Xã hội

CSGT gây tai nạn chết người: Dòng chữ mừng cưới còn nguyên trên tường nhà, tang thương đã ập tới

Xóm nhỏ lặng im, đau xót trước sự ra đi bất ngờ của người thanh niên hiền lành, chất phác. Trong căn nhà cấp bốn, nơi đặt bàn thờ và linh cữu của anh Nguyễn Thanh An (SN 1996, tại X. Bảo Quang TP. Long Khánh, T. Đồng Nai), con gái nhỏ chưa đầy 1 tuổi của anh An vẫn ngây thơ nhoẻn miệng cười, vỗ tay theo tiếng trống.

Trên bức tường, dòng chữ chúc mừng trăm năm hạnh phúc của vợ chồng An vẫn chưa kịp phai màu.

Mấy ngày nay, xóm nhỏ bình yên nơi gia đình An sinh sống càng thêm tĩnh lặng. Không khí tang thương bao phủ khắp nơi. Những người đi viếng đám tang cũng lặng lẽ, thi thoảng mới trao đổi vài câu về sự ra đi bất ngờ của người thanh niên hiền lành, siêng năng; về đứa bé còn mấy ngày nữa là làm lễ thôi nôi đang mừng vui, ríu rít khi thấy nhà đông người, bàn tay bé xíu vỗ theo tiếng trống; về người vợ trẻ đáng thương sớm chịu nỗi đau mất chồng…

Anh Nguyễn Tiến Hân (bác nạn nhân) xót xa tâm sự: "Chứng kiến cảnh chồng bị nạn nên cháu Vy vẫn chưa hết sốc, bần thần hết nhìn ảnh chồng lại ôm con nhỏ khóc suốt. Thương nhất là cháu bé còn quá nhỏ nhưng lại chịu mất mát quá sớm, sau này biết sẽ thế nào đây. Nhìn nó líu lo trước bàn thờ mà đau lòng không kìm được nước mắt".

CSGT gây tai nạn chết người: Dòng chữ mừng cưới còn nguyên trên tường nhà, tang thương đã ập tới
Bé gái hồn nhiên vỗ tay theo tiếng trống trước bàn thờ người cha xấu số

Anh Hân cho biết thêm, An là con cả trong gia đình có bốn anh em trai. Bố làm nghề phụ hồ. Vì gia đình khó khăn nên học xong lớp 10, An nghỉ học, theo mẹ phụ việc bốc hàng cho một tiểu thương trong chợ Long Khánh từ 24 giờ hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau.

Hơn 2 năm trước, anh lập gia đình với thiếu nữ trong xã. Lấy vợ, dựng nhà rồi sinh con, các việc lớn liên tiếp diễn ra khiến cuộc sống gia đình chung lẫn riêng của An rất khó khăn. Cha mẹ đôi bên cũng nghèo, còn phải nuôi các em đang tuổi ăn tuổi học nên không giúp được gì nhiều. Đồng lương hơn 3 triệu mỗi tháng của chàng trai xấu số cũng không thể lo đủ cuộc sống của hai vợ chồng và đứa con mới chào đời.

CSGT gây tai nạn chết người: Dòng chữ mừng cưới còn nguyên trên tường nhà, tang thương đã ập tới - 1
Nhìn con trẻ vô tư nô đùa, lòng chị Vy càng thêm đau xót

Khi con được 5 tháng tuổi, hai vợ chồng gửi con nhờ ông bà nội chăm sóc rồi lên Bình Dương tìm việc làm. Thương An, một người dì họ ở Dầu Tiếng (Bình Dương) cho anh phụ bán trái cây gần chợ Minh Hòa. Vy cũng xin làm công nhân cho một KCN gần đó. Mỗi cuối tuần được nghỉ việc, Vy lại qua phụ bán trái cây cùng chồng.

