Xã hội

CSGT giúp đỡ nam thiếu niên bỏ nhà đi lạc hơn 1.200 km

Thấy thiếu niên đói lả ngồi co ro ven đường, lực lượng CSGT đưa về trụ sở chăm sóc. Qua xác minh, nơi anh này sinh sống cách Hà Nội hơn 1.200 km.

Tối 14/12, khi tuần tra trên đường Phạm Văn Đồng, thượng úy Phạm Duy Hoàng cùng tổ công tác Đội CSGT số 6 Công an Hà Nội thấy nam thiếu niên ngồi gục co ro ven đường, có biểu hiện đói lả nên tiếp cận hỏi chuyện.

Nói với cảnh sát, thiếu niên cho biết tên Nguyễn Hoàng Minh Long (16 tuổi, ở huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk). Hai ngày trước, Long đi xe khách ra Hải Phòng để thăm người thân nhưng bị lạc và mất hành lý.

CSGT giúp đỡ nam thiếu niên bỏ nhà đi lạc hơn 1.200 km
Cảnh sát hỗ trợ thiếu niên 16 tuổi bị lạc. Ảnh: T.N.

Thượng úy Trần Ngọc Trung (Đội CSGT số 6) cho biết người gặp nạn nói anh này bị mất trộm toàn bộ tư trang, tiền bạc nên đi lang thang.

Tổ cảnh sát đã đưa thiếu niên sinh năm 2002 về trụ sở để chờ xác minh, bố trí ăn uống và chỗ tạm nghỉ.

Theo Công an xã Ea Tóh (huyện Krông Năng), Long sống cùng bố ở địa phương này, còn mẹ đẻ làm việc tại Hải Phòng. Vài ngày trước, nhiều khả năng Long bỏ nhà đi thăm mẹ nên bị lạc.

Thượng úy Trung cho hay, đơn vị sẽ hỗ trợ để thiếu niên gặp nạn đón xe khách về quê.

CSGT giúp đỡ nam thiếu niên bỏ nhà đi lạc hơn 1.200 km - 1
Đoạn đường CSGT tìm thấy thiếu niên 16 tuổi. Ảnh: Google Maps.

Theo Hồng Đăng (Tri Thức Trực Tuyến)