Xã hội

Cưới vợ ở tuổi 14 và bi kịch mối tình trẻ con

Vừa qua tuổi 14, Nguyễn Văn Trọng (ngụ huyện Châu Thành, Đồng Tháp) cưới vợ vì người yêu mang thai. Trong một lần cãi nhau với vợ, người chồng bế đứa con 1 tuổi ném xuống ao.

Vừa qua tuổi 14, Nguyễn Văn Trọng (ngụ huyện Châu Thành, Đồng Tháp) cưới vợ vì người yêu mang thai. Trong một lần cãi nhau với vợ, người chồng bế đứa con 1 tuổi ném xuống ao.

Gia đình Trọng nghèo, năm lên 2 tuổi, cha mẹ ly hôn. Cậu bé được ông bà ngoại nuôi dưỡng. Thiếu sự chăm sóc, tình thương của cha mẹ, Trọng học chưa hết lớp 5 thì nghỉ. Từ đó, cậu theo bạn tụ tập ăn chơi, xăm trổ.
 
Ông bà ngoại thiếu niên đều bước qua tuổi 60 và sống nhờ vào trợ cấp của con cái, khó có thể quản lý được đứa cháu đang tuổi lớn.
 

Ao nơi Trọng ném con. Ảnh: Minh Anh

Trọng quen rồi nảy sinh tình cảm với một nữ sinh cấp 3 ở địa phương tên là Thanh, lớn hơn 3 tuổi. Được vài tháng thì thiếu nữ có thai.

Khi sự việc đã rồi, người dì của thiếu niên sang nhà gặp cha mẹ Thanh thưa chuyện. Phụ huynh của nữ sinh không chấp nhận, nhiều lần khuyên con phá thai. Lý do là Trọng ăn chơi, không nghề nghiệp.

"Ngoài ra, việc kết hôn giữa 2 đứa trẻ là trái với quy định của pháp luật. Vì thời điểm đó, Trọng mới 14 và nữ sinh 17 tuổi", người thân của Thanh kể.

Tuy nhiên, sau đó 2 gia đình cũng tổ chức cưới hỏi cho đôi trẻ. Trọng về nhà cha mẹ vợ ở với vài bộ quần áo gói trong túi nylon.

Cuối tháng 4/2014, Thanh sinh một bé trai kháu khỉnh. Thời gian này, thiếu niên cũng đi làm, lúc bốc vác, khi chở nước đá thuê, phụ hồ… kiếm tiền lo cho gia đình.

Tuy nhiên, sau một lần làm việc quá sức, Trọng bị chấn thương xương sống nên nghỉ hẳn. Cặp vợ chồng trẻ lại về nhà cha mẹ sống nhờ, từ đó xảy ra mâu thuẫn.

Trưa 9/9/2014, Trọng và Thanh lại cãi nhau. Người vợ nói chồng bồng con về nhà ngoại để nuôi. Bị Thanh chửi, Trọng lấy dao kề vào vợ đe dọa. Sau đó thiếu niên ôm con quăng xuống ao cá trước nhà.

May mắn, đứa trẻ rơi vào chỗ nước cạn nên thoát chết. Sự việc diễn ra quá nhanh, ông ngoại và mẹ của Thanh đứng gần nhưng cũng không ngăn kịp.

Chiều cùng ngày, thiếu niên mang con về nhờ mẹ tắm rửa, rồi đưa đi bệnh viện. Sau khi lập biên bản sự việc, lấy lời khai ban đầu, Công an huyện Châu Thành cho gia đình bảo lãnh Trọng về nhà.

Biết hoàn cảnh của thiếu niên khó khăn, Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành đã miễn toàn bộ viện phí cho đứa trẻ.

"Hoàn cảnh thiếu niên khó khăn nên quá trình điều tra, cơ quan công an tạo điều kiện cho Trọng. Trong thời gian nghi can tại ngoại, công an huyện liên hệ tìm nơi cho Trọng làm việc để có tiền lo cho gia đình", một cán bộ Công an huyện Châu Thành cho biết.

Tuy nhiên, sau đó, Trọng lại gây ra vụ trộm tài sản. Theo cơ quan chức năng, rạng sáng 24/12/2014, thiếu niên đi ngang khách sạn Vương Phú (huyện Châu Thành) thì thấy cửa bên hông không khóa nên lẻn vào lấy trộm 3,4 triệu đồng, 2 ĐTDĐ, 1 máy tính bảng. Số tài sản này, Trọng mang về cất giấu dưới gối thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.
 
Theo Minh Anh (Zing.vn)