Xã hội

Cô gái chết ở phòng khám: Người mẹ khàn giọng gọi tên con

Cha mẹ gào khóc bên quan tài người con gái xấu số. Anh trai vì thương gia đình, gạt nước mắt tiếp tục hành trình đi xuất khẩu lao động chỉ trước vài giờ đứa em gái được hỏa táng.

Cha mẹ gào khóc bên quan tài người con gái xấu số. Anh trai vì thương gia đình, gạt nước mắt tiếp tục hành trình đi xuất khẩu lao động chỉ trước vài giờ đứa em gái được hỏa táng.

Họ vô trách nhiệm, bỏ mặc con gái tôi

Ông Trần Thanh Bình (52 tuổi, bố Uyên) không giấu được vẻ đau đớn chia sẻ, 2 ngày trước Uyên bảo mệt, sốt nhẹ. Sáng ngày 13/6, sau khi đi bưng quả cho một người bạn, đến khoảng 11h, Uyên về nhà thì tỏ vẻ rất mệt, người vã mồ hôi. Ông Bình chở con gái tới Phòng khám đa khoa Thành Mỹ (131 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú) được bác sĩ cho xét nghiệm máu rồi nói nạn nhân không bị gì nặng, chỉ cần truyền nước. Vì thời gian mất khoảng 2 tiếng, Uyên bảo bố về nhà ăn cơm rồi lên chở con.

Co gai chet o phong kham: Nguoi me khan giong goi ten con hinh anh 1
Cơ quan chức năng thanh tra phòng khám đa khoa Thành Mỹ. Ảnh: Lê Trai.

Khoảng 30 phút sau, người đàn ông nhận điện thoại nói bệnh tình con gái bị trở nặng đang được chuyển lên Bệnh viện quận Tân Phú. Ông cùng vợ hốt hoảng chạy lên, đúng lúc taxi vừa tới, tài xế cho biết con gái ông đã tắt thở. Vợ ông gục ngã ra đường, gào khóc thảm thiết.

“Một y tá ở Phòng khám sau khi biết tôi là cha Uyên đã giao ngay con gái cho tôi rồi ra về. Nếu người đó ở lại đưa bệnh án của con bé, hay thông báo lại bệnh tình cho các bác sĩ trực cấp cứu có khi bé Uyên được cứu sống”, người cha đôi mắt đỏ hoe, kìm cơn giận.

Anh trai gạt nước mắt đi Nhật, không dự tang lễ em

Trong khi đó, từ chiều ngày 12/6, gần 100 người bạn từ các cấp học của Uyên khi hay tin đã chạy đến ngay nhà, ôm quan tài khóc lóc thảm thiết.

Nhiều bạn còn mang balo, mặc đồng phục của trường tranh thủ tới đốt cho người bạn xấu số nén nhang rồi đến trường học khiến bà Nguyễn Thị Thu Hà (44 tuổi, mẹ Uyên) nấc lên gọi con.

Co gai chet o phong kham: Nguoi me khan giong goi ten con hinh anh 2
Ông Bình đau đớn trước sự ra đi của con gái. Ảnh: Thái Linh.

“Uyên ơi, các bạn tới nhà chơi này. Các bạn con tới rủ con đi học đó. Con ở đâu rồi, về với mẹ đi con!”, người phụ nữ vừa khóc vừa bấu víu vào quan tài con gái, không gian đã u buồn còn thêm sầu não, nhiều nữ sinh cùng òa khóc theo.

Nén cơn đau, bà Hà cho biết, nạn nhân là đứa con gái rất ngoan, ngoài giờ học, Uyên rất ít đi chơi mà chỉ chăm lo việc nhà. Tối đến, Uyên dành ít thời gian để đi sinh hoạt tại nhà thờ Tân Hương, thời gian còn lại Nữ Sinh phụ mẹ bán giày dép ở vỉa hè trên đường Văn Cao.

Uyên gần nghỉ hè, thấy cha mẹ khổ, không muốn xin tiền để xài. Nữ sinh này lên mạng xin việc làm phục vụ ở một nhà hàng. Cô gái vừa xin mẹ 100.000 đồng để lấy đồng phục chuẩn bị đi làm vào ngày chủ nhật tới nhưng chưa kịp, Uyên đã qua đời.

Trong khi đó, Trần Quốc Việt (22 tuổi, anh trai Uyên) vẫn chưa tin em gái mình đã mất. Anh được nhà trường giới thiệu đi xuất khẩu lao động bên Nhật Bản 3 năm, khuya 13/6 sẽ bay. Lúc gần đi Uyên cứ bịn rịn, kêu sẽ nhớ anh trai, còn dặn dò Việt qua bên đó cố gắng ăn uống giữ gìn sức khỏe, yên tâm công tác, ba mẹ ở nhà đã có em lo.

Co gai chet o phong kham: Nguoi me khan giong goi ten con hinh anh 3
Người thân ngỡ ngàng trước sự ra đi đột ngột của Uyên. Ảnh: Lê Trai.

Hôm qua khi cả nhà Việt đang quây quần làm mâm cơm mời họ hàng thì nhận tin dữ. Thấy anh thương Uyên muốn ở nhà lo tang lễ cho em, cha mẹ, người thân động viên anh vượt qua hoàn cảnh, nén đau thương để vì tương lai của mình. 

“Sáng sớm ngày mai em được hỏa táng trong khi 23h đêm nay tôi sẽ bay. Muốn lắm được đưa em đoạn đường cuối cùng của cuộc đời nhưng chắc tôi phải làm theo tâm nguyện của gia đình. Có lẽ nơi nào đó, em gái sẽ ủng hộ và cảm thông cho người anh trai này”, chàng trai tâm sự.

Sau khi sự việc xảy ra, đại diện bên Phòng khám cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và yêu cầu gia đình nhận sự hỗ trợ chi phí mai táng. Tuy nhiên, gia đình vẫn cho biết vẫn chưa có ý kiến gì việc này, họ vẫn trông chờ cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ vụ việc.

Cũng liên quan đến sự cố trên, sáng ngày 13/6, thanh tra Sở Y tế TP HCM, Công an quận Tân Phú đã tiến hành thanh tra hoạt động của Phòng khám Đa khoa Thành Mỹ. Lực lượng chức năng cho biết sẽ thanh tra toàn bộ giấy phép, chứng chỉ hoạt động, quy trình kỹ thuật, chuyên môn của phòng khám này.

Trưa 12/6 Trần Thị Tố Uyên (20 tuổi, ngụ quận Tân Phú) được cha chở ra Phòng khám đa khoa Thành Mỹ (131 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú) để kiểm tra sức khỏe. Tại đây, bác sĩ nói với không có bệnh, chỉ cần truyền nước biển, lấy mẫu xét nghiệm là hết. Tuy nhiên, sau khi truyền nước vào một thời gian ngắn thì Uyên co giật có biểu hiện biến chứng. Sau đó, một y tá đã đón taxi chở mọi người đến Bệnh viện quận Tân Phú nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.
 
Theo Lê Trai (Zing.vn)