Xã hội

Con trai cô giáo nấc nghẹn khi mẹ bị xe Mercedes đâm tử vong: 'Giờ em đã không còn mẹ nữa rồi...'

Con trai chị Quỳnh cho biết, sẽ thực hiện mong muốn của mẹ khi còn sống là thi đỗ vào ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Con trai rụng rời khi thấy mũ bảo hiểm của mẹ tại hiện trường

Chiều 2/5, tại căn nhà nhỏ ở phường Láng Thượng (quận Đống Đa, Hà Nội) rất đông bạn bè, đồng nghiệp, bà con lối xóm đã tới thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình nạn nhân Trần Thị Quỳnh (43 tuổi, giáo viên trường Tiểu học Thái Thịnh, quận Đống Đa), một trong hai nạn nhân bị tài xế xe Mercedes say xỉn tông tử vong ở hầm Kim Liên rạng sáng 1/5.

Tại ngôi nhà nhỏ trong phường Láng Thượng, chồng chị Quỳnh là anh Trần Hoàng Minh (45 tuổi) và người con trai một là cháu Trần Đức Minh (đang là học sinh lớp 12, trường Chuyên Đại học Tổng hợp Hà Nội) không giấu được nỗi buồn trên khuôn mặt vốn đã cạn khô nước mắt vì khóc mẹ suốt ngày qua.

Con trai cô giáo nấc nghẹn khi mẹ bị xe Mercedes đâm tử vong: 'Giờ em đã không còn mẹ nữa rồi...'
Cháu Minh ngồi thất thần trước nhà.

Ngồi bên bàn nước, nhưng trên khuôn mặt cậu thanh niên vẫn không thể giấu được đôi mắt đượm buồn mỗi khi nhắc đến người mẹ tần tảo sớm hôm cho cho mình từ giấc ngủ đến miếng cơm ngày ba bữa.

Con trai cô giáo nấc nghẹn khi mẹ bị xe Mercedes đâm tử vong: 'Giờ em đã không còn mẹ nữa rồi...' - 1
Hàng xóm, đồng nghiệp đến chia buồn cùng gia đình.
Con trai cô giáo nấc nghẹn khi mẹ bị xe Mercedes đâm tử vong: 'Giờ em đã không còn mẹ nữa rồi...' - 2
Con hẻm nhỏ dẫn vào nhà nạn nhân.

"Khi đến hiện trường, em nhìn thấy chiếc mũ bảo hiểm giống của mẹ vẫn đội hằng ngày nên chân tay rụng rời. Lúc đó, em không nghĩ được gì nữa. Chỉ biết, trước đây, mỗi sáng thức giấc là thấy tiếng nói chuyện của cả bố lẫn mẹ nhưng giờ thì không còn mẹ nữa" - Minh nghẹn ngào trong nước mắt.

Gạt hai dòng nước mắt sang một bên, cậu thanh niên nói tiếp: "Sự việc đã xảy ra, em sẽ cố gắng để thi đỗ vào ngành Tài chính ngân hàng (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) để thực hiện mong ước của mẹ khi còn sống. Hai bố con dựa vào nhau vượt qua cơn khủng hoảng".

Ngồi bên cạnh con trai, anh Trần Hoàng Minh chia sẻ: "Đây là nỗi mất mát quá lớn với gia đình tôi".

Trưa mai (3/5) gia đình anh Minh sẽ tổ chức tang lễ cho vợ tôi tại nhà tang lễ Bệnh viện Bạch Mai, sau đó đưa vợ tôi về nghĩa trang Văn Điển. Để thuận tiện cho việc hương khói, sau 49 ngày, gia đình sẽ đưa Quỳnh về quê tôi ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Người chồng chia sẻ, người vợ ra đi quá đột ngột khiến cho cuộc sống gia đình trở nên đảo lộn. Bà ngoại mất được cách đây chưa đầy 6 năm, ông ngoại thì mất chưa đầy năm, nay đến lượt mẹ cháu ra đi mãi mãi. Nỗi đau chồng chất nhưng anh Minh hy vọng hai bố con sẽ dựa vào nhau sớm vượt qua khó khăn để sống tiếp.

Chị H. (đồng nghiệp) của chị Quỳnh chia sẻ: "Cô Quỳnh đã công tác tại trường hơn 20 năm, là một giáo viên giỏi, gương mẫu, rất tâm huyết với nghề. Quá trình giảng dạy, cô Quỳnh được đồng nghiệp yêu mến, học trò rất quý. Quá trình công tác tại trường, cô là giáo viên dạy giỏi cấp quận, phụ trách đội tuyển thi chữ đẹp của trường. Khi nhận hung tin, ai cũng bàng hoàng, đau đớn".

