Xã hội

"Con tôi khóc thét khi thấy chó dữ ở phố đi bộ"

Những con chó Becgie, ngao Pháp… không rọ mõm cùng hàm răng sắc nhọn hung dữ ở phố đi bộ hồ Gươm khiến nhiều bậc cha mẹ bất an, lo sợ cho sự an toàn của con mình.

 

Những con chó Becgie, ngao Pháp… không rọ mõm cùng hàm răng sắc nhọn hung dữ ở phố đi bộ hồ Gươm khiến nhiều bậc cha mẹ bất an, lo sợ cho sự an toàn của con mình.

Dắt chó bừa bãi trên phố đi bộ hồ Gươm: Kể từ khi phố đi bộ hồ Gươm hoạt động, các loài chó xuất hiện ngày một nhiều, không đeo rọ mõm, phóng uế đầy đường khiến nhiều người dân, du khách sợ hãi.

Từ ngày 1/9, phố đi bộ hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chính thức hoạt động thu hút người dân thủ đô và du khách dịp cuối tuần.

Bên cạnh những trò chơi dân gian, nhóm hát du ca cùng một số hoạt động cộng đồng, nhiều người dân cũng tận dụng không gian này là nơi dắt chó đi dạo.

Những con chó với nhiều chủng loại ra đường không rọ mõm khiến không ít bậc phụ huynh lo ngại về vấn đề an nguy cho bản thân cũng như con nhỏ đi cùng.

Lo sợ khi dẫn con đến phố đi bộ

Lo lắng về sự an toàn khi dẫn trẻ đến phố đi bộ, độc giả Vũ Hòa Trangtâm sự: “Cuối tuần đưa con đến đây để được vui chơi nhưng 2 vợ chồng luôn phải trông chừng bọn trẻ. Bởi ở đây có rất nhiều chó giữ, có những con to gấp 3 lần trọng lượng cơ thể con mình. Chỉ một phút bất cẩn, những đứa trẻ có thể gặp nguy hiểm”.

Theo ghi nhận của nhiều độc giả, hiện trên các tuyến phố đi bộ có rất nhiều chó to. Mỗi khi cả gia đình dạo chơi, trẻ con thường rất hoảng sợ, nép chặt lấy cha mẹ khi gặp chó dữ. Không ít bậc phụ huynh vì con khóc thét, đã phải bế và đưa về nhà. 

Trước tình trạng này, bạn đọc Hoàng Huy khábức xúc: "Phố đi bộ ngày càng xuất hiện nhiều thú cưng với bộ răng sắc nhọn. 99% trẻ con nhìn thấy đều sợ hãi và khóc thét. Mỗi khi đưa con ra đây, tôi luôn lo sợ không may trẻ nhỏ lọt vào tầm ngắm và trở thành mục tiêu tấn công của chúng thì hậu quả sẽ ra sao?”.

Cùng ý kiến, độc giả Tuấn Nguyễn cũng phàn nàn và bày tỏ quan điểm nên có lệnh cấm đưa chó ra đường. Hoặc nếu có đưa, hãy trang bị đầy đủ rọ mõm cho chúng.

“Ngày nào đi tập thể dục quanh hồ, tôi cũng gặp đủ loại chó. Có con dễ thương, nhưng nhiều con hung dữ đến bản thân cũng khiếp sợ”, anh viết.

'Con toi khoc thet khi thay cho du o pho di bo' hinh anh 1
Nhiều người bất an, lo sợ khi gặp những chú chó thoải mái dạo phố đi bộ.

Không chỉ chia sẻ với Zing.vn, trên mạng xã hội cũng không khó bắt gặp những status chia sẻ về nỗi khiếp sợ đàn chó dữ đi dạo trên Hồ Gươm.

Chia sẻ trên trang cá nhân của mình, Facebooker Hiếu Chí Trần - blogger Hiếu Orion - cũng tỏ rõ sự bức xúc khi khẳng định sẽ không bao giờ đưa con lên phố đi bộ để đảm bảo sự an toàn.

Anh viết: “Con tôi được hơn 2 tuổi, không phân biệt đâu là chó dữ, đâu là chó hiền nên mỗi khi nhìn thấy nó rất hoảng sợ. Đặc biệt, mấy con to gấp 2-3 lần chúng, làm sao một đứa trẻ có thể vui chơi thỏa mái? Từ giờ, tôi không dám dẫn con lên Bờ Hồ chơi”.

Sau khi đăng tải,  bài viết thu hút hơn 19.000 lượt like (thích), 22.000 bình luận và gần 700 lượt chia sẻ.

Trao đổi thêm với Zing.vn, nam blogger cho biết, anh rất vui mừng khi Hà Nội tạo không gian cho người dân thảnh thơi dạo phố. Song ngược lại, anh cũng khá thất vọng khi nhiều người ích kỷ, chưa nghĩ đến sự an toàn chung.

"Mỗi khi nhìn thấy chó, con tôi lại nhảy chồm lên người bố bắt bế, không dám đi nữa. Đi 3 bước gặp một chú chó, có những con mồm cao bằng mặt bọn trẻ, đi ngang nhiên trên phố mà không rọ mõm, trẻ con khiếp sợ là phải", anh nói.

‘Làm ơn hãy rọ mõm chúng lại’

Bên cạnh việc bày tỏ quan điểm cá nhân, sự lo lắng cho con cái, blogger Hiếu Orion cũng khá bức xúc khi một số người tự xưng là chủ chó phản đối chia sẻ của anh.

Thực tế, việc chó không rọ mõm đi trên phố đi bộ làm xáo trộn nhiều hoạt động vui chơi giải trí, tiềm ẩn mối nguy hiểm cho người dân và du khách.

Nhiều ý kiến cho rằng, khi dắt chó đi dạo, chủ nhân nên trang bị đầy đủ đồ chó để đảm bảo an toàn cho người xung quanh.

"Mọi người làm ơn hãy rọ mõm khi dắt chó ra đường. Mỗi lần đi dạo, mình còn sợ, đi chơi lúc nào cũng lo lắng đến sự an toàn của bản thân. Mình lớn mà còn sợ như vậy, không hiểu các em bé sẽ thế nào?", nick name Vũ Phượng bình luận.

Đồng tình với ý kiến trên, thành viên Minh Minh viết: "Là một người rất yêu động vật, tôi không đồng ý với việc dắt chó ra đường mà không đeo rọ. Để đảm bảo an toàn, mọi người cần chấp hành quy định của pháp luật. Mặt khác, việc đi vệ sinh lung tung của các thú cưng cũng gây phiền toái đến những người xung quanh".

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến bày tỏ quan điểm có thể chấp nhận những giống chó nhỏ như Phốc, Chihuahua… không rọ mõm khi dắt đi dạo. Nhưng với những loại chó to, dữ như Becgie, ngao Pháp… cần phải chú ý hơn.

“Luật pháp quy định, chó dữ phải được rọ mõm khi dắt ra đường. Nhưng không nêu rõ giống chó nào, dẫn tới tình trạng người nuôi chó lách luật. Thiết nghĩ, cần có quy định chặt chẽ về vấn đề này. Nếu thú cưng của ai tấn công, gây thương tích, chủ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với người bị hại”, bạn đọc Tường Nguyễn Khắc đưa ra quan điểm.

Đó cũng là ý kiến của độc giả Hoan Trần: “Mình nghĩ bất kỳ chú chó nào đã ra đường đều phải đeo rọ mõm để đảm bảo sự an toàn cho xã hội, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra".

Theo Song Song (Zing.vn)