Xã hội

Cuộc điện thoại cuối cùng của nữ công nhân 17 tuổi bị xe cán chết

Cuộc điện thoại cuối cùng của cô là gọi cha đến đón sau giờ tan ca. Nhưng đó cũng là những tiếng nói cuối cùng người cha nghe được từ con gái yêu cùa mình.

Cuộc điện thoại cuối cùng của cô là gọi cha đến đón sau giờ tan ca. Nhưng đó cũng là những tiếng nói cuối cùng người cha nghe được từ con gái yêu cùa mình.


Nữ công nhân 17 tuổi ra đi trong nỗi đau tột cùng của người cha - Ảnh: Đức Tiến

 
Như mọi ngày, vào sáng sớm ngày 21.11, ông Nguyễn Văn Phải (40 tuổi, quê Kiên Giang) chở con gái của mình là Nguyễn Thị Diễm Thúy (17 tuổi) đến công ty làm việc, rồi đi phụ hồ, chiều quay lại đón.

Tối 21.11, do con gái tăng ca nên ông Phải về nhà chờ đợi. Đến 20 giờ 30 cùng ngày, chị Thúy tan ca và gọi cha đến đón. 5 phút sau, trên đường đến đón con ông thấy nhiều người tập trung đông đúc trước rạp đám cưới xem vụ tai nạn chết người.
 

Ông Phải không ngờ lại nhận cuộc gọi cuối cùng của con gái - Ảnh: Đức Tiến


Ông chạy lướt qua đến trước cổng công ty đứng đợi. Lần lượt nhiều công nhân trong công ty đều đã về nghỉ, còn con gái của ông chẳng thấy đâu. Ông bốc điện thoại lên và gọi 3 lần nhưng con gái không bắt máy.

Linh tính chẳng lành, ông Phải chạy đến chỗ tai nạn và đổ quỵ khi bộ quần áo của nạn nhân nằm dưới manh chiếu kia chính là của con gái ông thường mặc. Thi thể của chị Thúy sau đó được đưa về nhà xác Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức trong tiếng gào khóc thảm thiết của người cha tội nghiệp.

Khi xảy ra vụ việc, những người ở gần hiện trường đều tiếc thương cho số phận của một người con gái dễ thương, xinh xắn.

Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, ông Phải ngồi lặng lẽ trước nhà xác, trên bàn là chiếc bánh bao mà người thân mua cho ông, đã nguội lạnh. Ông nói rằng gia đình ở quê không có nỗi công đất, làm ăn không đủ sống nên hai vợ chồng và hai con gái song sinh bàn nhau lên Sài Gòn thuê phòng trọ làm ăn được 2 năm nay.

Hằng ngày ông đi phụ hồ, vợ đi buôn bán rau quả, Thúy thì đi làm công nhân, còn người em gái song sinh của Thúy thì đi phân loại hành củ ở chợ đầu mối. Cuộc sống không dư giả nhưng cũng đỡ hơn khi ở quê.

“Thúy hiền lành lắm. Nó làm mỗi tháng được 5 - 6 triệu đồng, có bao nhiêu thì về đưa hết cho mẹ, chỉ xin lại chừng 100.000 đồng dằn túi uống nước. Vậy mà lại xảy ra nông nỗi này...”, ông Phải nói trong nước mắt.

Đồng hồ điểm 0 giờ, ngày mới lại bắt đầu và nỗi đau vẫn in hằn trên khuôn mặt khắc khổ của người cha tội nghiệp. Bên dưới chân ông Phải là một vài bộ đồ của đứa con gái vắn số được gói gọn trong bịch ni lông. Bạn bè, người thân đến thăm hỏi và khuyên ông nên nghỉ ngơi thì ông bảo rằng: “Tôi phải thức với con gái đêm nay”.

Tình công nhân

Vụ tai nạn kinh hoàng không chỉ khiến nữ công nhân 17 tuổi phải từ giã chốn trần gian mà còn làm nhiều công nhân khác bị thương.

Chị Thành bị thương phải nhập viện cấp cứu - Ảnh: Đức Tiến


Phía bên ngoài phòng cấp cứu Bệnh viện Quận Thủ Đức, người thân, bạn bè đồng nghiệp của anh Nguyễn Văn Hải (17 tuổi, quê Bình Định) và chị Trần Thị Thành (17 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế), đang tất bật gom góp chạy vạy tiền bạc để lo chi phí thuốc men.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Thành vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi kể lại việc chị và người yêu (anh Hải) bị xe tải húc văng vào quán hủ tiếu. “Anh Hải chở tôi đi xuống nhà người quen. Khi qua rạp đám cưới thấy có quán hủ tiếu chưa kịp ghé vào ăn thì chiếc xe tải từ phía sau lao tới húc mạnh. Tôi bị văng vào quán hủ tiếu, còn anh Hải thì bị xe tải cán gãy chân bất tỉnh”, chị Thành kể.

Khi chúng tôi đến cũng là lúc anh Hải được đưa đi chụp phim, chuẩn bị mổ. Những công nhân đứng bên ngoài sốt sắng gom góp tiền bạc. Người thì bảo “anh còn 300.000 đồng lấy tạm để lo cho Hải”, người thì nói: “Chị có gọi điện mượn mấy người bạn. Mai chị lấy rồi mang lên sau”.

"Mẹ của Hải đang trồng dưa hấu cho người ta trên Gia Lai. Cũng phải chiều mai mới tới đây nên mấy anh em ở đây cố gắng thu xếp trước lo cho Hải", một công nhân bạn của anh Hải cho biết.

Như đã thông tin, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 21.11, tài xế điều khiển xe tải cẩu biển kiểm soát 54Y - 8719 lưu thông trên đường Lê Thị Hoa, hướng từ Khu công nghiệp Sóng Thần về tỉnh lộ 43 (P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, TP.HCM). Khi đến gần rạp đám cưới đang dựng chiếm 2/3 trên đường, tài xế cho xe lách qua phải, khiến nhiều người đi trên vỉa hè tháo chạy tán loạn; trong đó, chị Nguyễn Thị Diễm Thúy (17 tuổi, quê Kiên Giang) không tránh kịp bị xe tải cẩu cán chết. Vụ việc còn làm 5 người khác bị thương.

>> Tài xế xe cẩu tông chết cô gái 17 tuổi khai gì?
>> Xe cẩu tông chết cô gái rồi bỏ chạy bạt mạng khiến 3 người khác nguy kịch

Theo Đức Tiến (Thanh Niên Online)