Xã hội

Con trai cụ già 95 tuổi bị bê ra đường trong đêm mưa rét lên tiếng

Do những nhập nhằng giấy tờ giữa hai bên để giải quyết tranh chấp nhà cửa, dẫn tới cụ bà 95 tuổi bị đối tượng siết nợ bê ra đường nằm suốt 2 ngày nay trong cái lạnh.

Do những nhập nhằng giấy tờ giữa hai bên để giải quyết tranh chấp nhà cửa, dẫn tới cụ bà 95 tuổi bị đối tượng siết nợ bê ra đường nằm suốt 2 ngày nay trong cái lạnh.

Mặc dù các lực lượng chức năng phối hợp cùng thành viên trong gia đình kiên trì, nỗ lực vận động cụ Nguyễn Thị Cúc (95 tuổi) về nơi tạm trú của phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm, Hà Nội) hoặc địa chỉ nào đó nhưng hiện tại bà cụ vẫn chưa đồng ý.

Đi qua khu vực số nhà 21 Ấu Triệu (Hàng Trống, Hoàn Kiếm), hình ảnh cụ Cúc nằm co ro trong cái lạnh, xung quanh được che chắn chỉ bởi tấm nilon đang thu hút sự chú ý của dư luận trong 2 ngày qua.

Nguyên nhân dẫn tới việc cụ Cúc bị bê ra đường nằm trong tiết trời đông lạnh là do nợ nần của con cái và những tranh chấp nhà cửa chưa giải quyết thỏa đáng giữa hai bên.

Sổ hộ khẩu ngôi nhà số 21 Ấu Triệu mang tên ông Hoàng Văn Hoan, con trai cụ Cúc.


Theo tìm hiểu, ngôi nhà số 21, phố Ấu Triệu trước đây thuộc quyền sở hữu của cụ Cúc. Cụ Cúc hiện đang bị bại liệt, đau ốm và không thể tự chăm sóc được bản thân.
 
Năm 2010, cụ Cúc sang tên cho con trai là ông Hoàng Văn Hoan (59 tuổi). Kể từ thời điểm đó đến nay, ông Hoan vẫn đang quản lý, sử dụng ngôi nhà này.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của ông Hoan, cuối năm 2011, ông Hoan có cho em gái là bà Hoàng Thị Trung Thu mượn sổ đỏ để đi vay số tiền 4 tỉ đồng từ bà Phượng (Hoàng Cầu, Hà Nội) về làm ăn kinh tế.

Vì là anh em ruột nên ông Hoan đồng ý mà không đưa ra bất kì điều kiện gì.

Để hợp thức hóa mọi thủ tục vay mượn, gia đình ông Hoan đã làm hợp đồng chuyển nhượng nhà cho bà Phượng (giấy tờ công chứng – PV).

Bà Cúc nằm co ro trong cái lạnh.


Đầu năm 2012, bà Phượng yêu cầu bà Thu trả tiền gồm cả gốc và lãi lên tới hơn 5,5 tỉ đồng.

“Lúc đó, em gái tôi đã mượn tiền từ ông Phú (ngõ 1, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội – PV) với số tiền chênh hơn tiền vay bà Phượng không đáng kể để trả lại cho người phụ nữ này.

Thủ tục vay và trả giữa các bên được giao dịch trực tiếp tại một ngân hàng nằm trên đường Quang Trung (Hà Nội).

Vì không hiểu biết nên em gái tôi không yêu cầu giấy tờ cam kết gì.

Bản thân gia đình tôi cũng không biết nguyên nhân vì sao sổ đỏ bản công chứng đã làm cho bà Phượng trước đó giờ lại chuyển sang tên của Phương (là con gái của ông Phú)” – ông Hoan cho hay.

Bản thân bà Hoàng Thị Trung Thu nhận định, ông Phú là người tốt và đã từng tới nhà cụ Cúc ở 21 Ấu Triệu chơi. Thời điểm đó, cụ Cúc còn khỏe mạnh.

Tuy nhiên, khi thời điểm bà Thu có tiền và muốn trả tiền cho ông Phú thì cũng là lúc ông Phú bị bắt do liên quan tới đường dây buôn bán heroin tại Quảng Ninh.

Hiện tại, ông Phú vẫn đang trong quá trình thụ án.

Chấp nhận trả 8 tỉ để chuộc nhà cứu mẹ

“Đã nhiều lần gia đình xin chuộc lại giấy tờ. Dù cả lãi và gốc bị đẩy lên 8 tỉ đồng chỉ sau vài tháng vay nhưng tôi cũng chấp nhận trả.

Tuy nhiên, Phương đồng ý cho chuộc giấy tờ nhưng mẹ chồng là bà Oanh lại nhùng nhằng không đồng ý nên mới xảy ra cơ sự vào chiều 10/2.

Giờ mẹ tôi bị họ bê ra đường nằm co ro trong cái lạnh. Xin mọi người hãy cứu lấy mẹ tôi!” – bà Thu vừa trần tình lại sự việc vừa khóc.

Theo chia sẻ của bà Thu, trước khi xảy ra sự việc, các đối tượng đòi nợ tới phá tài sản trong nhà, cả hai bên đã làm cam kết không đe dọa tính mạng và tài sản của nhau.

Bà Hoàng Thị Trung Thu.


Thời điểm xảy ra sự việc trên, ông Hoan không có mặt tại hiện trường.

“Trước đó, máng nước trong nhà dột quá, vô tình tôi sửa chữa, tháo ra để lắp mới và bà Oanh đã cho rằng chúng tôi dỡ nhà và phá nhà bà ấy để xây lại.

Trước khi sự việc đau lòng xảy ra với gia đình và mẹ tôi, họ cũng có tới phá và nói là sửa chữa nhà” – ông Hoan nói thêm.

Bên ngoài, đồ đạc vứt bừa bãi xung quanh khu vực cụ Cúc nằm. Những đồ đạc bên trong một số bị phá nát.

“Từ hôm qua tới nay, chúng tôi cũng có làm đơn trình báo các nơi về sự việc này. Còn cụ thể như thế nào tôi không biết làm gì vì đầu óc tôi giờ cuống hết lên và không thể bình tĩnh được” – ông Hoan nói.

Cánh cửa vào nhà đã bị khóa trái.


Hiện tại, suốt 2 ngày qua, cụ Cúc vẫn nằm ngay trước cửa số nhà 21 Ấu Triệu, ngôi nhà mà gia đình cụ đã sinh sống hơn 60 năm qua.

“Giờ niềm mong mỏi của gia đình tôi là làm sao mở cửa cho mẹ tôi vào nhà. Về thủ tục giấy tờ, tôi dại nên tôi không biết gì.

Sai đâu đã có pháp luật và tòa án xử lý. Tết tới nơi rồi đừng để mẹ tôi phải sống cảnh thế này” – bà Thu nói.

>> Công an đang làm rõ việc cụ bà 95 tuổi bị bế xốc ra đường
>> Hà Nội: Cụ bà 95 tuổi bị bê ra đường, nằm thâu đêm trong mưa rét

Theo Nguyễn Huệ - Thế Long (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)