"Lương hai vợ chồng nó nghe đâu cũng được khoảng 15 triệu, nhưng phải trả nợ làm nhà, rồi tiền ăn, tiền trọ nên cũng chỉ gửi mỗi tháng 1 triệu cho cha mẹ gọi là phụ thêm tiền nuôi con chứ không được nhiều. Đi làm 6 - 7 tháng nhưng chúng chỉ dám về nhà vài lần thôi. Nó bảo nhớ nhà, nhớ con lắm nhưng phải dành tiền trả nợ và lo cho tương lai chớ đi lại tốn kém. Thấy chúng biết lo, biết nghĩ tôi cũng mừng, thường động viên cháu cố gắng làm việc. Giờ xảy ra chuyện này làm sao không khỏi đau lòng" - anh Hân ngậm ngùi.

CSGT gây tai nạn chết người: Dòng chữ mừng cưới còn nguyên trên tường nhà, tang thương đã ập tới - 2
Dòng chữ trăm năm hạnh phúc còn ở trên tường mà tang thương đã ập đến

Cuối trưa, khi những người đến viếng người xấu số đã vãn, chị Phan Thị Bích Vy (vợ nạn nhân) vẫn ngồi ôm còn bần thần dưới bức tường, nơi có dòng chữ chúc trăm năm hạnh phúc của vợ chồng chị vẫn tươi màu. Những giọt nước mắt cứ ầng ậc theo lời nói nghẹn ngào của chị.

"Hôm đó là chủ nhật nên em ra phụ bán hàng cùng chồng. Hơn 19h, anh mua bò kho về để hai vợ chồng ăn cùng nhưng chưa kịp ăn thì gặp nạn. Tất cả đến quá nhanh. Mọi người đứng ở đó đều thấy chiếc xe lao tới nhưng không ai kịp né, không ai kịp la lên cảnh báo. Chiếc xe sượt qua em cùng mấy người khác lao thẳng vào anh An, tông sập hai bức tường của tiệm vàng, tông vỡ luôn tủ kính trưng bày vàng mới dừng lại.

Em hoảng hốt tìm chồng nhưng không thấy. Người xung quanh bảo có thể ảnh lọt dưới gầm xe, như vậy là đáng mừng vì cơ hội sống sẽ cao hơn vì xe chạy nhanh thế cơ mà. Nhưng khi chiếc xe được cẩu lên,chồng em không ở dưới đó. Ảnh bị xe đẩy thẳng vào tủ kính phía trong, xe và kính đâm thương tích đầy mình. Mọi người phải đập tường, khó khăn lắm mới đưa được ảnh ra khỏi đó để đi cấp cứu nhưng ảnh vẫn không qua khỏi. Mai anh ấy phải nhập quan rồi" - chị Vy nghẹn ngào.

CSGT gây tai nạn chết người: Dòng chữ mừng cưới còn nguyên trên tường nhà, tang thương đã ập tới - 3
Buổi chiều, những tốp người vẫn lặng lẽ đến viếng và rời đi. Bầu không khí buồn thảm vẫn bao trùm khắp xóm nhỏ. Tiếng vỗ tay, những lời ríu rít của của cháu bé chưa tròn một tuổi, câu nói "Mai anh ấy phải nhập quan rồi" của chị Vy vẫn ám ảnh chúng tôi suốt quảng đường về.

Như báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, khoảng 20 giờ ngày 9/6, Thiếu úy Phan Hoài Ân - Đội Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Dương điều khiển xe ô tô cảnh sát tuần tra kiểm soát biển số 61A-004.22 lưu thông trên đường ĐT749 hướng từ ấp Hòa Lộc về hướng ngã tư Minh Hòa.

Khi đến khu vực chợ Minh Hòa thì bất ngờ chiếc xe lao lên vỉa hè tông vào anh Nguyễn Thanh An (SN 1996, ngụ tại xã Bảo Quang, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đang đứng phụ bán hàng trước hiên nhà khiến nạn nhân tử vong.

Theo Bảo Hằng (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/phap-luat/vu-csgt-gay-tai-nan-chet-nguoi-o-binh-duong-dong-chu-mung-cuoi-con-nguyen-tren-tuong-nha-tang-thuong-da-ap-toi-20190611171352433.htm