Xã hội

Con gái để quên quần ở lớp, mẹ gặp thầy giáo lớn tiếng đòi: 'Chưa chắc đồ thầy mặc giá trị hơn đâu'

Người phụ nữ đăng clip gặp thầy giáo để đòi quần cho con gái lên mạng xã hội với chú thích: "Một thầy giáo biến chất ở trường T.H.B.L".

Mới đây, dân mạng xôn xao bàn tán về đoạn clip ghi lại cuộc đối thoại giữa nữ phụ huynh và thầy giáo chỉ vì cái một cái quần của học sinh.

Theo nội dung trong clip, thầy giáo cho biết con gái chị này để quên quần (đựng trong túi) ở ngăn bàn. Đầu giờ chiều, một học sinh khác khi dọn vệ sinh đã mang lên để trên bàn giáo viên. Khi chứng kiến túi đồ này, thầy đã la lớp rất nhiều. Vì không biết quần sạch hay bẩn, thầy nói học sinh bỏ vào thùng rác.

Đoạn clip trao đổi qua lại giữa thầy giáo và phụ huynh

Còn về phần mình, nữ phụ huynh cho rằng quần của con gái để trong ngăn bàn chứ không phải để hẳn lên bàn giáo viên. Hơn nữa, túi đồ học sinh bỏ quên thì giáo viên nên để một chỗ để người bỏ quên đến lấy lại.

Trong khi thầy giáo từ tốn giải thích thì người mẹ thường xuyên ngắt lời và tỏ ra lấn át.

"Nếu thầy nói nó là cái quần gớm ghê, thầy bỏ, chưa chắc bộ đồ thầy mặc trên người đã giá trị hơn cái quần của con tôi đâu", chị này ngày càng lớn tiếng.

Cuối clip, người phụ nữ tiếp tục nói thầy giáo vô trách nhiệm và yêu cầu tìm quần trả lại cho con chị hoặc phải đền tiền. Còn thầy giáo không muốn nói thêm mà chỉ bảo chị này có thể lên gặp ban giám hiệu để làm việc trực tiếp.

Con gái để quên quần ở lớp, mẹ gặp thầy giáo lớn tiếng đòi: 'Chưa chắc đồ thầy mặc giá trị hơn đâu'
Bài đăng của nữ phụ huynh trên Facebook cá nhân

Đa phần dân mạng đều để lại bình luận bức xúc với hành xử của vị phụ huynh. Nhiều ý kiến cho rằng sự việc không lớn đến mức chị phải làm "căng" như vậy. Hơn nữa, việc chị khẳng định thầy giáo biến chất trên trang cá nhân và so sánh trang phục của thầy giáo là hành vi bôi nhọ nhân phẩm người khác. 

Sau đó, người phụ nữ đã xóa hoặc ẩn clip trên Facebook cá nhân nhưng dân mạng vẫn tiếp tục vào đây để chỉ trích.

Theo Duy Nam (Soha/Thời Đại)