệu đồng. Một lần, chị nghe bóng gió chồng ra ngoài làm ăn và có quan hệ với một phụ nữ trong tổ thợ. Lúc cơn ghen nổi lên, chị từng tuyên bố nếu bắt gặp sẽ “cắt” của chồng, không ngờ chị làm thật.

Ông Lê Ngọc Tuyền - trưởng thôn Thượng, xã Hải Phương - cho biết: “Đó là câu chuyện có thật, còn ẩn tình phía sau thì chỉ có người trong cuộc mới rõ. Tuy nhiên, đây cũng là bài học cho các cặp vợ chồng không nên chỉ vì sự ghen tuông vô cớ mà có hành động dại dột. Cũng may mà vết thương nhẹ chứ không thì mắc vào tội cố ý gây thương tích, nặng có thể truy cứu trách nhiệm hình sự”.
 
>> Kỳ án xôn xao miền Tây: Ẩn tình chồng ngủ say bị vợ cắt bay "của qúy"
>> Đang ngủ, bị vợ cắt "của quý"
 
Theo Doãn Kiên (Lao Động)