Xã hội

Cuộc sống nhiều gia đình Sài Gòn xáo trộn vì mưa lụt

Thức cả đêm dọn nhà ngập nước, lạc con giữa đường vì trời tối... là tình cảnh cực chẳng đã của nhiều người Sài Gòn trong cơn mưa lớn chiều tối qua.

 
Thức cả đêm dọn nhà ngập nước, lạc con giữa đường vì trời tối... là tình cảnh cực chẳng đã của nhiều người Sài Gòn trong cơn mưa lớn chiều tối qua.

Đêm qua, cả dãy trọ của bà Quỳnh trong con hẻm ở đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 náo nhiệt như có hội vì nhà nhà cùng nhau chống lũ. Bình thường, mỗi khi mưa to, sân của khu trọ vẫn ngập nước nhưng sau đó rút xuống nhanh chóng vì nền nhà cao hơn sân 10cm. Tuy nhiên, hôm qua, nước lại dâng lên từ nhà vệ sinh vì các phòng trọ vẫn dùng bồn cầu xổm.

"Tất cả lo khuân hết đồ lên gác xép nhưng cũng chỉ mang được mấy thứ nhỏ, còn tủ lạnh, máy giặt thì quá nặng và không thể vác qua cầu thang bé tí được nên đành chịu ngập", anh Long, người thuê phòng trọ nhà bà Quỳnh than.

Vợ anh Long mới sinh bé nên khi nước lên, hai mẹ con chỉ kịp bế nhau lên gác xép, một mình anh hì hục lau dọn tới một giờ sáng mới tạm xong. Sáng nay, anh phải gọi xe taxi đi làm vì xe máy ngập nước không khởi động được. "Cũng may kịp đánh một giấc trên xe, không bây giờ chắc ngủ gật trong công ty", anh kế toán nói.

cuoc-song-nhieu-gia-dinh-sai-gon-xao-tron-vi-mua-lut

Nhà chị Hành Thuận, nhân viên công ty Cát Mộc, ở Lũy Bán Bích, quận 11, nước ngập bánh xe trong nhà. Ảnh: NVCC.

Cũng chung cảnh cả đêm qua phải khắc phục hậu quả ngập nước, sáng nay, anh Tùng, nhân viên thiết kế đồ họa cũng vừa làm vừa ngáp. Nhà anh Tùng ở khu Đầm Sen, quận 11. Ổ điện nhà anh để khá thấp nên ngay khi nhà bị ngập, anh phải ngắt cầu dao vì sợ chập điện. "Mới tầm 4-5 giờ chiều mà trời tối đen như đêm 30. Mình và bố (hơn 60 tuổi) hì hục khênh đồ lên tầng trong bóng tối, chỉ sợ trượt chân ngã, dưới ánh sáng leo lét từ cái đèn pin và chiếc điện thoại", anh Tùng kể.

Anh cho biết, đến 10 giờ, khi nước bắt đầu rút thì vợ anh đi lau dọn nhà và tới 11h mới xong. "Chiều tối nay về, cả nhà mình mới chuyển đồ từ trên gác xuống dưới đây", anh nói.

Cũng vì trận mưa chiều qua mà hơn 1.000 xe chìm nghỉm trong bãi giữ xe trên đường Nguyễn Siêu (quận 1, Sài Gòn). Tối muộn hàng trăm chủ xe vẫn ngồi la liệt trên vỉa hè chờ nước rút. Nhiều người dắt xe ra nhưng không thể nổ máy nên đành dắt bộ đến hàng sửa, nửa đêm vẫn chẳng về được đến nhà.

cuoc-song-nhieu-gia-dinh-sai-gon-xao-tron-vi-mua-lut-1

Xe ngập trong bãi giữ xe trên đường Nguyễn Siêu. Ảnh: Tùng Duy.

Nhà không bị ngập nước nhưng hôm qua chị Thảo (Nhà Bè) đứng ngồi không yên vì không thể đi đón con. Có cuộc họp buổi chiều nên chị đành phải nhờ anh lái xe quen qua trường đón bé. Tới 6h30, khi họp xong, chị mới rời khỏi công ty và vội vàng lao về, trong lòng lo ngay ngáy vì không biết cậu con trai lớp 5 ở nhà một mình thế nào. 

Vượt qua đoạn đường tắc, về nhà lúc 7h30, chị Thảo thất thần khi chưa thấy con đâu, trong khi anh tài xế đi đón bé từ 4h30. Lòng người mẹ đơn thân như lửa đốt. Chị gọi điện cho anh tài xế mà không được. Mãi tới 8h, anh mới chở bé Nam về. Hóa ra, đường ngập nước, xe ô tô bị báo lỗi liên tục nên anh tài xế đành dừng xe lại, chờ nước rút mới dám đi tiếp. Điện thoại của anh cũng hết pin nên chẳng thể gọi về cho chị đỡ lo.

cuoc-song-nhieu-gia-dinh-sai-gon-xao-tron-vi-mua-lut-2

Người mẹ (mặc áo mưa đen đội mũ bảo hiểm trắng) lội giữa dòng nước tìm con khi hai mẹ con bị lạc nhau khi chị dừng lại sửa xe. Ảnh: Facebook Iris Huy.

Cũng vì cảnh đường mưa ngập, đường sá nhốn nháo chiều tối qua, một bà mẹ ở quận Tân Bình, TP HCM hoảng loạn khi lạc mất con. Chia sẻ về tình huống này, một người dùng mạng xã hội có tài khoản Iris Huy kể, anh đang ở trên tuyến đường Phan Huy Ích, quận Tân Bình thì thấy một phụ nữ chở con về, xe bị chết máy, xung quanh nước ngập đầu gối. Người phụ nữ phải dừng lại bên đường để sửa. Sau đó, vì trời quá tối, dòng người nhốn nháo nên sửa xong xe thì người mẹ không thấy con đâu nữa. Chị đã gào khóc rồi đi ngược dòng nước để tìm kiếm con. Anh Huy đã đăng thông tin này lên mạng nhờ mọi người ở gần khu đó tìm kiếm, để ý giúp. Rất may sau đó, bé gái đã được người dân gần đó tìm thấy và trao lại cho người mẹ.

Cơn mưa to cũng vô tình trở thành nguồn cơn cho trận chiến tranh trong gia đình anh Thành (quận 8). Vì mưa to nên mãi 7h, chị Trang mới rời công ty ở quận 1, trong khi ông chồng trẻ vừa chăm con vừa nấu cơm và lo dọn nhà nước bẩn. Trong khi anh đang lúng túng không biết làm cái gì trước thì cô con gái nhỏ hết lẽo đẽo đi theo bố lại bày bừa đồ chơi khiến anh càng khó chịu.

Gần 9h, chị Trang mới về tới nhà sau hai tiếng lội nước. Cô con gái nhìn thấy mẹ, mừng quá lao ra, làm vỡ ngay chiếc ly trên bàn. Sẵn đang bực vì vợ để mình xoay xở việc nhà suốt chiều tối, anh Thành xông ra đánh con khiến hai vợ chồng lời qua tiếng lại rồi chiến tranh lạnh đến sáng đi làm vẫn không ai nói với ai câu nào.

Theo Bích Thục (VnExpress.net)