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 0h10 ngày 1/5, Lê Trung Hiếu (39 tuổi, trú tại phố Văn Cao, quận Ba Đình) điều khiển xe ô tô Mercedes màu trắng BKS 30F-154.78, khi lưu thông đến khu vực hầm Kim Liên thì đâm vào chiếc xe Honda Vision đi cùng chiều phía trước.

Do cú đâm mạnh khiến 2 phụ nữ ngồi trên xe máy là chị Đinh Thị Hải Yến (43 tuổi, ở Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trần Thị Quỳnh (43 tuổi) ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Hai nạn nhân trong vụ tai nạn là bạn thân chơi với nhau từ nhỏ và cùng là cựu học sinh THPT Quang Trung niên khóa 1991- 1994 (chị Yến làm việc tại Nhà hát kịch Việt Nam).

Con trai cô giáo nấc nghẹn khi mẹ bị xe Mercedes đâm tử vong: 'Giờ em đã không còn mẹ nữa rồi...' - 3
Đồng nghiệp đến tiễn đưa chị Hải Yến.
Con trai cô giáo nấc nghẹn khi mẹ bị xe Mercedes đâm tử vong: 'Giờ em đã không còn mẹ nữa rồi...' - 4
Nghệ xĩ Xuân Bắc đến tiễn đưa chị nạn nhân Hải Yến ở nhà tang lễ Phùng Hưng.

Con trai cô giáo nấc nghẹn khi mẹ bị xe Mercedes đâm tử vong: 'Giờ em đã không còn mẹ nữa rồi...' - 5

Con trai cô giáo nấc nghẹn khi mẹ bị xe Mercedes đâm tử vong: 'Giờ em đã không còn mẹ nữa rồi...' - 6
Ông Khuất Việt Hùng (Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia) đến tiễn đưa nạn nhân Hải Yến.

Con trai cô giáo nấc nghẹn khi mẹ bị xe Mercedes đâm tử vong: 'Giờ em đã không còn mẹ nữa rồi...' - 7

Con trai cô giáo nấc nghẹn khi mẹ bị xe Mercedes đâm tử vong: 'Giờ em đã không còn mẹ nữa rồi...' - 8
Gia đình, con trai đưa tiễn nạn nhân Hải Yến tại nhà tang lễ.

Sau khi gây tai nạn, Lê Trung Hiếu lái xe bỏ chạy nhưng đã bị người dân và lực lượng chức năng bắt giữ.

Bước đầu, Lê Trung Hiếu khai nhận vào tối 30/4, anh ta đi dự họp lớp ở một quán bia trên phố Thợ Nhuộm (Hà Nội), sau đó đưa một số người bạn về. Thời điểm xảy ra tai nạn, Hiếu ngồi trên xe một mình.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy, tài xế Hiếu vi phạm 0,751 mg/lít khí thở.

Đây là mức vi phạm rất nặng, bởi chỉ cần vi phạm 0,4 miligam/lít khí thở, tài xế đã bị xử phạt ở mức cao nhất là 17 triệu đồng, tước bằng lái 5 tháng. Hiện, công an đã khởi tố vụ án, tạm giữ tài xế để điều tra làm rõ vụ việc.

Trưa 2/5 tại Nhà tang lễ Phùng Hưng (Hà Nội), tang lễ chị Đinh Hải Yến diễn ra có đông đảo đồng nghiệp đến viếng.

Chị Hải Yến ra đi để lại sự tiếc nuối cho người thân và gia đình. Nữ nạn nhân có nhiều năm gắn bó với công việc làm phục trang tại Nhà hát kịch.

Đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân có nghệ sĩ Xuân Bắc, ông Khuất Việt Hùng (Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia), NSƯT Lê Chức, NSƯT Trung Anh, NSƯT Đình Chiến.

Tại lễ tang, anh Bình - chồng chị Yến, ngã quỵ khi nhìn mặt vợ lần cuối cùng. Từ nay, anh sẽ phải thay chị gánh vác gia đình, chăm sóc hai con cho đến khi trưởng thành. Trước đây, anh làm nghề tự do nên kinh tế không ổn định, cuộc sống gia đình thuộc diện khó khăn.

Với gia đình chị, nỗi đau, sự mất mát này quá lớn. Sau lễ viếng, thi hài chị Đinh Hải Yến sẽ được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn vũ.

Theo Quang Tiến (Tổ Quốc)