Xã hội

Cục trưởng Mỹ thuật: 'Triển lãm cơ thể người chỉ phù hợp ở trường y'

Ông Vi Kiến Thành đánh giá việc trưng bày đại chúng các mẫu vật cơ thể người là phản cảm.

Cục trưởng Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm vừa gửi văn bản báo cáo kết quả kiểm tra độc lập về triển lãm cơ thể người đang gây tranh cãi tại TP HCM tới Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch - ông Nguyễn Ngọc Thiện.

Theo báo cáo, khi khảo sát, ông Thành phát hiện "bảy hiện vật có thể là nhạy cảm nhất" đã được che hoặc cất đi, không thể tiếp cận. Các hiện vật được người thuyết minh khẳng định đã được nhựa hóa. Tuy vậy, cơ quan quản lý vẫn cho rằng triển lãm Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người chỉ phù hợp khi trưng bày ở đại học y hoặc viện nghiên cứu sinh học để phục vụ mục đích nghiên cứu, học tập. Ông Thành khẳng định: "Nếu trưng bày đại chúng thì sẽ là vấn đề văn hóa tâm linh, không phù hợp với văn hóa Việt Nam và phản cảm", nhất là hiện vật mổ bụng xác phụ nữ để lộ bào thai và nội tạng.

Cục trưởng Mỹ thuật: 'Triển lãm cơ thể người chỉ phù hợp ở trường y'
Một mô hình người tại triển lãm tại TP HCM.

Tối 6/7, Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM yêu cầu đơn vị tổ chức triển lãm Mystery of Human body dừng hoạt động trưng bày từ ngày 7/7. Ban tổ chức cũng phải cung cấp cho Sở kế hoạch tổ chức, hồ sơ pháp lý, nguồn gốc, lý lịch, chất liệu cụ thể các mẫu vật từ Hàn Quốc vào Việt Nam và các văn bản do cơ quan chức năng Việt Nam cấp như hải quan, Bộ Y tế...

Triển lãm Mystery of Human body (Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người) - lần đầu được tổ chức ở TP HCM - khi trưng bày 137 mẫu vật được nhựa hóa nhờ công nghệ bảo tồn xác người Plastination. Sự kiện tạo nên cuộc tranh cãi về đạo đức và khoa học.

Khán giả xem triển lãm cơ thể người ở TP HCM

Mô hình triển lãm làm từ tử thi, được bảo tồn nhờ công nghệ nhựa hóa do nhà giải phẫu học người Đức Gunther Von Hagens sáng chế. Năm 2003, công ty sản xuất của Gunther Von Hagens (đặt tại Đại Liên, Trung Quốc) tổ chức triển lãm tại 20 thành phố ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Austria, Bỉ, Thụy Sĩ, Đức và Anh, mỗi thành phố đều gây tranh luận lớn. Lượng khán giả lúc đó vào khoảng 13 triệu người, riêng Đức thu hút bốn triệu người, Hàn Quốc góp ba triệu người. Theo Tân Hoa Xã, bình quân mỗi ngày có một khán giả ngất xỉu vì không sẵn sàng tâm lý xem triển lãm. Trước tin đồn tiến sĩ Hagens kiếm được 800 triệu USD nhờ tổ chức triển lãm, ông nói: "Tôi mong mình kiếm được nhiều tiền như thế, càng nhiều càng tốt".

Theo Đức Trí (VnExpress.net)