Xã hội

Cuộc sống buông thả của thiếu nữ miền Tây làm mẹ ở tuổi 16

Người tình vào tù, Ngọc được mẹ Hùng đón về nuôi nhưng đêm nào thiếu nữ cũng bỏ nhà đi quán karaoke đến gần sáng.

Người tình vào tù, Ngọc được mẹ Hùng đón về nuôi nhưng đêm nào thiếu nữ cũng bỏ nhà đi quán karaoke đến gần sáng.

Căn nhà lụp xụp của thanh niên 20 tuổi này nằm sâu trong một hẻm nhỏ trên đường Lý Thường Kiệt. Sáu người ở tại đây gồm cha mẹ, "vợ" với con và chị ruột của Hùng (đang nuôi con nhỏ vì vừa bỏ chồng).

Bà Hoa (mẹ Hùng) tất bật gói bò cuộn lá lốt nướng để kịp bán buổi tối ở công viên 30/4. Thấy khách đến nhà, người phụ nữ tuổi tứ tuần tỏ ra ái ngại vì gia đình không có chiếc ghế để mời phóng viên ngồi mà phải đứng ngoài hiên trò chuyện.

Cuoc song buong tha cua thieu nu mien Tay lam me o tuoi 16 hinh anh 1
Bà Hoa hàng ngày cuộn thịt bò với lá lốt nướng bán kiếm tiền nhưng phải trả lãi vay nóng gần hết. Ảnh: Việt Tường.

Người mẹ kể, trước khi quen biết Ngọc (16 tuổi), Hùng theo cha đẩy xe cát thuê cho công trình xây dựng. Từ khi yêu thiếu nữ, con trai bà Hoa bỏ việc, thuê nhà trọ sống như vợ chồng với cô gái mới lớn quê huyện Phong Điền, TP Cần Thơ. Đến khi hết tiền, Hùng đưa Ngọc về nhà và thanh niên này sau đó bị công an bắt vì lúc đó thiếu nữ chưa đủ 16 tuổi.

"Con trai vướng lao lý, chồng của tôi không một mình làm việc nặng nhọc nên thuê xe máy mỗi ngày 30.000 đồng để chạy xe ôm nhưng có hôm không đón được khách nào. 'Vợ' thằng Hùng tưởng hiền nhưng quậy quá, đêm nào cũng đi đến gần sáng mới về, bỏ con nhỏ ở nhà cho vợ chồng tôi ru ngủ", bà Hoa nói.

Theo người phụ nữ này, khi Hùng bị bắt, Ngọc đã mang giọt máu của anh ta nên bà Hoa đón thiếu nữ về chăm sóc, chờ ngày sinh con. Tuy nhiên, khoảng 19-20h hàng ngày, điện thoại của Ngọc reo liên tục và cô tìm cách ra khỏi nhà. Khi gần đến ngày sinh, "mẹ chồng" không cho "con dâu" đi nữa nhưng khi con trai của Ngọc được một tháng tuổi thì người mẹ trẻ này trở lại nghề tiếp viên quán karaoke "ôm".

"Phục vụ khách suốt đêm và được 'boa' tiền nhưng Ngọc nói không có tiền mua sữa cho con. Vợ chồng tôi nghèo, lúc không có điều kiện phải cho cháu nội uống nước cơm thay sữa", cha của Hùng nói.

Tuần trước, vợ chồng bà Hoa giận Ngọc nên lớn tiếng la rầy. Thiếu nữ sau đó ôm con về Cần Thơ giao cho bà ngoại để đi làm tiếp viên quán nhậu.

Cuoc song buong tha cua thieu nu mien Tay lam me o tuoi 16 hinh anh 2
Thiếu nữ làm mẹ ở tuổi 16. Ảnh: Việt Tường.

Bà Hoa sau đó đi tìm Ngọc và đón cháu nội về lại Sóc Trăng. Sáng 8/9, nghe "mẹ chồng" la rầy chuyện đi ca hát suốt đêm, Ngọc lớn tiếng dọa sẽ ném con xuống sông Maspéro nếu bà Hoa còn trách mắng.

"Giận Ngọc lắm nhưng vợ chồng tôi thương cháu nội nên bỏ qua cho nó. Đứa bạn chơi chung với Ngọc nói con dâu tôi chơi ma túy đá và cặp bồ với người khác. Có lẽ nó sẽ không chờ nổi đến ngày thằng Hùng ra tù", người mẹ nói trong nước mắt.

Để làm rõ chuyện "mẹ chồng tố nàng dâu", phóng viên hỏi Ngọc vì sao đi suốt đêm và có thái độ ngỗ ngược với bà Hoa thì thiếu nữ không nói. Ngọc sau đó quay mặt vào trong, tay đưa võng cho con ngủ và nói vọng ra: "Tôi đi kiếm tiền trả nợ cho mẹ ở Cần Thơ. Bà ấy bị đòi tiền quá nên trốn mất rồi".

Gần 3 tháng trước, TAND TP Sóc Trăng xử sơ thẩm, tuyên Hùng 3 năm tù vì tội Giao cấu với trẻ em. Bị cáo sau đó kháng cáo xin giảm án và được HĐXX phúc thẩm chấp nhận, tuyên 2 năm tù vào ngày 16/8.

* Tên một số nhân vật đã thay đổi.

Theo Việt Tường (Zing.vn)